Mỗi dịp đại lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu về, gia đình Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt lại có cơ hội thuận tiện để quy tụ bên nhau hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, đồng thời chúc mừng ngày lễ bổn mạng của nhóm Lễ sinh trong Giáo xứ.

Trong Thánh lễ trọng thể diễn ra lúc 17g15, Cha sở Phaolô đã thiết tha mời gọi cộng đoàn dân Chúa hãy tăng cường cầu nguyện nhiều cho các Linh mục. Bởi lẽ, các ngài là những người được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi một cách đặc biệt để sống dìm mình trong tình yêu của Ngài, và trên hết, biết mang ngọn lửa tình yêu cứu độ ấy lan tỏa đến cho tha nhân.

Đối với các em lễ sinh, cứ mỗi năm đến dịp lễ quan thầy, bầu không khí lại trở nên rộn rã và náo nức hơn bao giờ hết. Các em đã cùng nhau chuẩn bị chu đáo từ nhiều tuần trước qua các buổi tập hát, tập kịch văn nghệ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là việc dọn lòng, chuẩn bị một tâm hồn trong sạch, sốt sắng để đón nhận hồng ân ngày đại lễ.

Cộng đoàn cũng tràn ngập niềm vui mừng khi nhìn lại dòng lịch sử phát triển của nhóm Lễ sinh Giáo xứ Chánh Tòa và biết được rằng: Từ ngôi nhà chung này, đã có 3 vị Giám mục cùng nhiều Linh mục triều lẫn dòng từng là những “chú giúp lễ” nhỏ bé năm xưa. Các ngài đã quảng đại lắng nghe, đáp lại tiếng gọi yêu thương của Đức Giêsu để dâng hiến trọn cuộc đời làm chứng cho tình yêu vĩ đại ấy.

Qua các bài đọc Lời Chúa của ngày lễ, Cha sở Phaolô đã chia sẻ sâu sắc cùng cộng đoàn tham dự về hai chiều kích của tình yêu:

  • Tình yêu tự hiến và tôn kính tuyệt đối của Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha.

  • Tình yêu thương bao la, vô điều kiện của Chúa Giêsu dành cho toàn thể nhân loại.

Từ những cảm nghiệm thiêng liêng đó, Cha sở đã đưa ra lời mời gọi:

  • Mỗi người hãy biết nhìn vào Thánh Tâm Chúa Giêsu để nhận ra chúng ta đang được yêu thương biết bao, từ đó biết đáp trả tình yêu ấy một cách cụ thể trong cuộc sống hằng ngày thông qua việc thực hành lòng bác ái, yêu thương anh chị em xung quanh.

  • Muốn yêu thương và xứng đáng để được yêu thương, mỗi Kitô hữu phải nỗ lực trở nên hiền lành, nhỏ bé và vâng phục, họa lại chính lối sống mà Chúa Giêsu đã thực hiện năm xưa.

Nhắn nhủ riêng với các em thiếu nhi, đặc biệt là các em lễ sinh, Cha sở đã dùng một hình ảnh vô cùng sống động và gần gũi trong cuộc đời rao giảng công khai của Chúa Giêsu: Hình ảnh em bé trong phép lạ hóa bánh ra nhiều.

Cậu bé ấy hoàn toàn có quyền giữ lại 5 chiếc bánh và 2 con cá cho riêng mình mà không ai có thể trách cứ. Thế nhưng, qua những gì Thánh Kinh ghi lại, em đã mau mắn và quảng đại trao tất cả để “cộng tác với Chúa” mà không hề đòi hỏi một điều kiện nào.

Cha sở bày tỏ niềm ao ước: “Cha mong các con hãy luôn sống quảng đại như em bé trong Tin Mừng năm xưa. Các con hoàn toàn có thể cộng tác với Chúa để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Trước hết, hãy là những thiếu niên đạo đức, nghiêm trang và gương mẫu trong phận vụ phục vụ bàn thờ. Để khi nhìn vào các con, mọi người có thể cảm nhận và hiểu được thế nào là lòng mến Chúa, thế nào là tinh thần phục vụ và thế nào là một tâm hồn trẻ thơ…”

Ngay sau khi Thánh lễ bế mạc, cộng đoàn đã cùng nhau quây quần tại hội trường Gioan XXIII để tham dự những giây phút suy tôn Thánh Tâm Chúa và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em thiếu nhi và nhóm Lễ sinh tự biên tự diễn. Đặc biệt, vở kịch mang tựa đề “Người ta sống bằng gì?” (phóng tác từ tác phẩm của văn hào Leo Tolstoy, do giáo sư Trần Duy Nhiên biên soạn) đã để lại nhiều dư âm sâu sắc. Vở kịch là lời nhắc nhở thấm thía cho mọi người: Con người ta sống trên đời không phải chỉ bằng cơm bánh, áo quần hay những tiện nghi vật chất bề ngoài, mà chỉ thực sự sống đúng nghĩa khi có tình yêu thương sưởi ấm.

Nhân ngày vui này, Cha sở, quý Cha, đại diện giới Gia trưởng, Hiền mẫu, các ca đoàn cùng mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ đã gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt, những lời khuyên nhủ ân cần cùng các món quà ý nghĩa đến các em lễ sinh.

Phép lành bế mạc của Cha sở đã khép lại ngày đại lễ tràn đầy hồng ân của gia đình Giáo xứ Chánh Tòa. Mọi người ra về với niềm hân hoan cùng những suy tư sâu lắng về sứ mạng của mình, quyết tâm sống theo lời mời gọi “hãy yêu thương như Thầy đã yêu” phát ra từ Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu. Đồng thời, đây cũng là dịp để các bậc phụ huynh biết quan tâm, chăm sóc nhiều hơn nữa đến con em mình, nhất là khi Giáo hội Việt Nam đang sống trong năm mục vụ với chủ đề ý nghĩa: “Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo hội ngày mai”.

Được biết, vào sáng cùng ngày, tại Nhà nguyện của Đại chủng viện Minh Hòa – chiếc nôi đào tạo hàng giáo sĩ của Giáo phận Đà Lạt –, 20 vị Linh mục triều và dòng thuộc Giáo hạt Đà Lạt đã cùng Cha Tổng Đại diện long trọng hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh lễ được cử hành để cầu nguyện cách riêng cho sứ vụ mục vụ cũng như ơn gọi Linh mục nhân ngày Thế giới xin ơn Thánh hóa các Linh mục.

Tứ Linh (lược ghi)