LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ – NĂM B
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trước khi bước vào cuộc thương khó để bước vào thế gian, Chúa Giêsu đã thiết lập hy tế Mình và Máu Thánh Người trở nên lương thực nuôi dưỡng chúng ta trên đường lữ hành. Trong tâm tình tạ ơn Đấng đã hy sinh mạng sống vì yêu thương, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện :
Người xướng ý nguyện:
– Máu Thánh Chúa Kitô đổ ra để thanh tẩy lương tâm con người, xin cho mọi thành phần dân Chúa biết quý yêu đón nhận sự sống của Chúa với tâm hồn trong trắng và xứng đáng.
– Thánh Thể Chúa Kitô là tấm bánh bẻ ra cho thế giới, xin cho các dân tộc được sống trong hiệp nhất và bình an.
– Xưa trong hành trình sa mạc dân Do Thái được nuôi bằng Manna, hôm nay xin cho những người đang gặp đau khổ bệnh tật được Thánh Thể Chúa Kitô củng cố trên đường đời.
– Chúa Kitô đã chấp nhận hiện hiện diện khiêm tốn trong bí tích Thánh Thể, xin cho mỗi người và cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết năng cầu nguyện và chạy đến Thánh Thể Chúa.
Chủ tế: Lạy Cha, vì yêu thương và để ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, Chúa Kitô đã thiết lập nên bí tích Thánh Thể và dạy chúng con đón nhận với niềm tin và lòng mến. Xin Cha đoái nhận lời dân Cha cầu nguyện để chúng con được cảm mến trước nguồn hoan lạc quê trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.