“Lạy Chúa Giêsu, trước tôn nhan Chúa, con xin tuyên lại lời khấn Đức: khiết tịnh – Khó nghèo – Vâng phục mà con đã phát nguyện trong Hội Dóng chị em thánh Phaolô thành Chartres. Xin Chúa gia tăng Tình Yêu Chúa trong con, và gìn giữ con trung thành cho đến ngày trở lại”.

Trên đây là lời tuyên khấn lại của các nữ tu dòng thánh Phaolô Thành Chartres hiện diện trong Thánh Lễ Tạ ơn, mừng Ngọc khánh và Ngân khánh Khấn Dòng của 3 chị em thuộc Hội Dòng, đó là các sơ:

Christian Maria Nguyễn Lệ Tiên: Ngọc khánh Khấn Dòng (1951-2011)

Margarita Nguyễn Ngọc Yến và Têrêsa Trần Thị Thúy Đức: Ngân khánh Khấn Dòng (1986 – 2011)

Trong bầu khí ấm cúng, đơn sơ và chan hòa tình thân ái, Đức Cha Antôn cùng 28 linh mục đồng tế, tu sĩ các Hội Dòng, thân nhân, ân nhân, bạn hữu, cùng hiện diện để hiệp thông, chia sẻ niềm vui và chung lời tạ ơn Thiên Chúa tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt vào lúc 9 giờ 30 ngày 14/06/2011.

Hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa, vì đây là dấu chỉ sự trung tín của Thiên Chúa đối với các sơ, đối với Hội Thánh. Tạ ơn Thiên Chúa, vì dù trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, đồng hành và giúp từng sơ trung thành trong con đường tận hiến. Nhất là như lời Thánh Vịnh 136 “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhận từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.

Thuật lại sơ lược về những gì các sơ đã làm cho Hội Dòng, cho Hội Thánh, cho nhiều người, Cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi (Quản xứ Phú Sơn – Đức Trọng) chia sẻ trong bài giảng lễ “không phải để tuyên dương công trạng, nhưng là tạ ơn Thiên Chúa, còn các sơ và chúng ta, chỉ là những dụng cụ bất xứng trong tay Ngài”. Hiện nay, dù đã 80 tuổi và với bệnh tật trong mình, Sơ Lệ Tiên vẫn còn tiếp tục phục vụ cách đắc lực cho Hội Dòng và Hội Thánh. Các sơ Ngọc Yến và Thúy Đức cũng đảm nhiệm những phần việc quan trọng trong việc dạy dỗ các em nhỏ tại những cơ sở của Hội Dòng (Đà Lạt và Phú Sơn).

Sau Thánh Lễ, mọi người về tại cộng đoàn Nagiaret của Hội Dòng để dùng cơm trưa. Một vài tiết mục văn nghệ như muốn diễn tả trọn vẹn niềm vui trong ngày ân phúc này. Những tâm tình chia sẻ, những lời cám ơn tự đáy lòng của những người con trong gia đình, đã giúp bữa ăn càng thêm thân thiết, huynh đệ.

Âm thầm dấn thân, phục vụ và cầu nguyện, đó không chỉ là đời sống của các Nữ Tu kỷ niệm Khấn Dòng hôm nay, cũng không phải chỉ của Hội Dòng thánh Phaolô thành Chartres, mà người ta có thể nhìn thấy lối sống đó của hết thảy nữ tu các Hội Dòng. Cám ơn Thiên Chúa, vì như lời Chân Phước Giáo Hoàng Gioan – Phaolô II đã nói trong Tông Huấn về Đời Sống Thánh Hiến: “Đời thánh hiến, ăn rễ sâu trong gương mẫu và giáo huấn của Chúa Kitô, là một quà tặng của Thiên Chúa Cha trao ban cho Giáo Hội qua Chúa Thánh Thần. Nhờ việc khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm, những đức tính đặc biệt của Chúa Giêsu – khiết trinh, nghèo khó và vâng phục – trở nên ‘hữu hình’ ngay giữa thế gian một cách mẫu mực và trường kỳ, khiến mọi tín hữu được mời gọi hướng nhìn về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, mầu nhiệm đã có sức tác động trong giòng lịch sử, mà còn chờ đạt đến chiều kích sung mãn trên trời”.

Khải Linh (CTV)