THÁNH LỄ TẠ ƠN NHÂN DỊP MỪNG NGỌC KHÁNH VÀ NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG CỦA Sr CHRISTIANE NGUYỄN LỆ TIÊN 60 NĂM, Sr MARGUERITE NGUYỄN NGỌC YẾN 25 NĂM VÀ SR THÉRÈSE TRẦN THỊ THÚY ĐỨC 25 NĂM TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA ĐÀ LẠT LÚC 9 GIỜ 30 NGÀY 14/6/2011 DO ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN CHỦ SỰ.

Sáng nay trời mát dịu, không mưa như mọi ngày. Bầu trời Đà Lạt trong sáng và khí hậu thật mát mẻ. Đúng 9 giờ 30, đoàn đồng tế gần 30 cha do Đức Giám Mục Giáo phận Đà Lạt  chủ sự tiến vào Nhà thờ trong tiếng ca nhẹ nhàng, sốt sắng của ca đoàn Đà Lạt.

Mừng lễ Ngọc Khánh 60 năm khấn Dòng và Ngân Khánh khấn Dòng của ba sơ hôm nay. Tất cả đều chung tiếng ngợi khen Thiên Chúa, cùng hiệp ý cảm tạ tri ân Ngài bởi muôn vàn hồng ân Ngài đã ban cho Giáo Hội, cho Dòng thánh Phaolô thành Chartres, tỉnh Dòng Sàigòn, và là món quà quí giá Thiên Chúa tặng ban cho các gia đình dâng con cho Chúa, đồng thời Thiên Chúa yêu thương đặc biệt ba nữ tu mừng lễ tạ ơn, ban cho các nữ tu lòng can đảm và trung tín với Chúa. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ ba sơ trên bước đường thánh hiến còn lại.

Sr Christiane Lệ Tiên đã khấn Dòng 60 năm với tuổi đời tương đối cao. Sơ được sinh ra trong một gia đình đạo đức, ông bà cố đã dâng cho Chúa ba người con: Linh mục Gioan Baotixita Dòng Chúa Cứu Thế, một vị Thầy và là một nhà giảng thuyết có thế giá trong, Ngài đã qua đời. Nữ tu Mađeleine, người ta thường gọi thân thương là Bà Sáu. Bà Sáu đã làm Bề trên nhiều cộng đoàn và đang nghỉ hưu tại cộng đoàn Dòng thánh Phaolô 20 Trần Phú Đà Lạt. Nữ tu Christiane thường được gọi tên rất thân thương là Bà Năm. Sơ Lệ Tiên đã giữ nhiều chức vị quan trọng trong Dòng Thánh Phaolô thành Chartres như là thành viên Ban Cố Vấn Dòng nhiều nhiệm kỳ, Bề trên cộng đoàn nhiều nơi, sơ đã là hiệu trưởng và là một người rất cương nghị trong lãnh đạo. Do đó, những sơ nào đã sống với sơ Lệ Tiên đều đánh giá: sơ là một người sống rất quảng đại, luôn yêu thương nâng đỡ chị em nhất là các sơ trẻ, trong mọi công việc luôn tin tưởng chị em dù đó là một sơ trẻ, sơ luôn tạo điều kiện và khích lệ các chị em học hỏi thăng tiến. Sơ rất thông minh và sáng suốt trong quyết định của mình. Hai sơ Marguerite Nguyễn Ngọc Yến và Thérèse Trần Thị Thúy Đức đều được sinh ra trong những gia đình đạo đức. Gia đình của sơ Marguerite Ngọc Yến đã dâng cho Chúa ba nữ tu trong Dòng thánh Phaolô thành Chartres tỉnh Sài Gòn. Hai sơ Yến và Đức đã từng là hiệu trưởng và Hiệu phó. Hai sơ đã gắn bó và sống chết với Nhà Dòng. Cả ba sơ mọi người một chức vị, một bổn phận nhưng tất cả đều đã dâng cho Chúa tất cả cuộc đời, sinh mạng để hoàn toàn thuộc về Chúa.

Mừng lễ Ngọc Khánh và Ngân Khánh của ba sơ Dòng Thánh Phaolô tại Đà Lạt. Mọi người đều nhận ra tình thương của Chúa. Bởi vì tất cả đều là hồng ân của Chúa, qua lễ tạ ơn của ba sơ hôm nay, Thiên chúa muốn minh chứng cho mọi người thấy Ngài là Đấng trung tín, nhân từ và đầy lòng xót thương.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thật ấm cúng, sốt sắng và thánh thiêng. Sự hiện diện chủ sự thánh lễ tạ ơn của Đức Cha Giáo phận, dù Ngài có trăm công ngàn việc đã nói lên tình mục tử nhân hậu của Ngài. Cha Tổng Đại Diện Giáo phận với tấm lòng rộng mở của Ngài đã nói lên sự quan tâm của Ngài đối với Cộng Đoàn Dòng Thánh Phaolô Đà Lạt và sự hiện diện của các cha, các tu sỹ nam nữ, các vị ân nhân và thân nhân đã nói lên tình thương, sự nâng đỡ không mệt mỏi của mọi người đối với cuộc đời thánh hiến của các sơ.

“ Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” ( Tv 136 ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT