Chúa nhật ngày 06 tháng 5 năm 2012, cả Giáo xứ Chánh Tòa hân hoan chúc mừng 99 em thiếu nhi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể lần đầu tiên trong cuộc đời.
7 giờ 30, các em cùng gia đình đã có mặt trước nhà xứ, rộn ràng vui mừng chuẩn bị trang phục, đầu tóc cho ngày trọng đại. Đặc biệt trước đó các em đã được lãnh nhận Bí tích Giải tội, tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón nhận Chúa.
Thánh lễ được bắt đầu lúc 8 giờ 30 với đoàn kiệu rước từ ngoài vào nhà thờ. Các em nhỏ xinh xắn, đơn sơ : nam trong trang phục quần tây, áo sơ-mi gọn gàng ; nữ trong bộ đầm trắng, khăn voan trên đầu trông như 99 bông hoa nhỏ bé, trong trắng, thánh thiện sắp sửa được dâng lên Thiên Chúa. Đi sau các em là Cha Tổng Đại Diện với nụ cười rạng rỡ, nhân hậu. Cuối đoàn kiệu là phụ huynh có con em được lãnh nhận Bí Tích.
Thánh lễ do Cha Tổng Đại Diện chủ sự, đồng tế là Cha phó Grêgôriô – người phụ trách giáo lý thiếu nhi của Giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện hân hoan chào đón 99 em nhỏ cùng gia đình, ngài mong các em sau khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể sẽ trở nên đền thờ cư ngụ của Thiên Chúa, từ đó làm những điều tốt đẹp, thánh thiện, trở nên mầm sống của Giáo Hội hôm nay và mai sau.
Trong bài giảng, Cha phó Grêgôriô lấy hình ảnh cành nho bị cắt tỉa ra khỏi cây nho sẽ bị khô héo cho đến chết, để các em thấy được sự cần thiết của việc kết hợp với Chúa Giêsu, ở với Ngài và được Ngài ở cùng, lúc đó các em mới có thể sinh nhiều hoa trái, trở nên giống Chúa hơn, sống yêu thương, tha thứ và vâng phục.
Trước khi cho các em lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, Cha Tổng Đại Diện ân cần dặn dò các em phải thật tập trung, sốt sắng, hướng tâm hồn mình về Thiên Chúa, sau khi được Chúa ngự vào lòng, đã được nên một với Ngài, các em về chỗ cầu nguyện và nói chuyện với Ngài. Giây phút được chờ mong cũng tới, các em đã nhận Mình Thánh Chúa với niềm khát khao, ước mong, hạnh phúc trong tiếng hát ngân nga của ca đoàn nhỏ.
Một vị đại diện thay mặt phụ huynh gửi đến Quý Cha, Quý Soeurs và các Anh chị giảng viên giáo lý những đóa hoa tươi thắm và tấm lòng biết ơn sâu sắc, vì đã luôn hy sinh, yêu thương, quan tâm, chăm sóc giúp các em hiểu biết, yêu mến Thiên Chúa.
Kết thúc, Cha Tổng Đại Diện chúc mừng 99 em được lãnh nhận Bí Tích hôm nay và gia đình. Ngài mong các em ngày càng nên giống Chúa Giêsu. Hy vọng các em tiếp tục học hỏi, trau dồi Lời Chúa vì Thiên Chúa là bao la, vô biên, không bao giờ chúng ta học hết được. Ngài cũng không quên gửi lời cám ơn đến Quý Soeurs, các anh chị giảng viên giáo lý đã cộng tác cùng Ngài, cố gắng, nổ lực trong công việc ươm mầm đức tin. Cám ơn Quý phụ huynh đã hy sinh, bỏ công sức đưa con tới học giáo lý và mong muốn mỗi gia đình là chiếc nôi, là tấm gương đức tin cho các em noi theo.
Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu ban ơn cho mỗi người chúng con trở nên như các em nhỏ hôm nay, vì Nước Trời thuộc về những ai bé mọn.

Quỳnh Chi








