Trước nguyện đường Tu Hội -Nhập Thể – Tận Hiến tại Hàng Xanh hôm nay, một không khí thật vui tươi, đầm ấm tình gia đình, tình chị em bằng hữu. Mọi người đã về nơi đây để ngợi khen Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ dạt dào qua thánh lễ Gia Nhập Tạm Thời và Gia Nhập Vĩnh Viễn xuống cho Tu hội trong suốt 2 ngày 27 và 28 tháng 5 năm nay. Năm Tu Hội Mừng Kỷ Niệm 10 năm Hiến Pháp được Châu Phê và Tu Hội được Thiết Lập (19,25/3/1998-2008) trong Giáo Phận ĐàLat.
Nhạc thánh vang lên, dịu êm như lời mời gọi yêu thương của Đấng tình quân. Bước chân các chị như rộn lên niềm vui hạnh phúc, niềm vui dâng hiến trọn vẹn. Tiến vào cung thánh Chúa, hoà theo làn khói hương, của hương lòng quyện bay lên trước tôn nhan Chúa. Đây lòng con, niềm cảm mến tri ân. Các chị hôm nay mới đẹp làm sao, nét đẹp toát ra từ bên trong tâm hồn, khoác trên mình chiếc áo dài ân sủng. Tôi cảm thấy các chị như đang đắm chìm trong Chúa, như được diện kiến Đấng tình quân. Thánh lễ diễn ra thật long trọng và sốt sáng do Đức Cha Phêrô Giám mục Giáo Phận Đà Lạt chủ tế, cùng đồng tế với Ngài là Quý Cha trong Tu Hội, Quý Cha ân nhân, thân nhân. Đặc biệt qua bài giảng của Đức Cha Phêrô, như tâm tình của người Cha dành cho các con nhỏ của mình.

Một hình ảnh thật xúc động đọng mãi nơi tôi khi nhìn các chị đọc Lời Cam Kết Gia Nhập vào Tu Hội một cách thong dong và tự nguyện để đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa tình yêu. Tình yêu Ngài thật bao la quãng đại trong con thật mỏng manh bé nhỏ.
Tôi thầm cầu mong cho các chị,giữ mãi ân thánh, và mong sao hồng ân mà các chị nhận lãnh, nâng đỡ trên bước đường dấn thân phục vụ hy sinh cho Tin Mừng. Thánh lễ kết thúc, với bài hát ra đi NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY thật hợp với ý nghĩ của tôi.









