Chiều Chúa Nhật ngày 27.05.2012 lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng là ngày kết tháng hoa. Cả Giáo sở B’Sumrăc nô nức, hân hoan đến với Mẹ để cùng dâng lên Mẹ những bó hoa tươi xinh được gắn kết bằng những bông hoa ngoài đồng kết thành đóa hoa thắm tươi đượm tình con thảo đối với Mẹ.
Khi chúng con quây quần, xum vầy bên Mẹ qua câu kinh Kính Mừng đơn sơ, qua chặng đường mà chúng con đi kiệu Mẹ. Mẹ hiện diện bên chúng con với bao hoa thơm nhân đức, với bao yêu thương của tình mẹ con, với bình an và ân phúc mà Thiên Chúa tuôn tràn xuống trên giáo sở của chúng con qua tay Mẹ, chúng con cảm thấy tươi vui, đồng thời chúng con tìm thấy sức sống mãnh liệt đang trào dâng giữa cộng đoàn chúng con.
Lạy Mẹ Maria tháng hoa đã kết lại nhưng chúng con biết Mẹ là Hoa không bao giờ úa, bên mẹ chúng con luôn tìm thấy mùi thơm của tình yêu, mùi hương của bác áí. Xin dâng lên Mẹ từng người, từng nhà trong giáo sở chúng con, xin mẹ luôn đồng hành cùng chúng con để với ánh nến trên đôi tay nhỏ bé của chúng con sẽ luôn nhận được nơi Mẹ ngọn lửa không bao giờ tắt là chính con Thiên Chúa Hằng Sống. Amen

K’Ches









