Hôm nay, ngày lễ kính các Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần, vào lúc 09 giờ 30, tại Nhà thờ Chánh toà Đà Lạt, Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn cử hành lễ phong chức linh mục cho 5 Phó tế của giáo phận. Đồng tế với Đức Cha trong thánh lễ nầy, ngoài cha Tổng Đại diện và linh mục đoàn giáo phận với khoảng 150 vị, còn có chừng 30 linh mục là bạn đồng môn của các tiến chức từ các giáo phận khác về dự. Nhà thờ chỉ đủ chỗ cho thân nhân và khách mời của các tân chức; giáo dân Chánh toà được mời sang dự lễ ở nhà hội quán giáo xứ, tại đây có trực tiếp truyền hình với màn ảnh rộng.
Trong số năm tiến chức có bốn vị người Kinh và một vị người dân tộc thiểu số Kô-hô.
Bốn tiến chức người Kinh là các thầy:
1. Giu-se Nguyễn Công Chính, 33 tuổi, thuộc giáo xứ chánh toà, giáo hạt Đà Lạt.
2. Vinh-sen-tê Phạm Quốc Cường, 31 tuổi, thuộc giáo xứ Chi- lăng, giáo hạt Đà Lạt.
3. Giu-se Đinh Tấn Hoài, 33 tuổi, thuộc giáo xứ An-hoà, giáo hạt Đức-trọng.
4. An-tôn Lê Xuân, 31 tuổi, thuộc giáo xứ chánh toà, giáo hạt Đà Lạt.
Cả bốn thầy, ngoài môi trường gia đình và học đường, đã lớn lên từ cái nôi giáo xứ, đặc biệt từ môi trường cung thánh, nơi các thầy đã phục vụ bàn thờ trong các nhóm lễ sinh. Đây là tổ chức được hình thành đầu tiên trong mọi giáo xứ và có cùng tuổi với giáo xứ, vì ở đâu có thánh lễ, thì ở đó có người giúp lễ, tức là có nhóm lễ sinh. Và lịch sử hình thành và phát triển của nhiều giáo xứ cho thấy môi trường này chính là vườn ươm ơn gọi trong Hội Thánh. Lấy giáo xứ Chánh toà làm ví dụ: 2 Giám mục và trên 10 linh mục xuất thân từ giáo xứ là những lễ sinh đã từng phục vụ bàn thờ từ sau khi rước lễ vỡ lòng cho đến khi vào chủng viện. Nhận thấy giá trị và tầm quan trọng của tổ chức này đối với việc làm phát sinh và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục, trong thư gửi các linh mục thế giới vào Thứ Năm Tuần Thánh 2004, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã nhắn nhủ các linh mục, cách riêng các cha quản xứ, phải lưu tấm đến việc xây dựng, củng cố và thăng tiến các nhóm lễ sinh trong giáo xứ. Đối với xã hội chúng ta đang sống hôm nay, việc làm đó có giá trị tương đương với công cuộc đào tạo tiểu chủng sinh ngày trước. Trở lại với các tiến chức là những cựu lễ sinh được truyền chức linh mục hôm nay, chúng ta càng thấy rõ vai trò của tổ chức Thiếu Nhi Cung Thánh quan trọng như thế nào.
