“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
Anh em được sống vui vầy bên nhau.”
(Tv 133,1)
Vâng, Quả là như vậy, vào mỗi Thứ Tư đầu tháng, các Linh mục Dòng và Triều tại Giáo hạt Bảo lộc đều quy tụ với nhau để tĩnh tâm, nhìn lại đời sống – tương quan với Chúa với anh chị em là những người mình được sai đến để phục vụ và với chính bản thân mình. Đặc biệt được “vui vầy bên nhau” trong tình anh em Linh mục là những người đã từng hy sinh gia đình ruột thịt để cùng nhau làm chứng cho một tình gia đình lớn nhất là mầu nhiệm Nước Thiên Chúa tại thế. Các Linh mục trong hạt chọn mỗi Giáo xứ để tĩnh tâm tháng, tùy theo lời mời của các Cha Quản xứ, vừa để thay đổi bầu khí thánh thiện trong buổi tĩnh tâm vừa để thăm hoàn cảnh của Các Cha và đời sống Giáo dân trong Giáo xứ. Lần này vì vướng dịp cuối năm nên lịch tĩnh tâm được Cha Quản Hạt rời vào hôm nay (20/02/2013) tại Giáo xứ Bảo lộc. Thường thì trong những dịp tĩnh tâm có sự hiện diện của Đức Giám Mục Giáo phận, nhưng trong những ngày này vị Cha chung của Giáo Phận đang giảng tĩnh tâm năm Linh mục tại Tòa Giám Mục Quy Nhơn nên vắng mặt.

Đúng 8 giờ 30 phút, hơn 60 Cha trong Giáo hạt đã có mặt đầy đủ tại nhà xứ Bảo lộc. Khởi đầu là giờ chầu phép lành Mình Thánh Chúa. Trong phần suy niệm trước Thánh Thể, với sự gợi ý của Cha hướng dẫn, các Linh mục đã suy niệm dựa trên số 5 – Tông huấn PORTA FIDEI của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Thật là ý nghĩa và hết sức xúc động, vì trong bối cảnh năm đức tin được cử hành trong năm kỷ niệm kim khánh Thánh Công Đồng chung Vatican II, lại xảy ra biến cố Đức Thánh Cha – vị Chủ chăn Toàn Cầu tuyên bố thoái vị. Theo nhận định của nhiều bài viết, Ngài là một chứng nhân vĩ đại cho năm đức tin này. Hiệp thông và đồng hành với Giáo hội mẹ, các Linh mục đặt mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể để học lấy bài học khiêm tốn của Chúa Giêsu và của Đức Thánh Cha về ơn gọi mục tử của mình – vừa mạnh mẽ, khôn ngoan để bảo vệ đức tin cho đoàn chiên, vừa khiêm cung, nhỏ bé, khép mình lại để cho những nhu cầu thuận lợi nhất cho Hội Thánh và ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô được thực hiện. Cụ thể, các Linh mục cùng nhau sám hối tội lỗi trong Bí Tích Hòa Giải với Chúa và anh chị em mình. Kết thúc buổi tĩnh tâm với Phép lành Mình thánh Chúa. Sau đó các Linh mục cùng nhau họp tại nhà xứ để nghe Cha quản Hạt thông tin về một vài vấn đề quan trong trong Giáo Hội, Giáo phận và Giáo hạt. Cuối cùng, các Linh mục cùng chung bữa ăn thanh đạm trong tình hiệp thông – Agape.

Buổi tĩnh tâm đã khép lại sau những gặp gỡ, chia sẻ bao điều tốt đẹp, vui vầy, nhưng dường như có điều gì đó khiến các Linh mục đang trăn trở, hứa hẹn nhiều đổi thay làm mới mẻ mọi sinh hoạt của Giáo Hội địa phương. Đồng thời thao thức về những ngày sắp tới với biến cố vô cùng hệ trọng của toàn thể Hội Thánh. Xin Chúa Thánh Thần luôn thổi những luồng sinh khí mới nơi các vị mục tử trong Hội Thánh và gia tăng đức tin cho hết mọi thành phần dân thánh của Ngài.

Nguyễn Thiện – Linh mục Vinh-sơn









