“Vợ chồng cùng nên thánh là việc có thể thực hiện được. Đây là con đường rất đẹp và rất phong phú, là nền tảng cho mọi điều thiện hảo của gia đình, của xã hội và Giáo hội”.

Lời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong dịp phong chân phước cho đôi vợ chồng Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi, được Đức Cha Phêrô trích dẫn và chia sẻ trong ngày lễ kính Thánh Gia thất, cầu nguyện cho các gia đình, đặc biệt các gia đình Công giáo tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt.

Không ai có thể phủ nhận gia đình là nền tảng của xã hội hay Giáo hội. Nhưng để có một nền tảng tốt, thì việc những thành viên trong gia đình phải sống thế nào và phải làm những gì. Những vấn đề đó, được Đức Cha Phêrô trình bày cách rất đơn sơ và thực tế : “Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng người vợ nên thánh vì sống bên ông chồng khó tánh ; hay ông chồng nên thánh vì sống cạnh bà vợ khó tánh ; hoặc nghĩ rằng việc nên thánh của cha hay mẹ không cần thiết bằng việc nên thánh của con cái. Cha mẹ cố gắng giáo dục, chỉ bảo để con cái siêng năng đi nhà thờ, siêng năng đón nhận các Bí tích, siêng năng lắng nghe và thực hành Lời Chúa… làm như vậy là tốt, nhưng phải nhớ chính cha và mẹ cũng phải biết đón nhận, sống và làm các điều ấy”.

Cũng theo lời Đức Cha Phêrô, Lời Chúa phải là kim chỉ nam, là ánh sáng hướng dẫn cuộc sống gia đình, vì gia đình chính là công trình yêu thương và sáng tạo của Thiên Chúa, gia đình chính là hình ảnh sống động của Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Đức Cha Phêrô nhắc đi nhắc lại : nếu không có những gia đình sống tốt đẹp, thì đừng mơ tưởng có một xã hội và một Giáo hội tốt đẹp. Đó là những vấn đề trong thư Chung của Hội Đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa, khi nhìn thấy hiện trạng nền giáo dục ngày càng xuống cấp trầm trọng. Thật vậy, với những gì đang diễn ra, Đức Cha Phêrô nói : “Chúng ta bảo rằng mình không có quyền thay đổi chương trình, Giáo hội chưa được quyền mở trường mặc dù Giáo hội có nhân sự chuyên môn để làm việc đó… rất nhiều nhiêu khê mà chúng ta không giải quyết được. Nhưng đừng quên chúng ta còn có gia đình, không phải gia đình đóng vai trò phụ, không phải gia đình là điều chẳng đặng đừng, nhưng gia đình phải làm việc thiết yếu đó (giáo dục) dù chúng ta không có trường lớp hay giáo viên. “Giáo dục hôm nay là Giáo hội và xã hội ngày mai”, tương lai của Giáo hội và xã hội sẽ ra sao, tùy sự giáo dục trong gia đình ngày hôm nay. Nếu gia đình nào quan tâm đến việc giáo dục sẽ phát triển cách  tốt đẹp, thánh thiện và hiệp nhất. Thay vì chờ đợi hay chỉ trích hãy nhìn lại chính gia đình mình, nhưng với cái nhìn của đức tin”.

Đó là một trong hai việc mà Đức Cha Phêrô mời gọi các gia đình, mời gọi từng người hãy cố gắng thực hiện. Việc trước nhất phải là : “làm sao cho mọi thành viên trong gia đình biết yêu mến Kinh thánh, biết lắng nghe, suy niệm và sống theo Lời Chúa dạy”.

Hôm nay, cũng là ngày Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt tổ chức mừng kỷ niệm hôn phối của 122 gia đình có ngày cưới trong tháng 12. Đây thật sự là một việc làm rất có giá trị thiết thực. Thậm chí, nhiều gia đình đã chia sẻ cách chân thành : “Chúng con thấy xúc động, vì chính chúng con không nhớ ngày cưới của mình, nhưng Giáo xứ đã nhớ đến, đã gửi thiệp chúc mừng và cầu nguyện cho chúng con…”

Vào giờ chầu Thánh Thể hôm nay (lúc 14g30 Chúa nhật hàng tuần), các thành viên của 122 gia đình đã cùng bên nhau, cùng với Chúa Giêsu Thánh Thể nhìn lại đời sống gia đình của mình, nhìn lại cung cách sống của mỗi người trong gia đình. Qua đó cho thấy cốt lõi của đời sống gia đình chính là việc lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, cho dù rằng những gì mà Thiên Chúa đòi hỏi để có được hạnh phúc là rất khó khăn. Nhưng với Ơn Chúa, với sự nổ lực của từng người, đời sống gia đình “là công trình của yêu thương và sáng tạo” sẽ được mọi người đón nhận và góp sức, để xây dựng một xã hội công bằng, yêu thương và một Giáo hội thánh thiện như lòng Chúa mong muốn.

Tứ Linh