Nếu tính từ khi Cha Quản lý của Hội Thừa Sai Paris, cha Nicolas Couvreux, đến Đàlạt và xây dựng Dưỡng Viện Giáo Đồ đến nay, Giáo xứ Chánh Tòa đã tròn 90 tuổi (1917 – 2007). Hạt giống được gieo trồng thuở ban đầu, nay đã sinh hoa kết trái với bao công sức của các Mục tử tiền bối, của cộng đoàn tín hữu nhỏ bé xưa kia (Trước đó, vào năm 1893, một Cha Quản Lý Hội Thừa Sai Paris, cha Robert, cũng đã đến Đàlạt trong đoàn thám hiểm của bác sĩ Yersin)…
Ngày lễ kính thánh Nicôla hàng năm, là dịp để nhắc nhớ mọi thành phần trong Giáo xứ luôn biết sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa ; biết ơn, tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã dày công xây dựng, vun đắp cho Giáo xứ được như ngày hôm nay.
Chiều 06/12/2007, gia đình Giáo xứ đã quây quần bên nhau trong Thánh lễ mừng kính Thánh Giám mục Nicôla, vị thánh mà xưa kia, cha Céleste Nicolas đã nói rằng : “Các thế hệ của Giáo xứ sẽ không bao giờ quên ơn thánh Nicolas”. Tâm tình này, một lần nữa được Cha Sở Phaolô chia sẻ trong bài giảng lễ, ngài còn mở rộng thêm : “Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nhiều mục tử tốt lành, thánh thiện ; nhớ ơn các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng Giáo xứ và trao lại cho chúng ta. Còn mỗi người, hãy tự xét xem, mình đã được lãnh nhận biết bao ơn lành, biết bao điều tốt đẹp, nhưng chúng ta đã đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, đáp lại công ơn của các bậc tiền nhân trong việc góp phần xây dựng Giáo hội, xây dựng Giáo xứ này như thế nào ?”
Cũng một lần nữa, Cha Sở Phaolô sơ lược lại những nét chính yếu trong việc hình thành và phát triển Giáo xứ, qua đó, cộng đoàn cũng được biết thêm, Giáo xứ đã có 18 người con là Linh mục, trong số đó có 3 vị là Giám Mục ; ngoài ra còn có 2 Cha phó từng phục vụ tại Giáo xứ hiện cũng là Giám mục ; nhiều nam nữ tu sĩ, chủng sinh trong các hội dòng và đang theo học tại chủng viện.
Tất cả những điều trên được Cha Sở Phaolô đúc kết lại : “Ước gì trong ơn nghĩa của Chúa, với công sức của biết bao nhiêu người đã bỏ ra, mỗi người chúng ta cũng hãy biết góp phần mình để xây dựng Giáo xứ ngày càng phát triển ; trong yêu thương và hiệp nhất, chúng ta cùng nhau mang Tình Yêu của Chúa đến cho đồng bào sống chung quanh mình tại thành-phố-hoa thân thương này”.
Hôm nay, cũng là ngày ca đoàn Nicolas tròn 10 tuổi, một dịp kỷ niệm nhiều ý nghĩa. Trong buổi sinh hoạt truyền thống sau Thánh lễ, Đại diện Ban Thánh Nhạc của Giáo xứ đã gợi lại việc hình thành ca đoàn, đây là ca đoàn tổng hợp từ 5 ca đoàn lớn trong Giáo xứ để phục vụ các Thánh lễ trọng thể của Giáo xứ, Giáo Hạt và Giáo phận khi được tổ chức tại nhà thờ Chánh Tòa. Cũng nhân dịp này, vị Đại diện đã giới thiệu những thành viên trong Ban Thánh nhạc của Giáo xứ, được Cha Sở phê duyệt vào tháng 10 vừa qua. Những bài hát, điệu múa để tôn vinh Thiên Chúa, ca ngợi Thánh Tổ Nicôla giúp bầu khí càng thêm ấm cúng trong tình gia đình…
Một chợ ẩm thực nho nhỏ thật sinh động, vui nhộn diễn ra ngay sau giờ sinh hoạt truyền thống, một cách làm, một sáng kiến mới của Cha Sở được mọi người thích thú hưởng ứng (xin nói thêm, Cha Sở và quý Cha phụ tá cùng nhiều người, đã gợi ý cho lần tổ chức mừng Bổn mang Giáo xứ lần tới sẽ tổ chức hội chợ cho cả Giáo xứ cùng tham gia. Đây là dịp để gia đình Giáo xứ quây quần bên nhau trong đời sống thường nhật, để cảm thông, để chia sẻ và để cùng mang niềm vui đến cho nhau).
Ước mong mọi thành phần trong Giáo xứ nổ lực để xây dựng Giáo xứ, xứng đáng với muôn vàn hồng ân Chúa đã trao ban và phát triển những thành quả tốt đẹp mà tiền nhân để lại. Giáo xứ sẽ tiếp tục là một gia đình yêu thương và tình yêu thương đó được lan tỏa đến mọi người.
Tứ Linh









