Vào lúc 18g00 ngày 29/06/2008, Đức cha Phêrô đã long trọng chủ sự Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Cùng đồng tế với Ngài có trên 30 vị Linh mục, sự hiệp thông của đông đảo tu sĩ đến từ các hội dòng cùng nam nữ giáo dân trong Giáo phận.

Cũng trong Thánh lễ linh thánh này, Đức cha Phêrô đã long trọng tuyên bố khai mạc Năm Thánh Phaolô nhân dịp kỷ niệm 2.000 năm sinh nhật của vị Tông đồ dân ngoại. Ngày đại lễ hôm nay càng trở nên ý nghĩa và nhân đôi niềm vui khi đây cũng chính là ngày mừng lễ bổn mạng của Đức cha Giáo phận, đồng thời là quan thầy của Ban Phục vụ Giáo hạt Đà Lạt.

Trong niềm hoan hỷ ngập tràn hồng ân, Đức cha Phêrô đã nhắn nhủ cùng cộng đoàn: “Vào lúc 6g00 chiều ngày hôm qua, theo giờ Rôma, trong Giờ Kinh Chiều được cử hành long trọng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, Đức Thánh Cha đã chính thức khai mạc năm kỷ niệm 2.000 năm sinh nhật của Thánh Phaolô Tông đồ. Xuất phát từ thánh ý quan phòng của Thiên Chúa, Hội Thánh đã được thiết lập và xây dựng trên nền tảng vững chắc của hai Thánh Phêrô và Phaolô. Chính trên nền tảng ấy, mỗi người chúng ta được gắn kết, được sống và không ngừng trưởng thành trong tinh thần hiệp thông chặt chẽ nơi lòng Mẹ Giáo hội.

Ngày đại lễ này giúp chúng ta được thăng tiến và kiên vững hơn trong niềm tin. Dẫu Giáo hội lữ hành trần thế hôm nay vẫn còn phải trải qua muôn vàn thử thách, gian nan, nhưng chúng ta hãy nhìn vào đức tin kiên cường và mẫu gương của các ngài để can đảm tiến bước. Nếu có những phút giây yếu đuối, sa ngã, chúng ta đừng bao giờ chán nản hay ngã lòng thất vọng, bởi các ngài năm xưa cũng đã từng trải qua những thăng trầm và yếu đuối thân phận người. Hãy đặt trọn niềm tín thác vào Chúa, vì Ngài luôn hiện diện để yêu thương, dẫn lối và đồng hành cùng chúng ta.

Theo các nhà nghiên cứu Kinh Thánh, Thánh Phaolô sinh ra trong khoảng giữa năm 7 và năm 10 sau Công Nguyên. Vì thế, việc Giáo hội chọn ngày 28/06/2008 để khai mạc và bế mạc vào ngày 29/06/2009 để kỷ niệm sinh nhật thứ 2.000 của ngài là điều hoàn toàn hợp lý. Giáo hội mong muốn và xác tín rằng, Năm Thánh này sẽ mang lại nguồn hồng ân dồi dào từ Thiên Chúa thông qua việc suy niệm, học hỏi và bắt chước nhiệt huyết của Thánh Phaolô trong sứ mạng truyền giáo. Nếu chúng ta biết mở lòng đón nhận lời mời gọi của Chúa để thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng, thì chính đức tin của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh; và đức tin ấy chỉ thực sự lớn lên khi chúng ta biết sẻ chia cho tha nhân.

Dịp này, Đức Thánh Cha cũng đã rộng ban ơn Toàn xá cho các nhà thờ và nhà nguyện vào ngày khai mạc, bế mạc, cũng như một số ngày lễ và địa điểm cụ thể tùy theo nhu cầu mục vụ mà Đấng Bản quyền địa phương quyết định. Để lãnh nhận ơn Toàn xá, mỗi tín hữu cần phải có một tâm hồn hoán cải cùng những việc làm bác ái cụ thể. Ngay trong giờ phút này, chúng ta hãy mở lòng đón nhận ơn lành của Chúa với một tâm hồn thật sự khát khao, quyết tâm bước theo Ngài, dứt khoát từ bỏ tội lỗi và những dính bén lệch lạc, ngay cả đối với những lỗi lầm nhẹ nhàng nhất.

Hiệp thông sâu sắc với Giáo hội toàn cầu, chúng ta long trọng khai mạc Năm Thánh Phaolô, cùng dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện thiết tha, xin Ngài thương gìn giữ và ban ơn, để Giáo hội luôn trung thành thi hành sứ vụ cứu độ mà Chúa Giêsu đã tin tưởng trao phó”.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Phêrô ân cần chia sẻ sâu hơn: “Qua các bài đọc Kinh Thánh, chúng ta được đón nhận những mạc khải cùng những gợi ý thiêng liêng để sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Khi nói đến hai tiếng ‘ơn gọi’, tôi muốn nhắc nhở rằng, dẫu chúng ta có nhỏ bé và chẳng là gì trước thế trần, nhưng mỗi người đều có một vị trí đặc biệt trong ánh nhìn và trong Trái Tim của Thiên Chúa. Mỗi người là một đối tượng duy nhất được Chúa thương yêu, bao bọc và nâng đỡ.

