Hằng năm, cứ vào độ cuối tháng năm, tháng của Mẹ, tháng hoa tình yêu, Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo lại hân hoan nô nức đón nhận các thành viên nhà huấn luyện sau thời gian học tập, tìm hiểu và cầu nguyện đã can đảm thưa lời xin vâng với Thiên Chúa, dâng hiến cuộc đời phục vụ Nước Chúa và tha nhân.
Tâm tình tạ ơn hoà quyện với những đoá hoa lòng lừng hương thơm sắc, chị em học tập gương sống khiêm hạ, bé nhỏ và thầm lặng của Mẹ Maria, trong lời tận hiến Fiat dâng hiến trọn vẹn cuộc đời vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Theo gương Đức Kytô, Ngôi Lời Nhập Thể, theo gương Mẹ Maria, Mẹ của lời xin vâng, các chị can đảm dấn thân trên con đường Nhập Thể, Tận Hiến, Truyền Giáo mà các Ngài đã đi xưa, nhằm tiếp nối công trình cứu chuộc của Thiên Chúa.

Thánh lễ với những nghi thức thật đơn sơ nhưng không vì thế mà giảm thiểu đi phẩm tính thiêng liêng, trang trọng, mà hoàn toàn ngược lại, ở trong chính cái âm thầm, bé nhỏ và khiêm nhường như hình ảnh biểu tượng của Đức Maria, luôn suy đi nghĩ lại trong lòng trước mọi biến cố vui buồn mà Thiên Chúa đặt để trong cuộc đời Mẹ. Đặc biệt hơn, những giây phút thật trầm lặng ấy, giúp mỗi thành viên được hồng phúc gia nhập tạm và khấn tạm vào Tu Hội hôm nay, sống lại mầu nhiệm Nhập Thể âm thầm của Hài đồng Giêsu bé nhỏ trong hang đá nghèo nàn cũng như suốt hành trình 30 năm ẩn dật của Ngài tại Nazareth.
Vâng, tình yêu là thế, một tình yêu đẹp, một tình yêu đích thực, một tình yêu chân thành bao giờ cũng có một kết thúc đẹp. Kết thúc đẹp của các chị hôm nay, chính là ngày Thiên Chúa đóng ấn, ghi dấu vào trong tâm hồn các chị hồng phúc ngàn đời. Và chắc hẳn, dấu ấn ấy, không phải là điểm dừng, điểm kết thúc của những tháng ngày thử luyện, nhưng chính là dấu chấm nối dài, để bắt đầu nhiều dấu chấm khác, tạo nên con đường phục vụ và yêu mến, tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương đồng loại.
Lời Đức Cha Phêrô, Đấng bản quyền Tu Hội, nhắc nhở chị em hãy sống tâm tình đơn sơ bé nhỏ của Samuel, phó thác trông cậy vào tình thương của Thiên Chúa, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa trên con đường hiến dâng.
Đoá hoa Tận Hiến lại đến mùa nở rộ, từng bông đại trắng ngần trinh khiết trổ nồng hương, hương của yêu thương và phục vụ, hương trầm của những hy sinh, sống quên mình vì Danh Chúa và tha nhân. Thánh Thể, Lời Chúa và đời sống huynh đệ cộng đoàn chính là nguồn trợ lực không bao giờ thiếu cho các chị trên con đường trải hoa thơm ngát trong tháng hoa Mẹ. Tu Hội thật hạnh phúc bởi đã thêm bốn đoá đại trổ hương, mùi thơm nồng nàn, dịu ngọt mà trinh khiết xoá mờ mọi tội lỗi, mọi trở ngại trên đường về quê trời.
Cảm ơn Chúa cùng các chị, tôi như sống lại giây phút hồng phúc mà cũng ngày này năm ấy của một thời gian đã qua, lần đầu tiên tôi ngập ngừng xúc động đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, dâng hiến cuộc đời cho Ngài trong lý tưởng của Tu Hội. Lời hẹn thề ấy, tưởng chừng như không bao giờ quên được, ấy vậy mà tôi đã cam lòng để mưa nắng cuộc đời làm phôi phai. Giây phút linh thiêng trong ngày hồng phúc của các chị khơi gợi lại lời cam kết mà tôi đã thề hứa, tôi hối hận và thưa lời xin ơn tha thứ lên Thiên Chúa, để lời cam kết “Này con đến để vâng phục thánh ý Chúa” không chỉ là lời hứa suông trên môi miệng, nhưng trở thành hiện thực trong suốt cuộc đời tôi.
Ngày hồng phúc của Tu Hội, của các chị, tôi cùng cảm tạ Thiên Chúa với các chị. Và món quà cao quí nhất mà tôi muốn dâng tặng các chị hôm nay, không gì khác hơn là lời thầm thĩ cầu nguyện cho các chị. Tôi cảm ơn sự dấn thân can đảm của các chị vào Tu Hội, tôi cảm ơn các chị đã chọn Tu Hội của chúng tôi làm lý tưởng của cuộc đời mình, cám ơn các chị đã nhận chúng tôi làm người chị em, làm mái nhà để các chị yêu thương phục vụ. Cảm ơn các chị đã can đảm cùng với tôi bước đi trên con đường còn rất nhiều gập gềnh khó khăn phía trước, nhưng chúng tôi còn có Chúa, còn có Tu Hội, còn có Giáo phận và Giáo Hội là Mẹ, tin rằng với ơn Chúa và Mẹ, chắc chắn chúng tôi sẽ thành công. Tôi thầm thĩ nguyện cầu cho các chị được bước đi vững vàng và tươi sáng hơn, trên con đường tận hiến mà tôi đã và đang đi. Tôi tin các chị sẽ tín trung hạnh phúc, dẫu sự tín trung ấy có phải đánh đổi bằng giá máu và nước mắt trong trái tim tôi…
Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.









