“Gia đình là mái ấm gắn bó, yêu thương, tôn trọng, hy sinh và quan tâm phục vụ lẫn nhau. Gia đình là nơi cha mẹ trao ban sự sống cho con cái, là những người thầy đầu tiên giáo dục nhân cách cho con cái, giúp chúng nên người và trở thành con cái Thiên Chúa. Gia đình phải trở nên một trường học về đức tin, một nơi để cầu nguyện, một môi trường sống bác ái yêu thương. Như thế, gia đình chính là Hội Thánh tại gia, nơi có Thiên Chúa ngự trị, nơi có sự hiện diện của Đấng Emmanuel với vai trò trung tâm”…

Đức cha Đa minh, Giám mục Giáo phận Đà lạt, đã mở đầu như thế về vai trò của gia đình tại Thánh lễ Chúa Nhật mừng kính Thánh Gia Thất ngày 31/12/2023 tại Nhà thờ Giáo xứ Chúa Cứu Thế – Tùng lâm.

Thánh lễ đặc biệt có sự góp mặt của 16 đôi mừng kỷ niệm Hôn phối, trong đó có hai đôi mừng 67 năm, hai đôi 45 năm, một đôi 25 năm và mười đôi từ 30 – 35 và 40 năm. Đối với 35 cụ mừng thọ có một cụ 105 tuổi, một cụ 104 tuổi, một cụ 100 tuổi, mười ba cụ từ 90 – 95 tuổi, mười hai cụ trên 80 tuổi, còn lại mừng chẵn các cụ từ 70 – 75 và 80 tuổi.


Trong bài giảng, Đức cha Đa minh Giám mục Giáo phận đã dựa vào đời sống đạo đức và gương sáng của Thánh Gia khi vâng phục thánh ý Thiên Chúa đã yêu thương và giữ gìn, chăm sóc và giáo dục Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người trong giai đoạn đầu, để nhấn mạnh đến vai trò căn bản và trách nhiệm của người cha, người mẹ và ông bà trong việc giáo dục con cháu về sự hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu; rèn luyện các kỹ năng sống và học tập các nhân đức Kitô giáo như yêu thương, tôn trọng, hy sinh, nhường nhịn, quan tâm phục vụ… trong đời sống hằng ngày.

Bầu khí yêu thương trong gia đình chính là môi trường tốt nhất để chia sẻ và truyền lại cho con cái những kinh nghiệm trong đời sống đức tin, cũng chính nhờ mẫu gương của cha mẹ và ông bà trong việc tôn thờ Chúa, tôn kính Mẹ Maria, Thánh Giuse và hiệp thông cầu nguyện trong gia đình mà con cái nhìn thấy và hình thành mối tương quan gắn bó, hiệp thông với nhau và với Chúa.

Đức cha Đa minh còn nhắc đến truyền thống gia đình trên thuận dưới hoà tốt đẹp của dân tộc Việt nam, và khuyến cáo về những mối nguy phá vỡ truyền thống đó, khi gia đình không còn là một mái ấm yêu thương; khi những người cao niên trong gia đình bị lãng quên, những lúc đau ốm không được quan tâm chăm sóc… Các gia đình Công giáo cần noi theo Gia Đình Thánh – là gương mẫu tuyệt hảo trong những hoàn cảnh truân chuyên của cuộc sống.

Trong lời huấn từ sau khi trao tờ Chứng nhận Phép lành cho các đôi hôn phối mừng kỷ niệm và quý cụ cao niên trong Giáo xứ, trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha Đa minh chia sẻ tâm tình với cộng đoàn Dân Chúa về niềm vui và cảm động của mình khi thấy các thành viên trong Giáo xứ hiện diện trong Thánh lễ hôm nay “như một gia đình lớn gắn bó – hiệp thông với nhau”, từ quý cụ cao niên đến các em nhỏ được cha mẹ bồng ẵm trên tay, tất cả đều trang nghiêm trong việc thờ phượng Chúa, hòa chung tiếng hát chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Chúa, góp phần trong niềm vui chung của toàn Giáo xứ. Đức cha chúc cho Cha Quản xứ Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc và toàn thể giáo dân trong Giáo xứ Chúa Cứu Thế – Tùng Lâm mãi gắn bó, yêu thương để trở nên hình ảnh sống động của Giáo hội – Nhiệm Thể Chúa Kitô.

Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh