Lễ giỗ cha cố Phêrô Nguyễn công linh

 

Nhà thờ Phúc Lộc, ngày 27 – 10 – 2006

Lúc 9g30 sáng nay, Đức Cha Phêrơ Giám Mục Giáo Phận Dalat đã về dâng thánh lễ tại Giáo xứ Phúc Lộc, giáo phận Dalat, nhân dịp lễ giỗ 100 ngày của Cha cố Phêrô Nguyễn Công Linh. Trong thánh lễ, có sự hiện diện của 26 linh mục đồng tế, cùng đông đảo giáo dân của hai giáo xứ Phúc Lộc và Đại Lộc. Thánh lễ diễn ra sốt sắng và cảm động trong tâm tình yêu mến và thương nhớ của cả cộng đoàn dành cho Cha cố Phêrô.

Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ về niềm tin và hy vọng của người Kitô hữu vào sự sống đời đời. Niềm tin đó không được cắt nghĩa và giải thích bởi khoa học, nhưng được đặt nền tảng chắc chắn trên chính Đức Kitô. Đức Kitô là hạt lúa mì được gieo vào lòng đất, đã mục nát đi để đem lại sự sống mới cho mọi người (x.Ga 12,23-28). Chúa Giêsu Kitô đã đi vào trần gian, đã mang lấy những đau khổ của chúng ta, đã chịu chết và sống lại vì chúng ta, để nhờ đó tất cả những ai tin và đi theo Ngài cũng sẽ được cùng Ngài đi vào trong sự sống vĩnh cửu. Chân lý này cũng chính là chân lý mà sách sách Khôn Ngoan nói tới (x. Kn 3,1-9).

Đức Cha Phêrô nhắc đến tấm gương yêu thương và phục vụ của Cha cố Phêrô Nguyễn Công Linh, và nhắn nhủû người dân trong xứ ghi nhớ những việc mà Cha cố Phêrô đã làm và đã để lại cho giáo xứ, qua đó thêm lòng biết ơn, cầu nguyện và hiệp thông với Cha Phêrô trong niềm tin và hy vọng. Cha cố Phêrô đã được Thiên Chúa chọn làm linh mục để thuộc về Chúa và thi hành công việc của Chúa, nên chúng ta tin rằng dù sống hay chết, Cha Phêrô đã sống trọn vẹn cho Chúa (x. Rm 14,7-9).

Một trăm ngày đã trôi qua, đây là lúc để chúng ta nhìn lại, suy nghĩ và cảm nghiệm về sự ra đi của Cha Phêrô Nguyễn Công Linh trong cái nhìn của niềm tin và hy vọng. Niềm tin của chúng ta là Đức Kitô, và hy vọng của chúng ta là sự phục sinh của Đức Kitô.

Lễ giỗ Cha Cố Phêrô Trần Bảo Thạch.

 

Nhà nguyện MTG Bắc Thanh, ngày 27.10.2006

Cha Giám Đốc nhà Nghỉ Dưỡng Giáo Phận, các cha nghĩa tử, cùng với thân nhân của cha cố Phêrô Trần Bảo Thạch nhân dịp giỗ trăm ngày Cha Cố, muốn tổ chức Lễ Giỗ cho Người tại Nhà Nghỉ Dưỡng giáo phận, để có dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà Nghỉ Dưỡng, và những người đã nhiều công chăm sóc những năm tháng cuối đời của cha Cố, nhất là trong dịp tang lễ.

Thánh Lễ giỗ được cử hành vào lúc 9g30 tại nhà nguyện Bắc Thanh của HDMTGĐL, do cha Quản Hạt Bảo Lộc cùng đồng tế với 18 linh mục trong và ngoài giáo hạt, với sự tham dự của đại diện thân nhân, ân nhân, anh em cựu Simon Hòa, và các hội dòng có liên quan đến cha Cố.

Dựa vào Lời Chúa cha chủ tế chia sẻ :

  • Đứng trước cái chết của một người, có suy nghĩ của bọn người ngu si, nhưng cũng có suy nghĩ của người khôn ngoan; và đứng trước cuộc đời của một người, cũng có suy nghĩ của bọn người không tin vào Chúa, và suy nghĩ của những kẻ được Chúa tuyển chọn, tin và trung tín với Chúa.
  • Theo thánh Phaolô, Chúa tuyển chọn một người bằng đổ tràn ân sủng Thánh Thần cho họ. Thánh Thần của Đức Giêsu Kitô để thánh hóa và giao hòa họ với Thiên Chúa.
  • Sự tuyển chọn của Chúa, theo Tin Mừng, là dành cho những con người bé mọn. Chính Đức Giêsu cũng mang thân phận của người phận nhỏ, và dạy các môn đệ học cùng Người để sống hiền lành và khiêm nhượng.
  • Cha Cố Phêrô đã có một quan điểm sống khác người đời : thật nghiêm ngặt để trung thành thuộc về Chúa. Nhưng nơi ngài, chúng ta có thể thấy Tình Yêu Hòa Giải của Thiên Chúa thật sống động. Đặc biệt hơn cả trong đời linh mục, cha Cố Phêrô là người hết mực chăm lo để gìn giữ và loan truyền mặc khải của Chúa Giêsu cách trung tín.
  • Thế nhưng cuộc sống nào cũng không tránh khỏi những thiếu sót so với ân sủng đã lãnh nhận, vì thế Cha Cố Phêrô vẫn còn cần tới lời cầu nguyện và lễ dâng của mọi người thân.

Thánh Lễ kết thúc với lời cám ơn của Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền, đại diện linh tông, huyết tộc, cám ơn Đức Cha Phêrô (dù Ngài không hiện diện), quý Cha, Quý Tu Sỹ nam nữ và mọi người.