“Chúng tôi mang kho tàng ấy trong những bình sành, để quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.” (2 Cr 4,7)

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, hành trình Tam Nhật Thánh 2026 tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo phận Đà Lạt (Bảo Lộc) đã để lại những dấu ấn thiêng liêng sâu đậm. Dưới sự chủ sự của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, cùng với sự hiệp thông của quý Cha cố, quý Thầy, quý Sơ Tu hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo (ICM), các nhân viên phục vụ và giáo dân lân cận, ba ngày đại thánh đã trôi qua trong sự thinh lặng và cầu nguyện, giúp mỗi người có khoảng dừng để chiêm ngắm tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.

Thứ Năm Tuần Thánh: Bài học yêu thương và phục vụ

Khởi đầu Tam Nhật Thánh là Thánh lễ Tiệc Ly được cử hành ấm áp vào lúc 17 giờ chiều Thứ Năm. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Antôn đã khắc họa đậm nét tình yêu tự hiến đến tận cùng của Chúa Giêsu. Từ Bàn tiệc Thánh Thể đến cử chỉ rửa chân khiêm hạ, Đức Kitô đã để lại cho nhân loại một di chúc vĩ đại về sự phục vụ. Tình yêu ấy vang vọng thành lời mời gọi khẩn thiết: mỗi người đang bước đi trên hành trình trần thế hãy biết sống quảng đại, biết cúi xuống phục vụ và trao ban chính mình cho tha nhân, bởi đó là con đường duy nhất dẫn đến Sự Sống vĩnh cửu.

Thứ Sáu Tuần Thánh: Lặng thinh chiêm ngắm mầu nhiệm Thập Giá

Chiều Thứ Sáu, lúc 17 giờ, cộng đoàn bước vào Nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương Khó. Trong ngày duy nhất không cử hành Thánh lễ của năm Phụng vụ, bầu khí thinh lặng thẳm sâu bao trùm lấy ngôi nguyện đường. Đức Cha Antôn đã gợi lên hình ảnh một Đức Kitô mang đầy thương tích thể xác lẫn tinh thần, nhưng trọn đời vâng phục Thánh ý Chúa Cha. Sự thinh lặng của chiều Canvê trở thành lời mời gọi mỗi người biết dừng lại giữa những bôn ba, thử thách đời thường để lắng nghe tiếng Chúa và chạm đến Lòng Thương Xót vô biên của Ngài.

Thánh lễ Vọng Phục Sinh: Ánh sáng rạng ngời xua tan bóng tối

Đỉnh cao của Tam Nhật Thánh là Thánh lễ Vọng Phục Sinh lúc 18 giờ 30 tối Thứ Bảy. Khi ánh lửa từ ngọn nến Phục Sinh được thắp lên và lan tỏa đến từng người, đó là lúc cộng đoàn reo vui vì Đức Kitô Phục Sinh đã chiến thắng sự chết. Lắng nghe các bài đọc từ sách Sáng Thế, Xuất Hành và Tiên tri Êdêkien, cộng đoàn được ôn lại lịch sử cứu độ và lời hứa ban trái tim mới của Thiên Chúa. Lời tuyên xưng lại đức tin khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội trong đêm thánh một lần nữa đánh thức ý thức ơn gọi của mỗi Kitô hữu: trở thành những môn đệ mang mầu nhiệm Chết và Phục Sinh của Chúa vào trong đời sống thường nhật.

Vẻ đẹp thầm lặng của những “bình sành” trung tín

Tham dự Tam Nhật Thánh tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục, lòng người không khỏi rưng rưng xúc động khi hướng về hình ảnh quý Cha cố. Không còn vội vã với những guồng quay mục vụ, gác lại những trọng trách lớn lao của một thời cống hiến, các ngài nay trở về với nếp sống âm thầm, cầu nguyện. Chính nơi mái nhà chung này, quý Cha cố dành trọn thời gian để “ở lại” với Chúa, sống một đời tín thác trọn vẹn. Lời cầu nguyện tĩnh lặng của các ngài ấm áp và bền bỉ, hệt như ngọn đèn chầu mãi cháy sáng trước Nhà Tạm.

Bài học sống động về lòng cậy trông

Nhìn vào đời sống của quý Cha cố lúc tuổi xế chiều, chúng ta nhận ra một bài học sống động về sự trung tín và dâng hiến trọn vẹn. Khi tuổi đời chồng chất và sức lực dần hao mòn, các ngài minh chứng rằng: giá trị đích thực của đời tu không nằm ở danh vọng hay những điều vĩ đại, mà kết tinh từ sự trung thành với Chúa trong từng bổn phận nhỏ bé và trong tình yêu thầm lặng. Đời sống ấy thôi thúc mỗi chúng ta biết sống chậm lại, sống sâu hơn, lấy Chúa làm trung tâm và đón nhận từng ngày sống như một hồng ân vô giá.

Tam Nhật Thánh khép lại, nhưng ánh sáng Phục Sinh vẫn đang tiếp tục tỏa lan nơi Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo phận Đà Lạt tại Bảo Lộc. Chính sự bình an từ đời sống các ngài là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho tất cả: hãy yêu thương nhiều hơn, tín thác hơn và trung thành hơn, để Mầu nhiệm Phục Sinh rực sáng giữa lòng nhân thế.

“Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin.” (2 Tm 4,7)

YHN,ICM.