Ngày 18-6-2006, Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, 26 đội lễ sinh của các giáo xứ, giáo sở trong Giáo hạt Bảo Lộc đã qui tụ về Giáo xứ Suối Mơ (Đại Lào) để cùng nhau sinh hoạt, vui chơi và thi đua theo chủ đề SỐNG LỜI CHÚA : “Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe” (1Sam 3,10). Các em sẽ thể hiện những gì đã học hỏi theo tài liệu : “LỄ SINH HỌC HỎI CỰU ƯỚC” do ban tổ chức soạn theo phần mở rộng “Bạn có biết?” của chương trình giáo lý Kinh Thánh 1.

Năm nay có thêm hai gương mặt mới: hai đội Chân Lộc và Đại Lộc.

9 giờ 30, cha Quản hạt nhắn nhủ các lễ sinh cố gắng chu toàn trách nhiệm phục vụ bàn thánh và tuyên bố khai mạc.

Sau đó các thầy đã đưa các em vào một hành trình sống lại cuộc Xuất hành của thời Cựu ước. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ của Suối Mơ thật thích hợp cho sinh hoạt này. Tuy phải leo đồi, lội suối vã mồ hôi hột, nhưng ai nấy đều hăng hái giải mật thư, tìm cho đúng dấu chỉ đường, đi cho thật nhanh để về Đất Hứa sớm nhất. Đội Tân Hà đã giành được nhiều điểm nhất trong trò chơi Kinh Thánh này, xếp hạng kế tiếp là đội Tân Thanh và đội Lê Bảo Tịnh.

Sau vài phút nghỉ ngơi, các em bước vào phần thi giáo lý, mỗi em nhận được một bài thi trắc nghiệm phải hoàn thành trong 7 phút. Đây là bài thi đồng đội : điểm các bài thi được cộng lại và chia trung bình theo số đội viên. 7 đội có số điểm trung bình cao nhất được bước vào vòng chung kết theo thứ tự : Thượng Thanh, Kitô, Tân Thanh, Thanh Xá, Tân Bùi, Đại Lộc, Suối Mơ.

Nhưng trước khi chung kết, các em được chia sẻ niềm vui với nhau trong bữa ăn trưa và chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Trời đổ mưa to nhưng không làm giảm khí thế của các cổ động viên, ai nấy đều hết sức hào hứng. Các đội tranh đua bám đuổi nhau quyết liệt. Kết quả là có hai đội đồng điểm giành giải nhất : Suối Mơ và Kitô, đội kế tiếp là Tân Bùi.

15 giờ Đức Cha Giáo Phận đến gặp gỡ các lễ sinh trong Thánh lễ. Đức cha dùng lời hết sức thân tình và yêu thương để dẫn các em vào Mầu Nhiệm Thánh Thể, Thánh Lễ mà các lễ sinh có phần phục vụ khi giúp lễ.

Thánh lễ kết thúc với việc Đức Cha trao phần thưởng cho các đội được giải và trao quà cho tất cả các đội tham dự