Hòa cùng không khí mừng lễ trong toàn Giáo Hội, sáng ngày 27/08/2015, Giáo xứ Minh Rồng đã long trọng mừng lễ thánh Mo-ni-ca, quan thầy của giới hiền mẫu, và các bà mẹ Công giáo Giáo xứ Minh Rồng. Thánh lễ do cha xứ Micae chủ tế, dưới sự tham dự của đông đảo giáo dân Minh Rồng, đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của các bà mẹ.
Trong Thánh lễ, Cha xứ đã ca ngợi tấm gương cao cả và thánh thiện của Thánh Monica, luôn luôn lo lắng và cầu nguyện không ngừng cho chồng con. Bằng tấm lòng thành kính và tha thiết, Ngài đã dược Thiên Chúa nhận lời, cảm hóa được người chồng và đứa con trai của mình là thánh Augustino.
Trong tâm tình đó, luôn mong rằng các bà mẹ trong gia đình sẽ noi gương tấm lòng đạo đức, yêu thương tha thiết của thánh nữ Monica. Phải biết cầu nguyện cho chồng con, cho gia đình mình luôn được bình an và thánh thiện, để nhờ lời cầu nguyện mà Thiên Chúa là đấng yêu thương sẽ nhận lời, nâng đỡ và dẫn dắt chúng ta trên đường ngay nẻo chính, để Ngài ban nhiều ơn lành cho gia đình chúng ta..
Sau thánh lễ một ngày, giới hiền mẫu giáo xứ đã tổ chức tiệc mừng, tuy không linh đình, nhưng nói lên sự đoàn kết yêu thương nhau trong giáo xứ. Mọi người tặng nhau bằng những lời ca, điệu múa đơn sơ mà vui. Xua đi mọi nỗi lo toan, muộn phiền mà các bà mẹ hằng gánh chịu mỗi ngày. Đây cũng là dịp để mọi người học hỏi chia sẻ lẫn nhau, để trở thành những người mẹ, người vợ chu đáo, đảm đang trong gia đình.
Cầu xin Chúa chúc lành và ban ơn cho tất cả bà mẹ trên thế giới, xin cho họ luôn bình an và mạnh khỏe để noi gương lành của Thánh nữ Monica…
K’ Pluys – Văn sáng









