LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã sai Con Một Người xuống trần gian làm bánh trường sinh để cho chúng ta được sống đời đời. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta hãy khiêm tốn cầu nguyện :
Người xướng ý nguyện:
– Chúa đã nuôi dân Chúa bằng Manna, xin cho Hội Thánh ngày càng lớn lên trong tinh thần bác ái, nhờ việc cử hành bí tích Thánh Thể.
– Con người sống không nguyên bởi bánh, xin cho nhân loại trong khi nỗ lực xây dựng đời sống hiện tại, biết khao khát Đức Kitô là sự sống và hạnh phúc đích thực.
– Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời, xin cho những người đang gặp đau khổ tinh thần và thể xác tìm được nguồn trợ lực nơi bàn tiệc Thánh Thể.
– Chúng ta tuy nhiều nhưng cũng chỉ là một Thân Thể, xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn yêu mến thánh lễ và sống hiệp nhất với nhau bằng tình tương thân tương ái.
Chủ tế: Lạy Cha, xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện, để nhờ tham dự Bàn Tiệc Thánh Thể chúng con ngày càng sống gắn bó với Con Cha. Người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị muôn đời.