Thánh Phêrô vốn chỉ là một anh thuyền chài thô mộc, với những giới hạn và khả năng tự nhiên của mình, những gì ở con người ngài hoàn toàn không cho thấy ngài sẽ trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên, hay là đá tảng để từ đó Chúa Giêsu xây dựng nên một Hội Thánh bền vững trước mọi quyền lực tử thần. Chẳng những thế, Phêrô còn mang trong mình đầy rẫy những khiếm khuyết…

Đối với Thánh Phaolô, chúng ta phải công nhận ngài là một người xuất sắc, học rộng tài cao và nhiều khả năng hơn Thánh Phêrô rất nhiều. Thế nhưng, trớ trêu thay, những khả năng và sự xuất sắc thuở ban đầu ấy lại chỉ giúp ngài thỏa mãn sự căm thù và lùng sục bách hại những ai tin theo Chúa Giêsu…

Vậy mà, cả hai con người đầy vết xước ấy đều đã được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn!

Mỗi người trong chúng ta hôm nay cũng đều được Chúa gọi, dù trong đời sống thánh hiến hay đời sống hôn nhân; trong linh đạo chiêm niệm ẩn dật hay hoạt động tông đồ dấn thân… Và một khi đã kêu gọi ai, Chúa sẽ ban cho người ấy đầy đủ ân sủng để họ có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Năm xưa, Thánh Phêrô bị xiềng xích trong ngục tối và chắc chắn một bản án tử hình đang chờ đợi ông ngay sau ngày lễ Vượt Qua. Thế nhưng, Thiên Chúa đã can thiệp và sai thiên sứ đến giải thoát ông, đơn giản vì ‘Giờ’ của Chúa định sẵn cho ông chưa đến.

Nói như vậy để mỗi người nhận ra đâu là điều quan trọng và cao quý nhất trong cuộc đời mình. Đúng như câu hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra cho các môn đệ năm xưa: “Còn các con, các con nghĩ Thầy là ai?”. Mỗi chúng ta là thành viên của Giáo hội, của một Giáo hội địa phương, một gia đình, một cộng đoàn hay một Giáo xứ… Chúng ta có thể tìm thấy ở những nơi ấy nhiều điều hay, điều đẹp, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chúa muốn từng người phải đối diện trực tiếp với chính Ngài, phải lắng nghe và thưa chuyện với Ngài bằng tình con thảo, phải xây dựng một mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ cá vị với Ngài. Đó mới là gốc rễ giúp chúng ta đón nhận và trung thành sống ơn gọi của mình.

Và đây là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta. Bất cứ giây phút nào muốn gặp gỡ Chúa, chúng ta đều có Lời Chúa nuôi dưỡng; hằng ngày chúng ta có thể kết hiệp mật thiết với Ngài trong Bí tích Thánh Thể qua việc dâng lễ và rước lễ; chúng ta cũng có thể chạm gặp Ngài ngay trong cuộc sống thường nhật khi biết thực hành đức bác ái, bao dung và tha thứ cho tha nhân… Chúa ban cho chúng ta muôn vàn điều kiện thuận lợi để hạt giống ơn gọi được đơm hoa kết trái.

Nói cách khác, nếu Chúa đã gọi chúng ta nên thánh như “Cha các con trên trời là Đấng Thánh” thì Ngài cũng sẽ ban ban tặng cho chúng ta tất cả mọi phương thế cần thiết. Vấn đề cốt lõi là từng người có sẵn sàng mở lòng đón nhận, đáp trả và can đảm thực thi thánh ý Chúa hay không?

Chính trong Giáo hội, mỗi người được gặp gỡ Chúa, được lắng nghe Lời Ngài, được thực thi ý muốn của Ngài và được lớn lên trong đời sống tâm linh của mình. Chúng ta không bao giờ phải sợ hãi sự cô đơn hay lẻ loi, vì trong Giáo hội, chúng ta là một mái ấm gia đình, là anh chị em ruột thịt của nhau và có người Anh Cả là chính Đức Kitô.

Nếu đã ý thức được điều đó, chúng ta phải biết gắn bó và yêu mến Giáo hội, biết bảo vệ và chung tay góp phần xây dựng Giáo hội. Một Giáo hội mà hôm nay, qua vai trò của Thánh Phêrô đá tảng, chúng ta được Chúa khẳng định là Ngài luôn hiện diện đồng hành và trao ban cho những quyền năng thiêng liêng cần thiết để trở nên máng chuyển ơn cứu độ cho loài người. Là những chi thể trong Giáo hội, chúng ta phải vững tin vào ơn gọi của mình và nỗ lực sống ơn gọi đó, đón nhận những gì Chúa ban qua Hội Thánh để giúp chúng ta mỗi ngày một tiến bước trên con đường Chúa gọi – con đường mà chính Ngài đã đi qua. Chúa Giêsu đã báo trước con đường ấy sẽ có nhiều vất vả, chông gai, chật hẹp, nhưng đó là con đường chắc chắn nhất dẫn đến vinh quang. Khi bước đi trên hành trình đó, chúng ta có sự an lòng tuyệt đối vì biết mình đi đúng hướng và luôn có Chúa cùng đi.

