751 em lễ sinh thuộc 27 đơn vị giáo xứ và giáo sở đã qui tụ về nhà thờ Suối Mơ (Mẫu Tâm) từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Lời cám ơn khi bế mạc đã tóm tắt những sinh hoạt của lễ sinh Bảo Lộc năm 2007 :
“Kính thưa Đức Cha, chúng con cảm tạ đức cha đã qui tụ chúng con lại từ nhiều giáo xứ và giáo sở trong hạt Bảo Lộc này, chúng con thấy vô cùng phấn khởi, hân hoan. Nhờ cuộc họp mặt này mà chúng con được gặp rất nhiều bạn lễ sinh, cũng đang chung một niềm vui phục vụ bàn thờ.
Chúng con đã cùng nhau vui chơi, lội suối, leo đồi … nhiều gian khổ, nhưng cuối cùng tất cả chúng con đều cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Cuộc chơi làm chúng con thêm mạnh mẽ và tự tin cũng như đoàn kết với nhau hơn, để tìm thành tích cao nhất cho đội của mình.
Chúng con được làm diễn viên và khán giả phần văn nghệ thật sôi nổi, thú vị…
Nhưng điều hấp dẫn nhất là phần thi đua về giáo lý Kinh Thánh Tân Ước mà chúng con đã được học hỏi. Việc thi đua này giúp chúng con yêu mến Lời Chúa và những gì Chúa Giêsu dạy chúng con hơn.
Giây phút này được quây quần bên Đức Cha, nghe Đức Cha dạy bảo như con thơ bên người cha hiền, được tham dự Thánh Lễ sốt sắng với đức cha, chúng con vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Ngày hôm nay là một kỷ niệm đẹp không bao giờ quên được trong đời chúng con.
Chúng con cũng xin được cám ơn quí cha, quí thầy, quí sơ, quí ông bà, và các anh chị đã nhiều vất vả tổ chức ngày hôm nay cho chúng con.
…”
Lm. Giuse & Yoan









