“Tình thương Cứu độ tràn ân phúc – Hội ngộ Ca đoàn ngập hân hoan!”
Theo truyền thống từ 6 năm trước, Cha Quản Hạt Giuse đã tổ chức Ngày họp mặt cho các Ca đoàn trong Giáo hạt Bảo Lộc, nhằm lôi kéo ơn Chúa để nâng đỡ và khích lệ tinh thần phục vụ của anh chị em ca trưởng, và ca viên. Đồng thời, luôn chọn tổ chức ngày Truyền thống Ca đoàn vào Chúa Nhật Lễ Hiển Linh là để nhấn mạnh và mời gọi sống sứ điệp của ngày lễ này, bày tỏ niềm tin và loan truyền tình thương cứu độ cho muôn dân, ngay trong môi trường đa tôn giáo của vùng Bảo Lộc.

Chương Trình Họp Mặt năm 2012 này có khoảng 1500 ca viên tham dự, với chủ đề: “Người Đã Đến Nhà Của Mình” (Ga 1,11). Như những lần Họp mặt trước, cũng được sự quan tâm đồng hành của Cha Quan Hạt, qua sự trực tiếp cộng tác tổ chức của cha Đặc trách Micae và các anh chị em trong Ban Thánh Nhạc Giáo Hạt. Bên cạnh đó cũng có sự hỗ trợ tinh thần và vật chất của quí Cha Sở và Cha Phó trong Giáo Hạt. Đặc biệt, có sự hiện diện trọn vẹn từ đầu đến cuối và đầy thương mến của Đức Cha Antôn Giám mục Giáo phận. Đây cũng là lần đầu tiên Đức Cha có dịp gặp gỡ và chia sẻ với toàn thể anh chị em ca viên trong Giáo hạt Bảo Lộc từ khi về Ngài nhận Giáo phận Đàlạt.

Từ trước đó 3 ngày, mọi công tác đã được bắt đầu chuẩn bị và thực hiện do các anh chị em ca trưởng trong Giáo Hạt, dưới sự điều động của Cha Quản Hạt và Cha đặc trách Thánh nhạc. Đúng 18g00, chương trình Họp mặt được bắt đầu với bài Huấn từ rất thực tế và chan hòa của Đức Cha Anton về đời sống đức tin và tinh thần phục vụ trong công việc mà các anh chị em ca đoàn đang làm nơi môi trường giáo xứ.
Sau bài Huấn Từ là nghi thức Rước Kiệu Chúa Hài Đồng. Cuộc cung nghinh Chúa được đan xen giữa những lời suy niệm và các bài thánh ca Giáng sinh, khởi đầu từ Nhà thờ đến hang đá ngoài trời, bên cạnh sân khấu được trang hoàng công phu cho phần Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh.
Đúng 19g00, Đức Cha Antôn phát biểu khai mạc Đêm Hội diễn Thánh Ca Giáng Sinh trong những tràng pháo tay vang dội và trong không khí sắc lạnh rất phù hợp với “Mùa Đông năm ấy”. Chương trình Thánh ca gồm 18 tiết mục với nhiều thể loại trình bày: Múa cộng đồng, Hợp xướng, Tốp ca có minh họa, Song ca có minh họa, Đơn ca có minh họa, Ca cổ, Nhạc hòa tấu, và các Vũ khúc của Hội Dòng MTG Đàlạt và anh em Dân tộc. Tất cả làm nên một âm vang, một lời loan báo Tình Yêu Cứu Độ đã đến trong gia đình nhân loại và trong từng tâm hồn con người. Hãy mau mở lòng ra đón nhận!
Cuộc hội ngộ khép lại lúc 21g15 với nghi thức trao Cờ Lưu niệm cho Đức Cha, quí Cha hiện diện, và đại diện các Ca đoàn trong Giáo Hạt. Sau đó, cùng với Vũ Khúc Sai Đi, do các chị em Dòng MTG Đàlạt thực hiện, tất cả mọi người với nến sáng trên tay hiệp dâng những thao thức và quyết tâm lên đường cùng với Đức Trinh Nữ Maria để loan báo Tin Mừng cứu độ.
Trước khi chia tay, tất cả cộng đoàn cùng hướng về hang đá máng cỏ hợp dâng tâm tình cuối Mùa Giáng Sinh bằng ca khúc “Hang Belem”. Đức Cha và quí Cha cùng ban phép lành kết thúc và chào chúc ra về bình an.
Tình thương cứu độ và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa vẫn không ngừng được trao ban chan chứa trên mỗi chúng ta, qua sự săn sóc yêu thương và quan tâm chia sẻ của các vị mục tử được Chúa sai đến, của những cuộc gặp gỡ chân thành, của những hy sinh dấn thân phục vụ mỗi ngày. Chúng con xin ngợi khen, cảm tạ Chúa và nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở giữa chúng con, để cuộc đời mỗi ca viên chúng con luôn xác tín rằng:
“Tình Chúa bao la khắp đất trời – Tình con đượm thắm khúc hoan ca”!
Lm. Đặc trách Micae Nguyễn Quốc Tĩnh – Nt. Bảo Lộc









