Tháng năm đối với người Công giáo là một khoảng thời gian rất đẹp, vì là tháng hoa tháng kính Đức Mẹ. Dường như khắp nơi ai ai cũng nô nức muốn gom góp những đóa hoa tươi thắm để dâng về Người Mẹ nhân lành, như muốn dâng lên Mẹ lòng hiếu thảo, lời tạ ơn cùng bao lời khấn xin dâng lên Mẹ. Trong tâm tình đó, Giáo xứ Tân Bình-giáo hạt Bảo lộc tổ chức buổi diễu hành xe hoa và dâng hoa rất long trọng, để kính Đức Mẹ trong chiều ngày Thứ Bảy cuối cùng của tháng Năm này.

Giờ khai mạc buổi dâng hoa bắt đầu vào lúc 17 giờ, ngày 28/05/2016, mọi người, mọi  gia đình, đặc biệt là các giáo họ đều hân hoan chuẩn bị cho các xe hoa của giáo họ mình. Trước hết Cha sở Giuse đã làm phép các xe hoa: xe hoa của giáo xứ, của các giáo họ ( Giáo họ Chúa Kitô, Giáo họ Vô Nhiễm, Giáo họ Giuse, Giáo họ Antôn, Giáo họ Gioan và Giáo họ Phêrô).

Đoàn người theo các xe hoa đi qua các nẻo đường của giáo xứ, qua những vườn chè vườn cà phê xanh tốt bạt ngàn, những con đường đã được bê tông hóa bao quanh giáo xứ. Tới mỗi tượng đài của giáo họ, đoàn xe hoa diễu hành dừng lại, mọi người ca hát đọc kinh cầu nguyện, dâng lên Đức Mẹ và Thánh Bổn Mạng lời cầu nguyện cho giáo xứ và giáo họ, xin Đức Mẹ và Thánh Bổn Mạng cầu bầu để ơn Chúa luôn dồi dào trên cả giáo xứ.

Nhìn những chiếc xe hoa được trang trí rất đẹp từ những phương tiện hết sức đơn sơ và gắn liền với cuộc sống lao động thường ngày của bà con giáo dân như xe ba gác, xe máy cày… điều đó như muốn nói lên tâm tình muốn dâng lên Thiên Chúa mọi công việc, mọi ước muốn của tất cả mọi người trong giáo xứ qua tay của Mẹ Maria.

Vui nhất là đoàn con được Mẹ đến thăm nhà, thăm giáo họ. Để đoàn con được Mẹ chở che nâng đỡ; để nhà đoàn con có Mẹ, hầu noi gương bắt chước lòng thương xót của Mẹ.

Đoàn kiệu hoa Đức Mẹ sau khi đã đi qua hết các giáo họ về đến nhà thờ Giáo Xứ, họp nhau trước tượng đài Đức Mẹ, với những tâm tình hiếu thảo của đoàn con, như vẫn muốn còn kéo dài mãi, khi mỗi người cầm trong những bông hoa tươi thắm để kính dâng lên Mẹ.

Buổi dâng hoa khép lại vào giờ chầu Mình Thánh Chúa, những lời ca những câu kinh dường như vẫn chưa dứt, và ân sủng Chúa vẫn mãi đổ tràn trên đời sống Giáo Xứ theo bước chân mọi người trở về với gia đình của mình.

Ban Truyền thông Giáo xứ Tân bình