Vào lúc 10g00 sáng thứ Ba, ngày 12/12/2006, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – đã long trọng chủ sự Thánh lễ đại trào trong bầu khí hân hoan của Năm Thánh mừng kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho đồng bào sắc tộc, để tôn kính hai Thánh tử đạo Philipphê Phan Văn Minh và Simon Phan Đắc Hòa – hai đấng Quan thầy thiêng liêng của Chủng viện Giáo phận. Đây cũng là một dấu mốc lịch sử đầy xúc động khi Giáo phận cùng nhau mừng kỷ niệm tròn 40 năm thành lập Đại Chủng viện Minh Hòa (1966–2006).
Hiệp thông quanh bàn tiệc Thánh với vị chủ chăn Giáo phận có 60 Linh mục triều và dòng từng xuất thân từ mái trường này, cùng với Cha Tổng Đại diện Phaolô, Cha Giám đốc Đại Chủng viện và quý Cha giáo trong Ban Giáo sư. Đại hội cũng vinh hạnh đón tiếp gần 80 vị khách quý gồm nam nữ tu sĩ các hội dòng, quý ân nhân giáo dân và anh em cựu chủng sinh từ khắp nơi quần tụ. Đặc biệt, khoảng 120 ứng sinh và các Thầy đang tu học tại nội vi Chủng viện, các Thầy đang dấn thân giúp xứ thực tế hoặc đang theo học các khóa chuyên môn cũng đã tề tựu đông đủ để dâng lời tạ ơn Chúa.
Qua những tâm tình mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phêrô đã ân ân nhắn nhủ đến các Thầy và các ứng sinh về sự quan tâm đặc biệt mà Giáo phận cũng như bao tâm hồn đạo đức hằng dành cho Chủng viện. Đức cha nhấn mạnh: “Sự quan tâm của Giáo phận và mọi người dành cho Chủng viện không nằm ở những giá trị vật chất, không phải quan tâm đến nhà ở, phòng ốc, nhưng là quan tâm đến chính con người, đến các thầy và đến tiến trình huấn luyện thiêng liêng…
Sự huấn luyện này không chỉ mang lại quả ngọt đối với các cha đang làm việc trên cánh đồng truyền giáo, mà ngay cả các anh em cựu chủng sinh đang sống đời gia đình cũng đều cảm nhận sâu sắc thời gian thụ huấn trong Chủng viện đã mang lại lợi ích to lớn ra sao cho cuộc đời mình… Tôi mong rằng tất cả chúng ta luôn biết quan tâm, cầu nguyện và đóng góp phần mình để xây dựng Chủng viện, thăng tiến công tác huấn luyện và phát triển con người… Bởi lẽ, bất cứ lúc nào, Giáo phận, Chủng viện và mọi người cũng luôn quan tâm chăm sóc, yêu thương và lo lắng cho anh em”.
Bẻ bánh Lời Chúa trong bài giảng lễ, Đức cha Phêrô đã sâu sắc chia sẻ mạch tư tưởng thần học dựa trên các bài Sách Thánh của ngày đại lễ Công nghị. Đó là lời xác tín kiên cường trong thư gửi tín hữu Rô-ma: “Dầu sự sống, dầu sự chết, hay bất cứ một quyền năng nào cũng không thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa” (Rm 8,31b-39); và lời sấm truyền dấn thân trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: “Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết” (Mt 10,17-22).
Xâu chuỗi các bài học Tin Mừng ấy vào hành trạng cuộc đời oai hùng của hai vị Thánh Bổn mạng, Đức cha đã đúc kết lại thành hai điều cốt lõi dặn dò các Chủng sinh:
Trong cuộc sống, phải luôn đặt trọn niềm tin vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa: Một tình yêu mạnh mẽ, trung thành, vượt lên trên mọi giới hạn trí hiểu phàm trần của con người.
Phải nỗ lực không ngừng hằng ngày để chấp nhận chết đi cho chính mình: Sẵn sàng làm hạt lúa mì chấp nhận chịu chôn vùi vào lòng đất, để từ đó mới có thể phục sinh mọc lên, sinh hoa kết quả dồi dào và mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng tốt đẹp cho Hội Thánh.
Cũng như truyền thống tốt đẹp mọi năm, ngay sau khi Thánh lễ khép lại, Đức cha, quý Cha cùng toàn thể đại hội đã cùng nhau quây quần ấm áp bên bữa cơm huynh đệ thân mật. Trong giờ chia sẻ, Cha Bề trên (Giám đốc) Chủng viện đã ngỏ lời chào mừng quan khách và báo cáo sơ lược về những thành quả mục vụ quý báu mà cơ sở đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử 40 năm qua.
Tiếp đến, Cha Niên trưởng Giuse Trần Văn Định, đại diện cho các thế hệ lớp đàn anh đi trước, đã trang trọng trao tặng những phần quà chúc mừng đến 5 vị tân chức vừa mới được lãnh nhận thiên chức Linh mục trong năm nay. Đó là một món quà tuy đơn sơ về hình thức nhưng lại mang chở một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và là gia bảo trong cuộc đời mục tử: Mỗi vị tân Linh mục đã được trân trọng trao tặng một chiếc Chén Thánh Công nghị, biểu bửu của giao ước hiến tế hằng ngày trên bàn thờ.
Đứng trước cột mốc vàng này, mỗi người chúng ta có thể dừng chân lại một chút để suy ngẫm và tri ân về những thành quả tốt đẹp mà Chủng viện Minh Hòa đã đạt được trong 40 năm qua. Từ đó, mỗi thành viên trong đại gia đình Giáo phận, tùy theo đấng bậc của mình, tự vấn xem bản thân phải tiếp tục cộng tác, góp phần thế nào để công cuộc đào tạo hàng giáo sĩ tương lai ngày càng gặt hái được những kết quả khả quan, hữu ích và thăng tiến hơn nữa.
Ngày vui đại hội rồi cũng dần khép lại, mọi người lại lưu luyến chia tay nhau để trở về với những công việc bổn phận thường nhật của mình. Thế nhưng, chắc chắn bầu khí linh thánh của Thánh lễ hôm nay, những kỷ niệm thiêng liêng của ngày hội trường cùng những lời huấn dụ đầy tình phụ tử của vị Cha chung Giáo phận sẽ luôn là ngọn hải đăng nhắc nhở mỗi người chúng ta: Hãy luôn biết ý thức dấn thân, chung tay xây dựng và mở mang Nước Chúa ngay trong chính hoàn cảnh sống cụ thể hằng ngày của mình.
Tứ Linh









