Ngày 20 – 7 – 2007 kỷ niệm tròn một năm ngày qua đời của Cha Cố Phêrô Trần Bảo Thạch, Giáo Xứ Lạc Viên tổ chức ngày lễ giỗ đầy năm để tưởng nhớ, biết ơn và cầu nguyện cho Cha cựu Quản Hạt Đơn Dương và cũng là cựu Quản Xứ Lạc Viên.

Thánh lễ cử hành vào lúc 10 giờ trưa ngày thứ Sáu 20/7/2007 tại nhà thờ Lạc Viên do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục phó Nha Trang, cử hành cùng với Cha Tổng Đại Diện Đà Lạt, đức viện phụ Châu Sơn, quý cha Quản Hạt, quý cha thuộc Hạt Đơn Dương, quý cha học trò và linh tông. Cộng đoàn tham dự thánh lễ ước chừng 1300 người, gồm 42 cha đồng tế, quý tu sĩ và ban hành giáo của các cộng đòan trong Giáo Hạt, quý linh tông huyết tộc, quý khách và cộng đoàn Giáo Xứ Lạc Viên.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse coi đây là một vinh dự được chủ sự thánh lễ giỗ để trả nghĩa Cha Cố Phêrô mà cách đây một năm ngài không thể hiện diện trong lễ an táng. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse nhắc nhớ ba kỷ niệm về Cha Cố Phêrô. Kỷ niệm đầu tiên mà Đức Cha càng ngẫm nghĩ càng thấy lời Cha Cố nói đúng về sự bất xứng của con người và sự trợ giúp của ân sủng. Kỷ niệm thứ hai về câu chuyện nải chuối để chia sẻ với anh em linh mục không  nên cau có với giáo dân. Kỷ niệm thứ ba về linh mục, con ngừơi phải sống trong bóng tối của đức khiêm nhường và ánh sáng của ân sủng. Cuối thánh lễ, vị đại diện Giáo Xứ bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha chủ tế, quý cha, quý tu sĩ, quý linh tông huyết tộc, quý khách xa gần, đặc biệt Đức Cha Phêrô, nhà hưu dưỡng và những người chăm sóc Cha Cố trong những ngày nằm bệnh.

Bữa cơm giỗ sau thánh lễ vào lúc 11 giờ 30, được mọi người chia sẻ trong tình thân mật, quây quần trong 130 bàn tiệc. Quý chính quyền các cấp cũng đến thắp nhang và dự tiệc. Giáo Xứ còn tổ chức viếng mộ, đọc kinh cầu nguyện cho Cha Cố ngay bên phần mộ của Cha Cố ngoài nghĩa địa vào lúc 7 giờ 30 tối.

Nhìn chung ngày lễ giỗ Cha Cố Phêrô diễn tiến rất tốt đẹp vì đây là ngày giỗ của toàn thể Giáo Xứ. Mọi người đều ý thức trách nhiệm được giao và nỗ lực cộng tác trong các công việc của Giáo Xứ.

Cây lúa hạt thóc