PrêDriyom và PrêKanai là hai làng dân tộc thuộc Giáo xứ Tùng Nghĩa, một làng nói tiếng Koho và một làng nói tiếng Churu. Năm 1992, trong cương vị Giám Mục Phó, Đức Cha Phêrô cùng Cha Quản Hạt Đức Trọng đã được Cha xứ Giuse Trần văn Định dẫn đến viếng thăm bà con giáo dân K’nai. Thế mà, sau 15 năm, các cha trong hạt Đức Trọng hôm nay mới có dịp biết đến giáo điểm này.
Nhờ sáng kiến gợi ý của Cha Quản xứ Bắc Hội, các cha trong Hạt Đức Trọng hôm nay đã đến tĩnh tâm tháng tại nhà nguyện K’nai, một ngôi nhà nguyện nhỏ, vách tôn sơ sài, nền đất, chỉ đủ để cho khoảng 80 giáo dân tham dự thánh lễ không bị mưa gió ảnh hưởng, nhưng phải chịu đựng cái nóng khủng khiếp giữa đồng không mông quạnh.
Con đường đi đến Kanai không phải là đường nhựa bằng phẳng, nhưng là đường “cấp phối” dốc dác, phủ một lớp bụi dày. Mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì bùn, cứ thế mà mười mấy năm nay, Cha Giuse Trần văn Định và cha phó Vinh Sơn Đỗ Quang Dung (nay là Cha phó Vinh Sơn Phạm Quốc Cường) vẫn âm thầm cố gắng tìm dịp đến với bà con giáo dân để dâng thánh lễ.
Hiện nay, số giáo dân tại giáo họ Kanai là 780 người. Với sự hiện diện của một cộng đoàn nữ tu Đa Minh Lạng Sơn gồm 3 nữ tu và 3 đệ tử. Các Dì phụ trách lớp học tình thương. Các em thiếu nhi được quan tâm chăm sóc nhiều hơn và được học giáo lý đều đặn mỗi tuần. Hy vọng trong tương lai gần, một ngôi nhà thờ sẽ được cấp giấy phép xây dựng tại đây, để bà con giáo dân Kinh cũng như Thượng được có nơi xứng đáng thờ phượng Chúa.










