Sáng mùng Ba Tết Nhâm Thìn, Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân đã dâng Thánh Lễ đồng tế cầu nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho công ăn việc làm của con người trong năm mới. Hôm nay cũng là ngày lễ kính nhớ thánh Phaolô Tông đồ trở lại, đồng thời là ngày kết thúc Tuần Cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu.

Thật vui mừng khi các Thánh Lễ được cử hành trong những ngày đầu năm, đều rất đông tín hữu tham dự, phải chăng đậy là dấu hiệu Ơn Chúa được tuôn ban trên gia đình Giáo Xứ Chánh Tòa trong năm mới này.

Những ý nghĩa và ý chỉ trong Thánh Lễ hôm nay dưới ánh sáng Lời Chúa được cha phó Giuse chia sẻ:

  1. Sự nhiệt thành vì đức tin của thánh Phaolô.
  2. Thánh Phaolô luôn cổ võ, dạy dỗ và chính ngài sống tình hiệp nhất.
  3. Thánh Phaolô nêu gương trong việc lao động và mưu sinh.

Qua đó để thấy rằng Đức Giêsu Kitô là mẫu gương đích thực cho sự nhiệt thành rao giảng về tình yêu Thiên Chúa và trao ban ơn cứu độ cho loài người ; Thiên Chúa Ba Ngôi là cội nguồn của sự hiệp nhất và Ngài làm việc không ngưng nghỉ.

Trong lời chúc mừng của vị đại diện dâng lên Cha Sở Phaolô vào cuối Thánh Lễ, cho thấy ngài là Cha Sở thứ Chín của Giáo xứ, với 6 năm hiện diện, ngài luôn hết mình để xây dựng gia đình Giáo xứ trong mọi việc, không chỉ là những việc bên ngoài, nhưng còn là xây dựng những tâm hồn, những con người để Giáo xứ ngày càng gắn bó, hiệp nhất với nhau, nhất là nhắc nhở mọi thành phần trong giáo xứ luôn thực thi đức bác ái.

Trong lời cám ơn và đáp từ, một lần nữa Cha Sở Phaolô xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài, để trong việc phục vụ ngài có thể “trở lại” mỗi ngày, làm tốt hơn những gì Thiên Chúa và Hội Thánh trao phó. Ngài cũng mời gọi mọi người nỗ lực để cộng tác trong những công việc chung của Giáo xứ, không chỉ để vun đắp cho Giáo xứ ngày càng phát triển, mà còn là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Noi gương thánh Phaolô và nhờ ơn thánh nhân cầu bầu để mọi người biết siêng năng làm việc và thi hành đức ái như lời thánh Tông đồ dạy : “Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu dạy rằng : cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 21, 2).

Khải Linh