Bầu trời giáo xứ Thanh Bình mát dịu lúm phúm mưa bay trước giờ lễ giỗ 100 ngày cha Anphongso Trần Khánh Thành. Cảnh trời mang sắc xuân như đắng đọng một khoảng không gian bao la để tưởng nhớ về một người bạn, người anh em, người thầy, người cha đã khuất vào ngày 28-3-2007

Quy tụ về giáo xứ Thanh Bình để cử hành lễ giỗ cho cha Anphongso có cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân và gần 30 linh mục trong giáo phận Đà Lạt. Dưới sắc tím của lễ phục, một gam buồn thương nhớ gợi lại trong tâm trí của bao người. Thế nhưng, bài giảng của cha Tổng đại diện đã dọi chiếu màu hy vọng của ánh sáng Phục Sinh cho những ai còn ở lại khi hướng về người đã khuất trong niềm thương nỗi nhớ.

 Thánh lễ giỗ cha Anphongso vào lúc 9g30 sáng ngày thứ năm 12-7-2007 có sự hiện diện của hơn 400 thân nhân và bạn hữu của cha, cùng với cộng đoàn giáo xứ thân thương, nơi cha đã về nghỉ từ khi lâm cơn bạo bệnh. Dù thân hay sơ, dù thuộc gia đình huyết tộc hay linh tông, tất cả mọi người đều hướng về di ảnh của cha được đặt nơi cung thánh, bên cạnh toà giảng. Mỗi người hướng về cha như để cha tiếp tục hiện diện trong trái tim mình. Sự sống đời này của cha tạm chấm dứt ; thế nhưng tấm lòng nhân ái dịu hoà của cha tiếp tục còn sống động trong tâm trí của nhiều người. Nụ cười của cha như đi vào cõi bất tử.

 Bữa ăn thân mật sau thánh lễ thắm đượm tình gia đình vẫn còn đó cung điệu trầm ấm thân thương trong giọng nói câu cười của cha. Cha đã chọn “Chúa làm gia nghiệp” (Tv15,5) và vì thế cha không xa cách mọi người. Giờ đây, mãi muôn đời cha đã thuộc về gia nghiệp của Chúa; gia nghiệp mà mỗi người đang mong muốn thuộc về.

Cảm ơn cha đã quy tụ mọi người về đây trong lễ giỗ 100 ngày của Cha. Cầu mong cha được hạnh phúc nơi gia nghiệp cha đã chọn. Nguyện chúc cha được gặp Đấng cha hằng mong ước và được hợp đoàn cùng muôn thần thánh trên thiên quốc, nơi đó có ông bà, cha mẹ và tổ tiên của cha.