Trong hai ngày 26 và 27.1.2006, Đức Giám Mục Giáo phận Đàlạt đã quy tụ tại Toà Giám Mục, một số người con của dân tộc Kơhô (chi họ Lack, Sre, Cil, Mạ) và Churu đang sống đời tận hiến, để anh chị em có dịp gặp mặt, cùng cầu nguyện và chia sẻ về đời sống với nhau.

Ngay từ những ngày đầu của công cuộc truyền giáo, các linh mục, nam nữ tu sĩ đã hướng về anh chị em Dân tộc thiểu số để cùng sống, cùng làm việc và cùng khám phá ra Thiên Chúa với họ. Và từ đó hạt giống Tin Mừng bắt đầu đơm bông kết trái.

Sự lớn mạnh của Tin Mừng giữa các anh chị em Dân tộc đã manh nha một vài ơn gọi, nhưng rất khiêm tốn. Sau năm 1975, chỉ còn duy nhất một chủng sinh, đó là thầy Sáu K’ Brel, năm nay đã 53 tuổi.

Vào những năm gần đây (1989-2005), song song với sự phát triển Tin Mừng, cũng như sự hiện diện của các Hội Dòng tại các giáo xứ, giới trẻ của các buôn làng đã dần dần quan tâm đến đời sống thánh hiến, phục vụ, tông đồ và truyền giáo. Hiện nay, Giáo phận Đàlạt đã có 1 linh mục, 3 phó tế, 8 chủng sinh và nam tu và 8 nữ tu (tổng cộng : 20) thuộc các dân tộc thiểu số. Ngoài các chủng sinh triều, số anh chị em trên thuộc nhiều Hội Dòng khác nhau : Tận Hiến, Vinh Sơn, Châu Sơn, Chúa Cứu Thế, Phanxicô, MTG. Đàlạt, MTG. Khiết Tâm, MTG. Thủ Thiêm, MTG. Gò Vấp và Dòng Thánh Phaolô.

Anh chị em bắt đầu ngày gặp gỡ bằng giờ Chầu Thánh Thể với ý nguyện : “Chúng con ước ao trở nên một tấm bánh với Đức Kitô, được bẻ ra và đem phân phát cho mọi người”. Sau đó Đức Giám Mục và Cha Tổng Đại Diện chào thăm và ban huấn từ. Đức Cha Phêrô muốn anh chị em tận dụng những giây phút ngắn ngủi tại đây để làm phong phú cho ơn gọi và công việc phục vụ của mình trong Hội Thánh. Ngài nhắn nhủ anh chị em cần phải đặt ra những phương hướng, gia tăng những nỗ lực về đời sống tu đức, phụng vụ và truyền giáo, bảo tồn và phát triển văn hóa để cùng với Giáo Phận cử hành kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 24.11.2010. Cha Tổng Đại Diện khích lệ anh chị em : “Các con không phải là đạo theo nữa, mà là đạo gốc. Tuy gốc chưa lớn, nhưng đến lúc sẽ lớn”.

Anh chị em cử hành chung các Giờ Kinh Phụng Vụ, chia sẻ, ăn uống và vui chơi với nhau. Đặc biệt là anh chị em được tham dự thánh lễ bằng chính ngôn ngữ Kơho của mình do Đức Giám Mục làm chủ tế. Thầy Phó tế K’ Brel công bố Phúc Âm và giảng lễ bằng tiếng mẹ đẻ của mình cách hùng hồn. Thầy nêu lên bài học của sự khiêm hạ và xin vâng từ các đoạn Sách Thánh 2 Sm 11, 1-17 và Mc 4, 26-34. Vua Đavit, dù tài giỏi, khôn ngoan đến chừng nào, nhưng thiếu lòng khiêm hạ và đời sống cầu nguyện nên ông đã sa ngã. Thầy rút ra kết luận : người tu sĩ phải ngoan ngoãn trong bàn tay của Chúa, đặt mình dưới sự hướng dẫn của những người có trách nhiệm, như thế mới có cơ may trung thành với ơn gọi và cộng tác với Chúa trong cánh đồng truyền giáo. Những ý tưởng của bài giảng làm anh chị em liên tưởng đến những lời tâm huyết của cha Giuse Phạm Minh Sơn, Cha sở giáo xứ Tam Bố, gửi cho anh chị em trong dịp này : “Anh chị em linh mục, chủng sinh, tu sĩ người Dân tộc lại phải nỗ lực trau dồi không ngừng lòng đạo đức, những đức tính tốt, những khả năng tinh thần và xã hội, sự nhanh nhẹn, lịch thiệp, sự ham học hỏi và tiến bộ, đến nỗi về những phương diện này, vì vinh danh của Chúa và vì tương lai của người Dân tộc, anh chị em linh mục, chủng sinh, tu sĩ người Dân tộc không thể “cam phận” thua kém, mà phải trở nên “ngang tầm”, từ đó mặc nhiên tạo được “sự trân trọng xứng đáng”.

Kết thúc ngày gặp mặt, anh chị em thăm cha xứ Langbiang. Ngài khuyến khích và động viên bằng những lời khó quên : Giáo Phận chúng ta hôm nay, đặc biệt trong đời sống đức tin, đang tràn đầy sức sống nhờ sự góp phần của anh chị em dân tộc ; những việc làm này là của Chúa Thánh Thần và không một ai ngăn cản được. Sau đó, anh chị em leo núi, thăm một vài gia đình, dùng cơm trưa và trở về Tòa Giám Mục. Trước khi ra về, anh chị em lưu luyến quây quần bên Vị Cha chung để cám ơn và lắng nghe lời dặn dò. Trong niềm vui của ngày gặp gỡ đầu tiên đầy ý nghĩa này, dường như không một ai muốn chia tay ra về.

Khi chụp ảnh lưu niệm, cha Lâm, Giáo sư chủng viện Simon Hòa, có lời nhận xét : “Tấm ảnh này là tấm ảnh đẹp nhất”. Phải chăng đó là vì những bông hoa đủ màu đang đua nở trong vườn hoa Giáo Hội.

Xin cảm tạ Chúa vì muôn muôn vàn hông ân Ngài đã ban cho chúng con.

Phó tế Ya Thu OFM.