Mỗi năm cứ Tết đến là Giáo xứ Lạc Viên lại rộn ràng những ngày vui gặp mặt từ trước Tết cho đến sau Tết, từ các em học sinh sinh viên học xa về nghỉ Tết đến các tu sĩ về quê thăm gia đình, nào là chúc Tết cả Giáo xứ, nào là viếng nghĩa địa cầu cho ông bà tổ tiên đến ngày vui hội trại của giới trẻ.

I. Họp mặt học sinh sinh viên Giáo xứ 2012

Dân gian vẫn thường nói: Có tài mà không có đức thì nguy hại cho xã hội, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Tài và đức cần được kết chặt và song hành với nhau. Để trở thành một con người tương đối hoàn thiện, tức là một công dân và một Ki-tô hữu tốt, chúng ta không thể coi nhẹ bên nào. Nếu không, kết quả giáo dục sẽ trở thành khập khiễng. Đây là một vấn đề rất quan trọng cho các bậc phụ huynh,  đặc biệt là đối với học sinh sinh viên sống xa gia đình trong bối cảnh xã hội hiện nay. Ý thức sâu xa điều này, hàng năm Giáo xứ  Lạc Viên vẫn tổ chức cuộc họp mặt học sinh sinh viên với chủ đề “khuyến học và khuyến đức”.

Buổi họp mặt được bắt đầu với một thánh lễ long trọng với sự chia sẻ của cha Martino Nguyễn Đại Lộc thuộc dòng Don Bosco và là người con của giáo xứ. Cha đã trình bầy cho các bạn học sinh sinh viên một bài giảng khá ấn tượng với chủ đề ơn gọi của người trẻ trong nền văn hóa ngày nay. Người trẻ có nhiều cơ hội để mở rộng tầm hiểu biết nhưng họ cảm thấy bối rối khi đứng trước nhiều quan niệm rất khác nhau về giá trị và về cuộc sống. Nhiều bạn trẻ tỏ ra mất phương hướng và buông theo dòng đời một cách đáng tiếc. Người trẻ luôn có nhiều tiềm năng mà Thiên Chúa đã ban tặng. Nhưng có nhiều yếu tố tác động để người trẻ thể hiện nhiều nhất khả năng của mình: cơ hội, môi trường, gia đình và ơn Chúa, … Người trẻ cần người hướng dẫn tốt để thấy được con đường mà Thiên Chúa muốn họ đi.

Sau thánh lễ, các bạn học sinh sinh viên sinh hoạt và nhảy múa với nhau thật vui tươi. Xen vào các trò chơi, các bạn cùng nhau trình bầy quan điểm của mình về một số vấn đề lớn được đưa ra: phá thai, bạo lực học đường, internet, chọn lựa con đường tương lai, bổn phận thiêng liêng. Đây là những nhắc nhở nhẹ nhàng đến những bạn học xa gia đình và Giáo xứ. Mỗi một câu trả lời được diễn tả bằng một vở kịch ngắn 3 phút kèm với một chút hướng dẫn của một tu sĩ.

Để tạo một bầu khí gần gũi và ưu ái, cha xứ đãi các bạn học sinh sinh viên một bữa cháo và thịt nướng ngoài trời se lạnh. Cha xứ và cha phó cùng chia sẻ các món ăn và nhảy múa với các bạn chung quanh đống lửa rực than hồng. Các cha, các thầy và những người trở về từ phương xa không còn cảm thấy xa lạ với nhau nữa, nhưng là một bầu khí gia đình để dễ dàng đưa ra lời giáo huấn của mình. Cha xứ chính là men, là muối, chất xúc tác để các bạn học sinh sinh viên đến với nhau và ý thức mình là ai (là người con trong gia đình, là người đi học, người con của Giáo Hội, của Giáo xứ). Kết thúc giờ phút gặp gỡ và chia sẻ, các bạn trẻ cùng nhau dọn dẹp và nói câu cuối cùng để chia tay và hẹn gặp lại năm sau. Hy vọng rằng mọi người ra về với một quyết tâm và đánh động nào đó trong tâm hồn, để rồi một ngày nào đó sống cho thành tài và thành nhân.

II. Vui đón Giao Thừa 2011-2012

Như thông lệ vào dịp cuối năm Giáo xứ Lạc Viên tổ chức buổi gặp mặt các tu sĩ gốc Lạc Viên về quê ăn Tết và thăm gia đình. Năm nay số tu sĩ về nghỉ trước Tết không nhiều như mọi năm nên cuộc gặp mặt vào lúc 9 giờ tối 30 Tết không rộn ràng như dự kiến. Thay vào đó, Giáo xứ tổ chức thánh lễ đón Giao Thừa sớm hơn, 10 giờ đã cử hành lễ để 11 giờ thì cả xứ quy tụ tại hội trường trong niềm vui đón Giao Thừa chung với nhau. Anh em đội mai táng tấp nập trong những sâu thịt nướng, các đoàn thể khác thay phiên nhau chúc mừng trong những câu ca điệu múa. Đúng 12 giờ đêm, tiếng chuông nhà thờ vang lên cũng là lúc mọi người hân hoan hò reo năm mới tuổi mới. Cha quản xứ mời gọi mọi người cùng nắm tay nhau cùng hát vang bài cảm tạ hồng ân Thiên Chúa cùng những lời nguyện bình an cho Năm Mới.

