Sáng ngày 02 tháng 02, ngày Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ—Ngày Đời Sống Thánh Hiến, các Tu sĩ từ các cộng đoàn dòng tu hạt Bảo Lộc tấp nập đến Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt tham dự buổi họp mặt và Thánh Lễ cầu cho Đời Sống Thánh Hiến.

Với ánh nắng ấm áp của những ngày vào Xuân, khuôn mặt các tu sĩ đến tham dự bỗng rộn lên một niềm vui tươi, phấn khởi…, líu lo chào hỏi…, tay bắt mặt mừng, và nhất là chân tình trao cho nhau những lời chúc xuân thật tốt đẹp.

Đúng 8 giờ 15, mọi người tập trung tại Phòng Hội Chung để tham dự cuộc hội thảo do Cha Giuse Nguyễn Cao Luật, nguyên Giám Tỉnh Dòng Đa Minh thuyết trình với đề tài “Chúa Đã Tạo Cho Con Một Tấn Thân, Này Con Đến Để Thi Hành Ý Chúa.” Trong bài chia sẻ, Cha đã trình bày về quy tắc nhập thể của Chúa Giêsu trong đời sống thánh hiến: Chúa Giêsu không những sống đời thánh hiến trong chính bản thân của Người và trong những mối tương quan đa dạng giữa cộng đồng nhân loại, Người còn mặc cho những tương quan này một sắc thái mới, một sắùc thái sâu xa hơn, cao siêu hơn. Sau phần trình bày, các Tu Sĩ chia sẻ những kinh nghiệm về sự hiện diện của mình theo gương Chúa Giêsu, cũng như những môi trường thách đố lớn nhất trong đời tu.

10g30 Thánh Lễ do Đức Cha Giáo Phận chủ tế với khoảng 40 linh mục trong Giáo Hạt cùng đồng tế với Ngài. Thánh Lễ được bắt đầu với nghi thức làm phép nến và rước nến. Trong Thánh Lễ Đức Cha Giáo Phận chia sẻ về ý nghĩa và nguồn gốc lịch sử Ngày Lễ Đức Maria dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ. Tuy nhiên, ý nghĩa chính yếu của ngày lễ này đó là việc đến để gặp gỡ Đức Kitô. Đức Giêsu được mạc khải là Aùnh Sáng thế gian, và Aùnh Sáng đó đã đến trong thế gian qua biến cố Đức Giêsu được đưa vào đền thờ, ở đó Ngài đã gặp Anna và Simeon, tượng trưng cho Dân Chúa thời Cựu Ước. Đó là dân chờ đón lời Thiên Chúa hứa được thực hiện là sẽ  ban Đấng Cứu Thế để giải thoát Dân của Chúa ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Vì thế, với ngọn nến sáng trong tay, người tu sĩ được nhắc nhớ rằng họ đã thực sự gặêp được Chúa Kitô, và ánh sáng của Người đã chiếu soi vào trong tâm trí của họ, và họ luôn có Người đồng hành. Việc cầm nến trong tay cũng nhắc nhở người tu sĩ rằng họ là những người được thánh hiến, và phải sống ơn gọi đó một cách quảng đại vì nó hoàn toàn xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, họ phải biết sống hoàn toàn thuộc về Chúa và cho Chúa, và phải biết chiếu giãi Aùnh Sáng này cho những người chung quanh nhờ đời sống cầu nguyện, chiêm ngắm và lắng nghe.

Sau Thánh Lễ, đại diện Tu Sĩ hạt Bảo Lộc cám ơn và chúc mừng Năm Mới  Đức Cha và Quý Cha.

Sr. Kim Trần