PHẦN ĐÚC KẾT NĂM ẤT DẬU

 

Trọng Kính Đức Cha,

Kính thưa Cha Quản Hạt và Quý Cha.

          Từ nhiều năm qua, với sáng kiến và nỗ lực của Cha nguyên Quản Hạt Bảo Lộc và nay là Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận, anh chị em trong các ban phần việc thuộc Giáo Hạt Bảo Lộc chúng con có được một ngày họp mặt chung quanh Đức Cha, Quý Cha, để chia sẻ những tâm tình, những sự kiện, những biến cố của một năm phục vụ, và cùng hướng về tương lai trong cái nhìn chung của Giáo Phận và Giáo Hạt. Đây là hồng ân sau những ngày tháng bươn trải ngược xuôi, chúng con được có những giây phút bên nhau để được Đức Cha, Quý Cha sưởi ấm nhiệt tình tông đồ, khả dĩ tiếp tục lên đường cùng đoàn lữ hành trần thế là Giáo Hạt Bảo Lộc thân yêu này.

          Năm Ất Dậu đối với Giáo Phận nói chung và Giáo Hạt Bảo Lộc nói riêng qủa thực có nhiều dấu ấn buồn vui :

  • Việc ra đi đột ngột của Cha Phêrô Trần Đình, rồi Cha cố Anrê, Cha cố Phêrô Hoàng Ngọc Dao, tiếp theo sự ra đi cuối năm trước đó của Cha Giuse Nguyễn văn Hân, … đã phủ một lớp màn tang thương… đó là những mất mát to lớn.
  • Nhưng tình thương của Thiên Chúa lại còn vĩ đại hơn khi đã chọn và tấn phong Cha nguyên Tổng Đại Diện làm Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang như để khép lại Năm Hồng Ân của Giáo Phận.
  • Vì qua những biến cố đó, Giáo Hạt chúng con đón nhận được nhiều hoa trái từ những đau thương : chúng con có những Cha Tân Quản Xứ đầy trẻ trung và nhiệt huyết : Cha Quản Xứ Thánh Mẫu, Cha Quản Xứ Tân Bùi, Cha Quản Xứ Tân Hà, Cha Quản Xứ Tân Rai, và đặc biệt còn thêm Giáo Xứ mới : Giáo Xứ Suối Mơ với Cha Quản Xứ tiên khởi Giuse Trần Đức Liêm… chúng con cũng được vinh dự có Cha Nguyên Quản Hạt được cất nhắc lên chức vụ Tổng Đại Diện của Giáo Phận, và do đó chúng con có Cha Quản Hạt mới… Chúng con cũng được vinh dự để có thêm nhiều Cha Phó mới được đưa về phục vụ : Giáo Xứ Bảo Lộc (2 cha), Giáo Xứ Tân Hà, Giáo Xứ Tân Bùi, Giáo Xứ Tân Rai đưa tổng số Linh Mục đang phục vụ tại Giáo Hạt lên tới con số 51 Cha cả triều lẫn dòng. Chúng con cũng có được sự hiện diện của 3 cha già tại nhà Nghỉ dưỡng Giáo Phận…
  • Về cơ sở vật chất của Giáo Hội … trong năm Ất Dậu cũng là năm của Hồng ân khi nhà thờ Lộc Tân của anh em dân tộc được khánh thành và cung hiến, và ngôi thánh đường sắp hoàn thành của giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát… và nhiều cơ sở của các Hội Dòng được xây mới hay tân trang….
  • Năm Ất Dậu, cũng là năm đánh dấu một giai đoạn phát triển quan trọng của Giáo Hạt : vì nhiều giáo xứ kỷ niệm 50 năm, 70 năm hình thành và phát triển, với nhiều sinh hoạt đa dạng và thánh thiện trở về nguồn lấy đà tiến mới vào tương lai.
  • Năm Ất Dậu cũng là năm có nhiều sáng kiến để Giáo Hạt có chung một nhịp đập với Giáo Phận trong các ngày Giáo Phận : đặc biệt với những ngày Ban Phần Việc, Ngày Thế Giới Giới Trẻ, Ngày Lễ Sinh, Ngày Gia Đình Trẻ. Ất Dậu cũng là năm Giáo Hạt tham gia Liên Hoan Hợp Xướng Các Tôn Giáo do Chính Quyền tổ chức… cũng là năm Giáo Hạt có nhiều đóng góp về mặt công tác xã hội… để sống đạo giữa đời.
  • Năm Ất Dậu cũng đã khép lại Năm Thánh Thể, và mở ra năm Sống Lời Chúa, tất cả các Giáo Xứ cũng đã có nhiều sáng kiến và nỗ lực để những dự tính Mục Vụ của Giáo Hội toàn cầu có được sự đáp ứng nhiệt tình tại từng địa hạt. Hôm nay, đáp lời mời gọi của Giáo Hạt, hiện diện nơi đây là 579 thành viên của các ban Phần Việc trong Giáo Hạt cũng đã ý thức qua phần trao đổi với nhau về trách nhiệm của mình là phải nỗ lực hơn nữa để có thêm nhiều sáng kiến và thực hành hầu đem Lời Chúa vào trong Giờ Kinh Tối Gia Đình trong địa bàn mình trách nhiệm.

