Trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh cũng như tăng thêm tình thân ái của anh em vùng Nam sông Đa Nhim. Được sự cho phép của cha Quản Hạt, giáo họ Diom và Giáo xứ Châu Sơn đã cùng nhau tổ chức một ngày giao lưu giới trẻ.
Buổi giao lưu đã quy tụ được khoảng 200 người, trong đó đông đảo là bạn trẻ Churu. Tất cả mọi người đều hi vọng sẽ được vui chơi, gặp gỡ giao lưu và học hỏi.
Buổi sinh hoạt được khai mạc vào lúc 8h00 sáng với thông điệp: “Mang lòng thương xót Chúa”. Mở đầu là những giây phút cầu nguyện thiêng liêng trong thánh đường Diom, các bạn trẻ nguyện xin Chúa luôn đồng hành với họ trong suốt cuộc chơi để niềm vui luôn hiện diện giữa họ và buổi sinh hoạt được diễn ra tốt đẹp. Sau đó, mọi người cùng tập trung trước sân tiền đình Nhà Thờ để hô to khẩu hiệu:
Dân ta ơi! Ơi
Về đất hứa
Về đất hứa
Băng rừng, vượt suối
Với lòng hăng hái, cuộc hành trình đã được diễn ra ngay sau đó với năm đội, mỗi đội được phân biệt bởi màu đặc trưng riêng, gồm: xanh đậm, xanh nhạt, hồng, đỏ, vàng. Các đội xuất phát bằng những dấu đi đường đầu tiên, từ những dấu đi đường đó cùng những thử thách khó khăn của các trạm đã phần nào tái hiện được hành trình của dân Do Thái đi về Miền Đất Hứa, miền đất chảy tràn sữa và mật ong. Qua một chặng đường dài dằng dặc với thời tiết khá nóng, chúng tôi đã thấy được nét mệt mỏi trên khuôn mặt mỗi người, mặc dù vậy, niềm vui vẫn tràn đầy trong con người họ để tiếp tục cuộc chơi đi về “Miền Đất Hứa” mà họ hằng chờ mong. “Miền Đất Hứa” ở đây chính là suối Cha Tây, con suối này được Chúa ưu ái ban cho vẻ đẹp tuyệt vời, đầy vẻ hùng vĩ của núi rừng. Các bạn đều thấm mệt nên thi nhau nhảy xuống suối, hưởng thụ như chính họ là dân Israel khi xưa vậy. Chúng tôi đã kịp ghi lại một số ý kiến của các bạn trẻ khi về “Miền Đất Hứa”, hầu hết các bạn đều cảm thấy rất vui, tuy mệt mỏi nhưng niềm tin về miền đất hứa đã giúp cho sự mệt mỏi đó tan biến. Cũng nhờ vậy mà nhiều bạn nhận ra được một điều, đó là khi được hòa mình vào môi trường chung, mọi rào cản đều biến mất và mọi người được hiệp nhất nên một. Nhiều ý kiến khác cho rằng qua buổi sinh hoạt giao lưu này đã giúp cho họ hiểu thêm về Kinh Thánh, cảm thấy Kinh Thánh thật gần gũi và không quá khó hiểu như chúng ta thường nghĩ. 12 giờ trưa, năm đội đã cùng nhau dùng bữa cơm đơn sơ nhưng tràn đầy tình thương. Chúng tôi đã tranh thủ trong giờ nghỉ trưa để phỏng vấn anh Giu-se Vũ Tuấn Hải, với cương vị là trưởng ban tổ chức giới trẻ, anh đã cho chúng tôi biết: Mục đích của buổi giao lưu này là giúp cho các bạn trẻ đi sát vào Kinh Thánh và tạo dựng nề nếp sinh hoạt, để các bạn có tinh thần tập thể, anh còn nói thêm: Buổi giao lưu này cũng là một buổi học nhỏ, vừa bổ ích và lý thú.
Buổi giao lưu này diễn ra với nhiều thuận lợi, cả về hình thức và nội dung, thuận lợi nhất là vì có điạ hình phù hợp để tổ chức trò chơi lớn, bên cạnh đó cũng có những khó khăn, phần cộng tác viên còn hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng chủ yếu là tinh thần hăng hái và hòa đồng của các bạn trẻ mà tạo nên sự thành công của buổi giao lưu này. Sau đó, mọi người cùng nhau sinh hoạt trên đường trở lại nhà thờ Diom, tưởng rằng tất cả đã mệt lừ nhưng không, lòng nhiệt tình còn tràn đầy trong họ, suốt chặng đuờng trên môi họ không ngớt lời ca tiếng hát.
Ngày giao lưu kết thúc bằng một buổi Chầu Thánh Thể do Cha Quản Hạt chủ sự trong sự sốt sắng và trang nghiêm, giờ Chầu này mang một ý nghĩa hết sức thiêng liêng, vì sau những giờ phút vui chơi, các bạn trẻ lại qui tụ quanh Mình Thánh Chúa, cảm tạ Ngài đã cho buổi giao lưu diễn ra thành công và tốt đẹp.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mọi người chia tay nhau trong sự luyến tiếc cùng câu hát: “ Niềm hăng say còn chưa phai, đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy”.
Đồng hành cùng các bạn trong suốt một ngày, chúng tôi cảm nhận được sức trẻ thật bền bỉ, mãnh liệt nơi các bạn trẻ Diom và Châu Sơn. Chúng tôi hi vọng sức trẻ ấy sẽ luôn đồng hành cùng các bạn và trong tương lai sẽ có nhiều buổi giao lưu – sinh hoạt như thế này, để mọi người gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau và thắt chặt tình đoàn kết yêu thương trong Đức Ki-tô.
Thế Phi & Hải Đăng









