Chiều ngày 29.6.2006, tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, Đức Cha Phêrô đã chủ sự Thánh lễ trọng thể, mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Cùng đồng tế với ngài có 37 Linh mục trong Giáo Phận. Rất đông tu sĩ nam nữ các Hội dòng, chủng sinh và bà con giáo dân cùng tham dự Thánh lễ này. Sự hiện diện đông đảo này ngoài việc đây là một ngày lễ trọng, nhưng còn là dịp mừng Bổn mạng Vị cha chung của Giáo phận Đàlạt.
Những tâm tình đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã nhắc lại đôi nét về lịch sử của ngày lễ : “Đây không phải là ngày các ngài chịu tử đạo, nhưng có lẽ là ngày di dời hài cốt của các ngài vào hang toại đạo ở đường Appia. Lễ này được mừng từ năm 354 theo niên lịch Rôma…”. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha dịp kỷ niệm 55 năm Linh mục và ngài là đấng kế vị thánh Phêrô để chăm sóc Hội Thánh ; cầu nguyện cho Cha Tổng Đại diện, cho các Giám Mục, Linh mục, Phó tế, tu sĩ và giáo dân đã chọn thánh Phêrô, Phaolô làm quan Thầy.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ và mời gọi cộng đoàn nhìn vào hai thánh tông đồ được mừng kính trọng thể hôm nay, đó là những con người cũng có những yếu đuối, tội lỗi, thậm chí tội lỗi nặng nề : Thánh Phêrô ngăn cản Chúa dùng con đường thập giá để cứu độ con người, đã chối Chúa ba lần… ; thánh Phaolô tham gia vào việc ném đá giết chết Stêphanô, bắt bớ các Kitô hữu… Thế nhưng Thiên Chúa đã tuyển chọn và tuyển chọn cách nhưng không. Thiên Chúa cũng luôn gìn giữ, nâng đỡ với những ai Ngài đã tuyển chọn : Phêrô được giải thoát khỏi ngục giam cách lạ lùng, Phaolô cũng đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ trên hành trình rao giảng của ngài.
Đức Cha Phêrô nhấn mạnh đến lòng tin yêu của các thánh, đặc biệt với hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, ngài nói : ” Thiên Chúa đã chọn hai ngài, để một người xây dựng và củng cố niềm tin cho những người đã tin vào Chúa, một người loan báo cho dân ngoại. Không phải Thiên Chúa biến hòn đá thành tông đồ, nhưng Ngài cũng chờ đợi, cũng đòi hỏi. Ngài đòi hỏi nơi Phêrô và Phaolô đức tin và lòng yêu mến. Không có hai điều kiện này thì tất cả những ơn Ngài ban cho, kể cả ơn gọi nên thánh, không thể thay đổi con người chúng ta được”.
Phêrô tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” ; Còn Phaolô, trong những lời giảng dạy, ngài luôn xác nhận Đức Kitô là Chúa, ngài trở nên điên dại vì Đức Kitô… Cả hai đều yêu mến Chúa hết sức mình, Phêrô yêu mến đến mức độ không biết diễn tả như thế nào chỉ có thể nói cách rất khiêm tốn “Lạy Thầy, Thầy biết tất cả mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” ; còn Phaolô luôn ca ngơi tình yêu của Chúa Giêsu, ca ngợi sự yêu mến, sự trung thành và vì vậy ngài đã dâng trót cuộc đời để yêu mến Chúa “Không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Đức Kitô…”.
Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy noi gương các ngài, hãy đặt trọn vẹn niềm tin nơi Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa bằng cả cuộc sống của mỗi người. Bên cạnh đó, cũng hãy tin tưởng, yêu mến và góp phần xây dựng Hội Thánh, dù rằng Hội Thánh còn nhiều thiếu sót, còn nhiều khuyết điểm, kể cả tội lỗi. Nhưng hãy nhớ Hội Thánh là của Đức Kitô, Hội Thánh là tất cả những ai tin vào Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ.
Cuối Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện Phaolô đã thay lời cho cả Giáo phận mừng lễ Bổn mạng của Đức cha, ngài hứa : “Chúng con sẽ luôn yêu mến, vâng phục và cùng góp sức để thực hiện những trăn trở của Đức Cha trong việc loan báo Tin mừng và xây dựng Hội Thánh địa phương này. Những ưu tư của Đức Cha, chúng con xin được cùng chia sẻ, để ước gì tình yêu của Thiên Chúa được mọi người đón nhận…”
Bữa cơm gia đình được tổ chức sau đó, thật chan hòa niềm vui và tình thương yêu với sự hiện diện của Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, quý cha, đại diện tu sĩ – chủng sinh và đại diện các thành phần trong Giáo xứ Chánh Tòa.
Xin hai thánh tông đồ cầu bầu cùng Chúa, cho chúng con luôn biết noi gương các ngài, đặt trọn niềm tin và hết lòng yêu mến Chúa để góp phần loan báo Tin mừng, xây dựng Hội Thánh ngày càng tốt đẹp hơn.