III.  Ba ngày Tết trên đất Lạc Viên

Sau những năm tập trung xây dựng và sửa sang nhiều công trình của giáo xứ Lạc Viên và giáo họ Diom, cha xứ Phaolô Phạm Công Phương đang đẩy mạnh xây dựng một lãnh vực quan trọng khác vốn đang nằm trong truyền thống của Giáo xứ đó là lòng đạo đức và sự hiệp nhất. Nhìn vào hoạt động năm vừa qua, nhiều đoàn thể trong Giáo xứ được hình thành và sinh hoạt một cách nề nếp. Đây là dấu hiệu của sự vững mạnh và đoàn kết trong Giáo xứ mà nhiều người cảm nhận được. Cha xứ là người khởi xướng, sinh động, hướng dẫn các đoàn thể. Ngài có vai trò làm nổi bật tiềm năng của Giáo xứ để xây dựng và tỏ lộ vinh quang Thiên Chúa.

Mùa Xuân năm nay, các thánh lễ vẫn diễn ra như mọi năm, mùng 1 Tết thánh lễ tân niên đã quy tụ hầu hết mọi người trong Giáo xứ tham gia thánh lễ ngày đầu tiên của năm mới, trong thánh lễ mọi người đều thinh lặng cúi đầu xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau trong một năm qua đã không ít có những việc đã xúc phạm với Chúa và với nhau. 1200 tờ lộc Xuân đã được ban giảng viên Giáo lý phát ra nhưng cũng không đủ cho những người tham dự.

Mùng 2 Tết thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên cha mẹ, lễ ban sáng được hiệp dâng cầu nguyện đặc biệt cho những người còn sống, những người đã sinh thành và dưỡng dục giờ đây cần sức khỏe và an nhàn, cần sự chăm sóc hỏi han của con cái. Ban tối vào lúc 7 giờ, Giáo xứ như thường lệ vẫn tổ chức thánh lễ ngoài nghĩa trang, để cầu nguyện đặc biệt cho những ông bà cha mẹ đả nằm xuống.

Mùng 3 Tết thánh lễ thánh hóa công ăn việc làm, cầu nguyện cho công ăn việc làm của mọi người trong Giáo xứ sang năm mới ngày càng tốt đẹp hơn. Năm nay cũng trùng với lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại, bổn mạng của Giáo khu 4, bầu khí phụng vụ lại càng thêm ấm cúng hơn.

Ngoài ra cha xứ cũng phát động tuần lễ hiệp nhất, không chỉ cầu nguyện cho các Kitô hữu mà còn thể hiện tinh thần hiệp nhất torng Giáo xứ. Cha xứ bắt đầu sự hiệp nhất với người anh em gần của mình nhất đó là chuyến viếng thăm và chúc Tết gia quyến của cha phó xứ Vũ Thái Sơn ở  Bảo Lộc. Sau đó, ngài cùng ban thường vụ hội đồng Giáo xứ lần lượt đến thăm những người già cả neo đơn, đặc biệt những người yếu đau không thể tới nhà thờ dự lễ, ngài cũng đến từng gia đình của các anh chị em trong ban mục vụ Giáo xứ, Giáo khu và các đoàn thể để động viên tinh thần làm việc trong Giáo xứ. Đồng lòng một trí có tát biển đông cũng cạn, hy vọng rằng hai cha và ban mục vụ cùng với mọi thành phần trong Giáo xứ sẽ tiếp tục làm nên nhiều điều kỳ diệu để lôi kéo nhiều người đến với Chúa qua hành vi yêu thương và hiệp nhất của mình.

IV. Sinh hoạt trại xuân của các bạn trẻ Giáo xứ

Như truyền thống mọi năm, vào ngày mùng 5 tết khoảng 300 bạn trẻ của giáo xứ đã cùng nhau quy tụ lại tại sân sinh hoạt của Giáo xứ để gặp gỡ, sinh hoạt hội trại mừng Xuân. Năm nay cha quản xứ đã chỉnh trang sân banh thành sân trại thật khang trang, vừa để tổ chức cắm trại, vừa để tổ chức bóng đá, một sân chơi hàng ngày của nhiều em thiếu nhi trong Giáo xứ.

Vào lúc 9 giờ sáng tiến còi khai mạc trại xuân của cha quản xứ đã cất lên, cùng lúc ngọt đuốc truyền thống cũng được bừng sáng trong tiếng nhạc, tiếng vỗ tay nhảy múa của các bạn trẻ, làm không khí sân trại vui nhộn khác thường. Sau những bài hát nhảy múa là các trò chơi dân gian nối tiếp nhau trong tiếng cười vui nhộn nhịp. Sau giờ nghỉ trưa lại diễn ra các trò chơi liên hoàn thật hoành tráng và khó khăn nhưng không làm khó được các bạn trẻ. Trò chơi lớn đã khép lại một ngày sinh hoạt của các bạn trẻ trong Giáo xứ, mọi người đã bắt tay vào chuẩn bị cho thánh lễ chiều tại sân sinh hoạt. Sau thánh lễ là phút khai mạc lửa trại và đêm ẩm thực xen lẫn những tiết mục văn nghệ sôi động và mang đậm bản sắc mùa Xuân. Ngày trại Xuân của các bạn trẻ giáo xứ Lạc Viên đã kết thúc vào lúc 10 giờ 30 tối.

Ước gì mỗi người trong Giáo xứ nhận biết và quý trọng những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo xứ Lạc Viên những điều kiện sinh hoạt, đời sống đạo đức, những việc đã làm, đang làm và sẽ làm… vì tất cả là hồng ân.

Hải Đăng tổng hợp – Ban Truyền Thông Giáo Xứ Lạc Viên