Trọng Kính Đức Cha,

Kính thưa Cha Quản Hạt và Quý Cha,

     Với cái nhìn khái quát trên đây, chúng con xin ghi lại với một tâm tình chân thành : Tâm Tình Tạ Ơn : tạ ơn Thiên Chúa, Tạ Ơn Giáo Hội, nhưng cũng không thể quên được trong đó là bao nhiêu công sức của Đức Cha, của các Mục Tử và của biết bao tâm hồn thiện chí. Và vì thế chúng con xin nhường lời cho Ông Trưởng ban Giáo Xứ Tân Hà thay cho chúng con để dâng lên Thiên Chúa, dâng lên Đức Cha và Quý Cha những tâm tình tạ ơn và chúc mừng.

PHẦN HAI : TẠ ƠN VÀ CHÚC MỪNG

 

Trọng Kính Đức Cha,

Kính thưa Cha Quản Hạt và Quý Cha

Chúng con biết rằng ngày 23.01.2006 mới là ngày chúng con được cùng toàn thể Dân Chúa Giáo Hạt Bảo Lộc để dâng lên Đức Cha lời chúc tuổi mới, nhưng hôm nay với sự hiện diện của đại diện 28 giáo xứ và giáo sở với 579 anh chị em trong các ban phần việc trong Giáo Hạt, chúng con cũng có cơ hội quý báu này để cùng nhau dâng lên Đức Cha và Quý Cha những tâm tình lắng đọng của ngày cuối năm cũ và những lời chúc mừng năm mới của chúng con, những thành viện nhỏ bé được cái vinh dự chia sẻ gánh nặng mục vụ tại mỗi giáo xứ hay giáo sở.

Càng được cộng tác vào sứ vụ tông đồ, chúng con càng cảm nhận được những hồng ân mà Thiên Chúa trao ban qua sự tận tuỵ và nhiệt thành của Đức Cha và Quý Cha. Chúng con xin dâng lên lời tán tạ tri ân, với ước nguyện hồng ân Chúa không ngừng tuôn đổ xuống qua Đức Cha và Quý Cha, để chúng con tiếp tục được phát triển trong năm mới.

Ước nguyện được phát triển sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó không biến thành hành động, để cùng nhau tìm đến những suy nghĩ mới trong cách sống và cách làm việc mới giữa một xã hội đổi thay từng ngày từng giờ. Những thay đổi đang lôi kéo con người ra khỏi các sinh hoạt tôn giáo, các trung tâm đạo đức… chỉ còn một số nhỏ có thể tiếp tục sinh hoạt trong khuôn mẫu xưa nay. Chúng con ý thức rằng về phần mình, chúng con cần được hướng dẫn và sự hỗ trợ để phục vụ hữu hiệu hơn cho một Giáo Hội tuy không bị bách hại hay cấm cách, nhưng là một Giáo Hội đang bị phân mảnh vào một trần thế đầy biến đổi. Chúng con có cảm nghĩ rằng trong cái khuôn khổ và sinh hoạt hiện tại của các ban phần việc, hầu như không thể đáp ứng được tình trạng  đàn chiên đang bị phân sáp ấy. Chắc chắn đó cũng là ưu tư của Đức Cha và của quý Cha. Nếu như mô hình gặp gỡ và chia sẻ hôm nay được nhân lên theo nhịp thở của Năm Phụng Vụ, nhất là vào các đầu mùa vọng, mùa chay, chúng con được cùng chia sẻ những ưu tư ấy của Đức Cha và Quý Cha, chúng con hy vọng có được những định hướng cần thiết cho nhiệm vụ mình.

Năm cũ đang qua đi, và năm mới đang dần ló rạng, chúng con không chỉ có những ước nguyện tinh thần kính chúc, mà còn có một ước nguyện tuy chỉ là thể chất, nhưng rất cần cho nhịp sống : chúng con ước nguyện Đức Cha và Quý Cha trong năm mới được dồi dào sức khoẻ. Vì để có thể đem đời vào đạo, hay đem đạo gieo vào lòng đời hôm nay, Đức Cha và Quý Cha cần có sức khoẻ hơn năm cũ rất nhiều, vì hơn khi nào hết, chúng con thật thấm thìa Lời Chúa nói với các Tông Đồ “Thầy sai các con…như đi giữa bầy sói rừng” .

Thay cho lời muốn nói, chúng con xin dâng lên Đức Cha, Cha Quản Hạt, Quý Cha những bông hoa tươi thắm, để năm mới thực sự là vườn hoa những sắc màu ân sủng và yêu thương.

DANH SÁCH THAM DỰ

 

  1. CÁT TIÊN                       17
  2. ĐẠTẺH                           10
  3. MAĐAGOUI                   15
  4. SUỐI MƠ                       34
  5. TÂN BÙI                        77
  6. TÂN HÀ                          25
  7. THÁNH TÂM LT              20
  8. NAM PHƯƠNG               10
  9. CHÂN LỘC                     08
  10. BẢO LỘC 69
  11. THIỆN LỘC           06
  12. ĐAMBR’I 06
  13. PHÚC LỘC                    26     ( GỒM ĐẠI LỘC)
  14. THANH XÁ 20
  15. TÂN HÓA 21
  16. LÊ VĂN PHỤNG 12
  17. B’ĐƠR 10
  18. TÂN THANH 24
  19. THƯỢNG THANH           12
  20. THANH XUÂN 11
  21. ĐỨC THANH 05
  22. ĐÔNG LA 15
  23. HÒA PHÁT 07
  24. THÁNH TÂM LP 16
  25. THÁNH MẪU 20
  26. KITÔ VUA 12
  27. GIOAN 20
  28. MINH RỒNG 08
  29. TÂN RAI 20
  30. LÂM PHÁT 19
  31. QUẢNG LÂM           04

        579