Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2015, Giáo xứ Lạc Hòa–Kađô kỷ niệm 3 năm Cha cố Gioan B Nguyễn An Khang được Chúa gọi về. Do ảnh hướng bão số 1, nên sáng nay trời đổ mưa to, gió lớn, nhưng  quý cha, quý tu sĩ nam nữ, linh tông huyết tộc của cha cố, các ban nghành đoàn thể, các tôn giáo bạn, quý khách, cùng mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ Lạc Hòa, vẫn đến tham dự thánh lễ đông đảo để cầu nguyện cho cha cố, với tâm tình cảm tạ Thiên Chúa là Đấng quan phòng được hòa quyện với lòng biết ơn sâu sắc nên Giáo xứ  Lạc Hòa đã có một thánh lể trang nghiêm và sốt sắng.

Đúng 10h, vì trời đổ mưa to nên đoàn đồng tế gồm 29 linh mục cùng cha Quản hạt Đơn Dương chủ tế, đã tiến ra từ phòng mặc áo lên cung thánh. Khởi đầu thánh lễ cha chủ tế nói: “…Ngày hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây để tưởng niệm, tạ ơn và cầu nguyện cho cha cố Gioan Nguyễn Văn Khang nhân ngày giỗ 3 năm. Hình ảnh của cha cố vẫn còn in đậm trong tâm trí mỗi người chúng ta trong suốt 40 năm cha gắn bó với Kađô và vùng đất này…”

Trong bài giảng lễ cha chủ tế đã chia sẻ những điều thật sâu sắc, chí lí, chí tình và đầy ý nghĩa với cộng đoàn, ngài nói: “…Cuộc sống con người được ví như một cuốn sáchm khởi sự được viết ra từ lúc chào đời và đặt bút chấm kết khi đã nằm xuống…Với cái nhìn đức tin, cuốn sách cuộc đời dày hay mỏng, dài hay ngắn, xem ra không quan trọng. Điều chính yếu là nội dung cuốn sách ấy như thế nào. Nội dung cuốn sách là tâm huyết cả đời của tác giả, để nhằm chuyển tải những bài học cao quý cho đời. Hôm nay nhân ngày giỗ 3 năm của cha cố Gioan, chúng ta hãy nhìn vào cuốn sách Tin Mừng viết về cuộc đời của Chúa Giêsu để soi sáng cho cuộc đời của mỗi người chúng ta, và thêm niềm tin yêu hy vọng về cuốn sách cuộc đời của cha cố Gioan…

… Hành trình trần thế của cha cố Gioan kéo dài 71 năm, trong đó có 42 năm linh mục nhưng phần lớn cuộc đời linh mục của ngài gắn bó với mảnh đất Kađô này trong suốt 40 năm, bắt đầu từ năm 1970. Lúc ấy tài sản của Giáo xứ chỉ vỏn vẹn “một ngôi nhà thờ cũ kỹ, không có phòng nghỉ, không có phòng tiếp khách, mọi sinh hoạt đời thường ngài phải sống nương nhờ vào nhà cụ Quý”.

Giáo họ Kađô chính thức được nâng lên hàng Giáo xứ với tên gọi là Lạc Hòa do chính ngài chọn cho phù hợp với địa danh của các Giáo xứ khác trong vùng Đơn Dương. Thánh lễ đầu tiên nhận Giáo xứ chỉ có 11 người tham dự nhưng ngài vẫn quyết tâm ‘lấy lửa thử vàng, gian nan thử sức’. Ngài can thiệp để trải đường nhựa vào Kađô, dựng nhà thờ, nhà xứ và nhà sinh hoạt. Do hoàn cảnh khắc nghiệt của thời mới, năm 1979 cha con lại phải di rời nhà thờ đến khu đất mới, lại bắt tay làm lại từ đầu. Ngài kể lại: “Suốt 15 năm gần như khép kín, nhà xứ sống như một gia đình người dân bình thường… 15 năm gần như ẩn mình với đầy rẫy khó khăn của đời thường (mưa thì dột, nắng thì bụi bẩn). 15 năm sống với nhiều dư luận tốt xấu, người khen kẻ chê, nhưng cha vẫn cần mẫn tích lũy đức tin, …cậy trông vào sự quan phòng và hồng ân của Chúa”.  Nhà xứ nhà thờ bắt đầu được tái thiết, Giáo xứ bước vào thời kỳ phục hưng với ban hành giáo đầu tiên. Các đoàn thể thì chẳng có nhưng khi cần tụ tập sinh hoạt thì ngài vẫn điều động thật rầm rộ, xong rồi lại lắng xuống. “Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận cha là người quá bình dị, rất dễ tính, rất hiếu khách và cũng giàu lòng nhân ái”. Cha thường hay vắng nhà, đi đây đi đó nhưng cha cũng rất nhiệt tình hăng say và mạo hiểm trong mục vụ, chăm sóc cho biết bao giáo dân vùng sâu vùng xa như Kađơn, Proh, Tutra… khi mà bước chân của các cha Vinh Sơn chưa trở lại vùng Nam sông này…”

Kỷ niệm 3 năm cha cố Gioan được Chúa gọi về là dịp để những người giáo dân Lạc Hòa  hôm nay biết ơn những vị chủ chăn tiên khởi vì bổn phận “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Đồng thời cũng là dịp để mỗi người chúng ta ý thức về một đời sống thể hiện đức tin cụ thể, noi gương cha cố Gioan về những kỷ niệm đẹp: đẹp trong cách sống, đẹp trong cách giao tiếp, trong lối cư xử chân tình, để có thể trở nên một cộng đoàn hiệp nhất như lòng Chúa ước mong.

 Antôn Nguyễn Khánh – Vicenteno Nguyễn Sơn