Hương vị những ngày Tết cổ truyền Đinh Hợi đã chuyển dần sang bầu khí thánh thiêng của mùa chay. Và chính trong buổi giao thoa đầy ắp tâm tình này, vào lúc 10 giờ ngày 28-02-2007, tại Chủng Viện Giáo Phận, Đức cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt, đã cử hành Lễ Truyền Chức Phó Tế cho Thầy Giuse PHẠM-VĂN-TUẤN .

Năm nay thầy 38 tuổi, đang học khoá VII, năm cuối cùng của chương trình 6 năm tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse – Sàigòn. Thầy là người cuối cùng trong số 7 Thầy thuộc Giáo Phận Đàlạt đang học khoá VII được lãnh chức Phó Tế.

Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí thật trang nghiêm và ấm cúng. Tuy không thông báo rộng rãi, nhưng ngoài các thầy thuộc Giáo Phận Đàlạt có mặt đầy đủ, còn rất nhiều thầy thuộc các Giáo phận khác, theo học khoá VII, khoá VIII và khoá IX Sàigòn đang đi nghỉ tết, cũng rủ nhau về Đàlạt dự lễ.

Đúng là ơn Chúa sắp xếp, để ngay trong những ngày đầu Xuân này, bầu khí Chủng Viện Đàlạt ấm hẳn lên, khi ngay tại Nhà nguyện Chủng Viện, có một người con của chủng viện được tiến chức trong bầu khí thật thân thương và đầm ấm. Giữa tiếng hát trầm hùng của các thầy Đại Chủng Viện, thầy Giuse Tuấn dẫn đầu đoàn Đồng Tế tiến vào nhà nguyện Chủng Viện, trông có vẻ đơn độc và nhỏ bé, nhưng lại được ấp ủ trong vòng tay yêu thương của cả Giáo Phận, mà đại diện là Đức Giám Mục, Cha Tổng Đại diện, Cha Giám Đốc, 18 cha khác thân quen và đông đủ các thầy Đại Chủng Viện. Tất cả đều hướng về Tiến Chức với lòng yêu thương trìu mến.

  Trong bài giảng Thánh lễ cũng như trước bữa ăn, Đức Cha đã dùng những lời rất thân mật và thương mến của người cha, khuyên nhủ Tân Chức Phó Tế : từ nay Thầy đã trở thành giáo sĩ, không là người của riêng gia đình nữa mà là của Giáo Hội ; biết bao linh hồn đang chờ đợi được Thầy phục vụ, Thầy hãy biết hết lòng yêu mến họ. Từ nay gặp gỡ bất cứ ai, hãy coi họ là người Chúa đang gửi đến để được Thầy lo lắng chăm sóc. Và đáp lại, trong bài cám ơn, Thầy Giuse Tuấn đã hứa từ nay sẽ:

– luôn luôn trung thành với Giáo Hội qua Đức Cha,

– luôn luôn hiệp thông với Hàng giáo sĩ Giáo Phận, qua các linh mục và tu sĩ,

– luôn luôn cố gắng thi hành sứ vụ của mình giữa lòng anh chị em giáo dân.

  Buổi lễ được kết thúc bằng bữa ăn tự chọn thật ngon và cũng thật đầm ấm tại nhà cơm của Chủng Viện. Không phải chỉ Thầy Tuấn vui mừng, mà cả Chủng Viện cũng cảm thấy bầu khí ấm cúng của buổi gặp gỡ nhau ngày đầu Xuân đầy ý nghĩa. Một người anh em được tiến chức, cũng là niềm hy vọng của biết bao anh em đang từng bước nối gót nhau tiến lên.

Nguyễn Ngọc Hiệp