Đêm vọng Phục sinh tại Giáo điểm Tà Hin, thuộc giáo xứ Đà Loan (Đức Trọng) thật đặc biệt. Đặc biệt vì đây là lần đầu tiên, các cử hành trong Đêm Thánh này được cử hành tại nơi đây. Đặc biệt vì sau 60 năm đón nhận ánh sáng Tin mừng, bà con cũng chỉ tham dự Thánh Lễ tại một nơi được che tạm rất đơn sơ : vài chục tấm tôn cũ chỉ đủ cho nơi đặt bàn thờ và cho các dự tòng, khoảng mươi bóng đèn thắp sáng. Đa số phải đứng giữa trời, nếu mỏi chân chỉ có thể ngồi bệt xuống đất… Tuy vậy, khoảng 1000 giáo dân đã hiện diện. Họ đến từ những buôn làng cách đây 5 – 7 cây số. Có những người đến từ chiều, cùng túm tụm bên bếp lửa để lót dạ bằng mỳ gói. Các em nhỏ tha hồ tung tăng chạy nhảy, vì không phân biệt đâu là “nhà nguyện” và đâu là sân chơi…
Sau những lời kinh bằng tiếng Churu và một số hướng dẫn của cha Giuse, phụ trách Giáo điểm, Nghi thức làm Phép lửa mới được bắt đầu lúc 19 giờ 00. Dưới trời khuya, ánh lửa và ánh sáng của ngọn nến Phục sinh tượng trưng cho sự sống lại của Đức Kitô bùng lên.
Cộng đoàn tham dự vào cuộc kiệu Nến Phục sinh chung quanh “nhà nguyện”. Sự sốt sắng thành kính pha lẫn chút rụt rè của bà con người dân tộc đã khiến nghi thức thêm linh thiêng, trang trọng.
Sau phần Công bố Tin mừng Phục sinh, Lời Chúa được trích đọc đủ chín bài, gồm bảy bài Cựu Ước, bài Thánh thư và bài Tin Mừng. Cha Giuse đã dành ra đôi phút để chia sẻ với cộng đoàn. Ngài nhấn mạnh và đề cao lòng trung thành nơi người dân tộc, ngài mong ước người đồng bào dân tộc khi đã tin vào Thiên Chúa là Yàng thì cũng hãy trung thành với Người. Bên cạnh đó, cha Giuse cũng khuyên nhủ những người đã được đón nhận đức tin trước, hãy biết nâng đỡ và làm gương cho anh chị em dự tòng hôm nay. Không học đòi bắt chước những sự lừa đảo, gian dối, nghi kỵ, hiềm khích… nhưng luôn sống hiền lành, đơn sơ, chân thật như bản tính vốn có của người đồng bào dân tộc.
40 anh chị em dự tòng, có người đã trên 70 tuổi, có người tàn tật và có cả những bạn trẻ, đã được thầy giúp xứ giới thiệu với Cha Giuse và cộng đoàn. Lời cầu nguyện và Cầu xin Các Thánh cầu bầu cho mọi người và cho tất cả dự tòng hôm nay. Sau nghi thức làm phép nước, anh chị em dự tòng đã mạnh dạn và công khai hứa từ bỏ tà thần, tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Cha là Đấng toàn năng, tin Đức Giêsu Kitô là Con một Thiên Chúa và là Đấng Cứu chuộc, tin Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công giáo, tin các thánh thông công, tin xác sống lại và sự sống đời đời.
Cộng đoàn cũng sốt sắng lập lại những gì mình đã tuyên hứa ngày lãnh nhận phép Rửa Tội. Lãnh nhận nước được rảy trên mình như dấu chỉ của ơn tái sinh và sự sống mà Đức Kitô Phục sinh mang lại.
Trước khi rước lễ, Cha Giuse đã có đôi lời cùng các tân tòng, khi họ chuẩn bị đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng mình…
Thật cảm phục khi dự một Thánh Lễ khá lâu, phải đứng giữa trời khuya lạnh, ngồi và quỳ ngay trên nền đất (chỉ có một số ghế nhựa cho ca đoàn và các dự tòng), nhưng bà con, ngay cả các em nhỏ đều rất chăm chú, trật tự và trang nghiêm, thưa kinh đáp lễ rõ ràng.
8 giờ sáng Chúa nhật, ngày 08/04/2012, Thánh Lễ mừng Chúa Phục sinh được cử hành tại Giáo điểm Tà Năng. Trong Thánh Lễ này, có 50 dự tòng thuộc giáo điểm Tà Năng và Đạ Quyn được Rửa tội.
17 giờ 00 cùng ngày, cha Giuse cũng đã đến giáo điểm Đạ Quyn để dâng Thánh Lễ mừng Chúa Phục sinh cho bà con ở nơi xa xôi nhất trong giáo xứ. Còn tại Nhà thờ giáo xứ Đà Loan, cha Giuse K.Brối (ICM) đã đến dâng Thánh Lễ và ban các bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 56 dự tòng trong Đêm vọng Phục sinh.
Như vậy, trong dịp lễ này, giáo xứ Đà Loan có 136 dự tòng được đón nhận vào Hội Thánh và làm con Chúa. Trong những ngày tới, 80 em là con cái của dự tòng, cũng được nhận Phép Thanh Tẩy và theo học các lớp giáo lý phù hợp với lứa tuổi của các em.
Giáo phận, giáo xứ, giáo điểm và cả tu hội Tận Hiến (ICM) đã làm hết sức mình để bà con dân tộc nghèo khổ nơi đây có được nơi thờ phượng Chúa cách xứng đáng, nhưng đến nay vẫn chưa được như nguyện ước của bà con. Hy vọng rằng nhiều tâm hồn quảng đại và thiện chí hiểu được những khó khăn, trở ngại để thêm lời cầu nguyện và có những chia sẻ thiết thực, góp phần nâng đỡ hơn 1800 giáo dân người đồng bào dân tộc tại giáo điểm Tà Hin này. Đồng thời, cũng là cơ hội để mỗi người nhìn lại đời sống Đạo của mình, khi nhìn thấy anh chị em dân tộc thiểu số vẫn trung kiên theo Chúa dù phải chịu muôn vàn thiệt thòi, không chỉ về vật chất mà còn là tinh thần.
Cũng cần nói thêm, tại giáo điểm này, mỗi ngày có khoảng 200 người đến tham dự Thánh Lễ vào lúc 19 giờ 00 trong một căn phòng được xây dựng tạm. Điều này càng nói lên một sức sống niềm tin thật mãnh liệt và đáng trân trọng.
Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, chính chúng con khi đã được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, cũng được mời gọi để loan báo Tin Mừng cho mọi người, nhất là những người bị bỏ rơi, nghèo khó cơ cực…
Khải Linh