Nguyện xin cho ngày đại lễ hôm nay và ngày khai mạc Năm Thánh Phaolô này, sẽ thắp sáng và hướng dẫn chúng ta vững vàng bước theo Chúa, đồng thời biết cộng tác để lôi kéo, mời gọi những người khác cùng đồng hành, để tất cả mọi người đều được đón nhận tình yêu và ơn cứu độ vô biên của Ngài”.

Cuối Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Phaolô đã thay lời cho toàn thể gia đình Giáo phận dâng lời chúc mừng ngày lễ bổn mạng lên Đức cha Phêrô. Với tâm tình hiếu thảo của đoàn con cái, ngài xúc động bày tỏ: “Như năm xưa, hai Thánh Phêrô và Phaolô luôn có những cộng tác viên nhiệt thành bên cạnh, thì chúng con đây – bao gồm các Linh mục, các Phó tế (đặc biệt trong Thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của 6 thầy vừa được nhận lãnh tác vụ Phó tế tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn vào sáng hôm qua, ngày 28/06/2008), quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh cùng toàn thể giáo dân – xin hứa sẽ luôn là những cộng tác viên trung tín, hết lòng yêu mến và gắn bó với Đức cha trong sứ mạng truyền giáo tại Hội Thánh địa phương, tại Giáo phận thân yêu này”.

Dù thời gian đã về tối, Đức cha Giáo phận vẫn dành những lời huấn dụ và cảm ơn sâu sắc đến Cha Tổng Đại diện cùng các thành phần dân Chúa. Ngài ân cần nhắn nhủ hai điều cốt lõi:

  • Thứ nhất: Chiều hôm nay, Cha Tổng Đại diện đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được gặp gỡ anh chị em trong Ban Phục vụ của các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Đà Lạt. Điều đó là một minh chứng sống động cho thấy chúng ta đang không ngừng lớn lên và hiệp nhất trong Giáo hội. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô vốn là hai con người hoàn toàn khác biệt nhau về xuất thân địa vị, học thức, phương pháp làm việc và cả đối tượng phục vụ, thế nhưng hai vị luôn gắn bó khăng khít với nhau trong cùng một đức tin nơi Giáo hội. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, dù có muôn vàn sự khác biệt cá nhân nhưng chúng ta là một trong Thân thể nhiệm mầu của Đức Kitô.

  • Thứ hai: Khi hiện ra đại sáng với Phaolô trên đường Đamas năm xưa, Chúa Giêsu đã hỏi ông câu hỏi chất vấn: “Saulô! Saulô! Sao ngươi tìm bắt Ta?”. Đức Kitô đã đồng hóa chính Ngài với Giáo hội, và đây là điều chúng ta phải ghi tâm khắc cốt: Khi chúng ta làm một điều gì cho anh em là đang làm cho chính Chúa; làm điều tốt cho anh em là làm tốt cho Chúa, và ngược lại, khi chúng ta làm tổn thương anh chị em mình là đang làm tổn thương chính Chúa.

  • Thứ ba: Để diễn tả một cách trọn vẹn tinh thần hiệp thông, trong nghi thức khai mạc Năm Thánh Phaolô tại Rôma đã có một cử chỉ mang tính biểu tượng vô cùng sâu sắc: Đức Thánh Cha đã thắp sáng một ngọn nến trắng và trân trọng đặt trong lồng kính. Bên cạnh đó, cũng có hai ngọn nến khác do Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Giáo Bartholomew I và vị Đại diện Giáo hội Anh giáo cùng thắp lên. Ba ngọn nến ấy sẽ cùng nhau cháy sáng liên tục trong suốt Năm Thánh Phaolô. Hình ảnh linh thánh này nhắc nhở mỗi Kitô hữu phải biết sống yêu thương, tha thứ, quên mình phục vụ và nỗ lực kiến tạo sự hiệp nhất. Tôi thiết nghĩ rằng, điều cốt lõi nhất của Năm Thánh này chính là tinh thần truyền giáo đi đôi với sứ mạng hiệp nhất của Hội Thánh. Sứ mạng cao cả ấy chỉ có thể thực hiện được nếu ngay trong chính mỗi nếp nhà, mỗi cộng đoàn, mỗi Giáo xứ và trong toàn Giáo phận, chúng ta biết sống hòa hợp và hiệp nhất với nhau.

Tứ Linh (lược ghi)