Thứ Năm ngày 21/09/2023, hòa chung với Giáo Hội mừng lễ Thánh Tôma Thiện, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Giáo xứ Bảo Lộc đã long trọng mừng lễ bổn mạng xứ đoàn, kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo lý viên và 15 năm thành lập xứ đoàn.
Đúng 17g30, Cha Quản xứ Giuse Trần Đức Liêm đã làm phép tượng Thánh Tôma Thiện, sau đó cộng đoàn kiệu cung nghinh Thánh Tôma Thiện vào nhà thờ.
Sau nghi thức rước kiệu, Thánh lễ được bắt đầu lúc 17g45, do Cha Quản xứ Giuse chủ tế cùng với Cha Phaolô Nguyễn Trần Khôi Nguyên, Tuyên úy xứ đoàn; Cha Giuse Đỗ Đức Tài (Quản xứ Tam Bố, Tuyên úy đầu tiên của xứ đoàn); Cha Cố Anrê Trần Văn Khiêm. Tham dự Thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, quý khách, quý ân nhân, các em thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng, qua cuộc đời của Thánh Tôma Thiện, Cha Quản xứ muốn nhắn nhủ: Trong Thánh Kinh ghi lại, dân Do Thái luôn luôn nhớ những công trình của Thiên Chúa đã thực hiện, những việc Chúa đã làm … chính vì luôn nhớ về Thiên Chúa nên dân Do Thái dù bị bách hại vẫn không bao giờ bị diệt vong. Hôm nay chúng ta nhớ về các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cách riêng Thánh Tôma Thiện, bổn mạng của Đoàn Thiếu Nhi; chúng ta kỷ niệm 30 năm thiết lập Ban Giáo lý của giáo xứ do Cha Gioan Bosco Trần Văn Điện (hiện nay đang quản xứ Thánh Mẫu) khởi sự; chúng ta kỷ niệm 15 năm thành lập TNTT Xứ đoàn Bảo Lộc do Cha Cố Giuse Nguyễn Hữu Duyên. Ngài không những giúp thành lập TNTT ở Giáo xứ Bảo Lộc mà còn cả trong Giáo hạt và Giáo phận. Chúng ta nhớ lại để thấy những bước đầu đầy khó khăn và thử thách ấy của những vị tiền nhân đã đặt nền móng cho chúng ta tiếp bước có được như ngày hôm nay. Nếu chúng ta quên quá khứ, chúng ta sẽ chẳng biết mình là ai ! Những dịp bổn mạng và kỷ niệm như thế này là cơ hội để chúng ta biết mình và biết rằng chỉ có ơn Chúa mới có chúng ta hôm nay. Thánh Tôma Thiện đã thực hiện lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa bằng lòng yêu mến, sẵn sàng hy sinh chấp nhận mọi gian khổ, kể cả cái chết. Noi gương Ngài, chúng ta cần đổi mới con người của mình, của cộng đoàn và nên chứng nhân theo đúng giáo lý Tin Mừng của Chúa. Như thế cộng đoàn giáo xứ chúng ta mới được thăng tiến và phát sinh hoa trái.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của cả cộng đoàn phụng vụ.
Trước đó, xứ đoàn đã tổ chức các buổi chầu Thánh Thể, tĩnh tâm cho từng ngành và cho Giáo lý viên – Huynh trưởng để chuẩn bị tâm hồn đón ngày bổn mạng của xứ đoàn.
Nguyện xin Chúa ban cho các Giáo lý viên – Huynh trưởng lòng nhiệt thành trong công việc phục vụ, ban cho các em thiếu nhi sự đơn sơ đạo đức như Thánh Bổn mạng Tôma Trần Văn Thiện: “Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không màng đến chức quyền thế gian”.
Tin: Joseph Nguyễn Thiện
Ảnh: Hồng Thư
