Vào lúc 17h30, thứ Năm ngày 19/9/2024, Cha Quản xứ Giuse Trần Đức Liêm đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Thánh Tôma Trần Văn Thiện, bổn mạng Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Bảo Lộc. Đồng tế với ngài có Cha Tuyên úy Xứ đoàn Phaolô Nguyễn Trần Khôi Nguyên và Cha Anrê Trần Văn Khiêm.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế đã xin ơn Chúa nâng đỡ cho mọi người trong xứ đoàn để luôn sống cuộc đời hiệp thông như Thánh Tôma Trần Văn Thiện đã hy sinh dâng trọn đời sống và sự sống của mình cho Chúa.
Trong bài giảng, Cha Tuyên úy Phaolô đã nói đến “cái đẹp” xuất phát từ tâm hồn, từ tấm lòng yêu thương hy sinh vì người mình yêu. Vẻ đẹp ấy được thể hiện qua chính đời sống của Thánh Tôma Trần Văn Thiện. Ngài từ chối quyền lợi thế gian, chấp nhận hy sinh mạng sống mình để chỉ hướng về một tình yêu duy nhất là Thiên Chúa: “Tôi chỉ mong chức vị trên trời, chứ không màng đến chức vị thế gian”. Qua đó, chúng ta nhớ tới một Đấng cao trọng nhưng hạ mình xuống thế, chịu chết và sống lại vì tình yêu dành cho loài người chúng ta. Hơn thế nữa, nét đẹp của vị anh hùng Tôma Thiện, ngày nay đang thể hiện qua những con người mang trên mình danh xưng Giáo lý viên – Huynh trưởng và Trợ tá (GLV-HT và TT) của Giáo xứ Bảo Lộc. Cha Phaolô đã liên tưởng về cách làm đẹp bằng can thiệp thẩm mĩ của mọi người ngày nay với sự mất thời gian, tiền bạc, chịu đau đớn để bác sĩ hay kĩ thuật viên giúp họ trở nên đẹp hơn. Từ đó, Ngài giúp ta hiểu khi muốn làm đẹp tâm hồn thì mỗi GLV-HT và TT cũng phải đối diện với sự đau đớn, thử thách, khó khăn hàng giờ, hàng ngày và hàng năm do bác sĩ phẫu thuật mang tên Giêsu để có được nét đẹp thiện hảo, thiện mỹ trong Nước Chúa. Bên cạnh đó, Cha Tuyên uý Phaolô còn nói lên sự đóng góp, hy sinh thời gian và công sức của GLV-HT và TT cho giáo xứ và Hội Thánh qua việc chuẩn bị giáo án, giảng dạy và hỗ trợ thiếu nhi vào ngày thứ bảy và Chúa nhật, thay vì dành thời gian nghỉ ngơi cuối tuần. Cuối cùng, Cha Phaolô đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho các GLV-HT và TT được nhiều ân sủng Chúa ban như ơn: sức khoẻ, bình an, hạnh phúc, nhiệt thành trong sứ vụ, sứ mạng mà Chúa đã trao như câu nói: “Một ngày là Huynh trưởng, cả đời là Huynh trưởng”.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và lắng đọng cảm xúc của cả cộng đoàn phụng vụ.
Sau Thánh lễ là giờ Chầu Thánh Thể giúp cộng đoàn cùng nhau lắng đọng tâm hồn cầu nguyện và cảm tạ Chúa về ngày lễ bổn mạng của xứ đoàn.
Nguyện xin Chúa đồng hành, nâng đỡ ban ơn cho các Giáo lý viên – Huynh trưởng và Trợ tá luôn cảm nhận được sự nhiệt thành và tình yêu mà Chúa đã đặt để trong lòng mỗi người, để mỗi ngày luôn sống trong niềm vui phục vụ. Nhờ đó, các GLV-HT và TT lan toả tình yêu bằng việc thấu hiểu, ân cần, nhẫn nại, quan tâm đến tất cả các em thiếu nhi mà Chúa đã, đang và sẽ trao phó.
Bài viết: Maria Mỹ Linh