Còn đối với thầy Phó tế thứ năm, một thanh niên dân tộc thiểu số Kô-hô, 39 tuổi, tên là K’Chẻoh, lễ truyền chức linh mục hôm nay thật là một biến cố mới mẻ và vĩ đại, vì thầy là người dân tộc thiểu số đầu tiên tại miền cao nguyên này được gia nhập hàng tư tế của Thiên Chúa, sau 78 năm người dân tộc thiểu số đầu tiên trở thành Ki-tô hữu qua Bí tích Thanh Tẩy. Thật vậy, sau khi linh mục Gioan Cassaigne, từ tháng Giêng 1927, bắt đầu sứ vụ tại giáo điểm truyền giáo Di-linh được thiết lập vào cuối năm 1926 – đây là giáo điểm thứ hai sau Đà-lạt – thì đến cuối năm 1927, vị thừa sai trẻ đã ban Bí tích Thanh Tẩy cho người dân tộc thiểu số đầu tiên: hôm đó là ngày áp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lúc 5 giờ chiều, và người tín hữu đầu tiên đó là một bà già người Kô-hô, bị bệnh phong cùi đang hấp hối. Trước khi qua đời, bà cụ đó đã nói với nhà truyền giáo: “Khi tôi được ở trên trời, tôi sẽ nhớ đến cha.” (Lm.Giu-se Phùng Thanh Quang, “Lạc quan trên miền thượng”, 1973, trang 112). Bà cụ đã giữ lời hứa, vì không thể nghi ngờ việc bà đã và đang phù trợ cho công cuộc truyền giáo của các vị thừa sai ngày trước cũng như của các linh mục tu sĩ sau này, để đến hôm nay một phần ba trong số trên 300.000 giáo dân của giáo phận Đà-lạt là người dân tộc thiểu số; nếu đem so với tổng số người thuộc các dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm-đồng là 250.000, thì tỷ lệ là 40%. Và tân linh mục K’Chẻoh là người con ưu tú của cộng đồng người dân tộc thiểu số đó, là hoa quả đầu mùa mà toàn thể giáo phận, cách riêng người cha của giáo phận là Đức Cha Phê-rô, hằng mong ước được thu hoạch.
Bài giảng lễ của Đức Cha có thể cô động lại trong mấy điểm sau đây:
Trước hết, ngài nói rằng Thiên Chúa không bao giờ để cho con người phải chịu thử thách hay cám dỗ quá sức chịu đựng của mình; trái lại Người luôn ban ơn cần thiết giúp chúng ta vượt thắng mọi sự đúng thời, đúng lúc. Ta chỉ có thể biết điều đó bằng con mắt đức tin. Điểm thứ hai: điều kiện để đón nhận ơn trợ giúp của Thiên Chúa chính là tình yêu của chúng ta đối với Người. Điểm thứ ba: tình yêu đó được thể hiện bằng một đời sống thờ phượng qua việc chiêm ngắm Thánh Thể. Tóm lại, Đức Cha nói rằng, nếu một người linh mục luôn gắn bó kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể, cách riêng qua việc cử hành thánh lễ hằng ngày, thì không thể không được nung nấu bởi tình yêu đối với Đấng Phục sinh, và nhờ đó, có thể vựot qua được mọi thử thách, mọi cám dỗ trong khi thi hành sứ vụ mục tử của mình.
Cuối thánh lễ, trước khi các tân chức ban phép lành đầu tay cho cộng đoàn, một đại diện giáo dân Chánh toà đọc bài chúc mừng Đức Cha và các Tân linh mục. Bài chúc mừng có đoạn viết: “Hướng về kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận, chúng con kính chúc Đức Cha khang an trường thọ, luôn có thêm những người cộng sự đắc lực để làm cho giáo phận được phát triển vững mạnh trong hiệp nhất và bình an, nhất là để làm cho Lời Chúa được loan truyền đến mọi giới đồng bao chưa nhận biết Chúa và thấm nhập vào đời sống của những kẻ đã tin, theo lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt-nam trong Thư Mục vụ 2005.” Phần chúc mừng các Tân Linh mục, có đoạn viết: “Được trở thành linh mục dưới sự bảo trợ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, xin chúc quý cha sẽ trở nên những Mi-ca-en, luôn can đảm chiến đấu bênh vực quyền lợi của Thiên Chúa, những Gáp-ri-en, luôn mang Tin vui cứu độ đến cho con người, và những Ra-pha-en, luôn đem đến cho các tâm hồn tình thương tha thứ và an ủi của Thiên Chúa… Nguyện chúc quý cha luôn trung thành làm cho hình ảnh của Chúa Giê-su, vị Mục tử hiền lành, khiêm nhu và nhân hậu, được tỏa sáng khắp nơi, bằng chứng tá đời sống khó nghèo, quên mình và bao dung, theo như lời dạy của sách Công vụ Tông đồ mà quý cha đã chọn để làm châm ngôn cho sứ vụ linh mục của mình: “Anh em sẽ là nhân chứng của Thầy.” (Công vụ 1, 8)
Thánh lễ truyền chức linh mục đã kết thúc vào lúc 12 giờ, trong ánh nắng đẹp đặc biệt của một ngày cuối tháng Chín Dương lịch nơi thành phố cao nguyên đang trong mùa mưa bão.
YU-MA









