GIÁO PHẬN ĐÀLẠT
GIÁO HẠT BẢO LỘC
GIÁO XỨ BẢO LỘC
Ngày 12.01.2006
Kính thưa Quý Cha,
Kính thưa Quý Ông,Quý Bà trong các Ban Phần Việc Giáo Xứ-Giáo Sở.
Trước hết xin cho tôi được thay mặt các Cha có lời chào mừng ngày họp mặt của các Ban Phần Việc trong Giáo Hạt… và chúc Quý Ông, Quý Bà có được một ngày cảm nhận bằng trái tim lời Thánh Vịnh:
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
Anh em được sống vui vầy bên nhau,”
Với sáng kiến và nỗ lực của Cha nguyên Hạt Trưởng, Ngày Ban Phần Việc Giáo Hạt đã đi vào truyền thống từ chục năm qua, tuy nhiên chúng ta còn phải nhiều cố gắng để đạt tới điều mà Thánh Vịnh nói đến như là bản chất của mọi sum họp của những người tin :
“Nơi đây ân huệ Chúa ban,
Chính là sự sống chứa chan muôn đời” (Tv 133).
Ân huệ trước tiên và cũng là mục đích mà Tác Giả Thánh Vịnh cảm nghiệm được trong những buổi sum họp dân thánh là nó thực sự làm nên ĐỀN THÁNH của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa hiện diện và ban ơn. Chính vì thế Thánh vịnh này được kể là một Bài Ca Lên Đền. Chính Chúa Giêsu cũng đã tái khẳng định chân lý ấy “Ở đâu có hai, ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa”
Thế nào là nhân danh Đức Giêsu?
Câu trả lời có thể tìm thấy nơi chính lời của Chúa “Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em thương yêu nhau”.
Vâng, chúng ta có thể xác tín lời dạy ấy khi chúng ta đã từng xúc động, qua màn hình nhỏ, được chứng kiến cảnh hằng triệu con người trên mọi nẻo đường, một lòng, một trí, hướng về Quảng Trường đền thờ Phêrô, ngậm ngùi thương khóc Đức Gioan Phaolô II… chúng ta cảm nhận như đang được đứng giữa một đền thờ vô hình nhưng vĩ đại : đền thờ được xây bằng Tình Yêu Mến, Tình Yêu vì Đức Giêsu, cho Đức Giêsu và trong Đức Giêsu, Đấng mà Đức Gioan Phaolô II đã bằng trái tim, một đời nồng cháy yêu thương, mở mọi cánh cửa tâm hồn cho Người bước vào.
Vì vậy, Quý Ông, Quý Bà thân mến,
Chúng ta, ngay buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau khám phá và tìm ra được một điểm một lòng một dạ trong hành động “SỐNG LỜI CHÚA” trong tất cả các giáo xứ và giáo sở, khả dĩ ĐEM LỜI CHÚA vào trong giờ kinh tối Gia Đình. Một lòng, một trí, một hành động chúng ta sẽ làm cho toàn thể Giáo Hạt dần dần trở nên ĐỀN THÁNH CỦA THIÊN CHÚA.
Và thưa Quý Ông Quý Bà, cũng chính bằng đường lối Hiệp Thông trong cùng một Tình Yêu sống động ấy, chúng ta được tôi luyện trở thành người Tông Đồ cho ngày hôm nay. ngày mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã mời gọi mỗi giáo xứ phải là GIẾNG ĐẦU LÀNG cho mọi người được kín múc mạch nước trong lành mát mẻ của Tình yêu. Mỗi một hành động do bởi một một lòng một trí là một mạch nguồn đổ vào giếng nước trong lành ấy vậy.
Với tâm tình ấy, tôi thay mặt các Cha, cầu chúc ngày họp mặt hôm nay sẽ đặt được một điểm xuất phát cho nguồn mạch hiệp thông yêu thương.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên
Quản hạt Bảo Lộc









