Chiều thứ Ba, ngày 18/06 (từ 14 giờ đến 21 giờ 00), hơn 4.000 Bạn Trẻ tham dự Đại hội giới trẻ Giáo phận Đàlạt 2013 được tổ chức tại Giáo xứ Thanh Bình thuộc Giáo Hạt Đức Trọng. Đại hội còn có sự hiện diện của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, hơn 60 linh mục và nhiều tu sĩ nam nữ, chủng sinh.
Chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới 2013 (diễn ra từ ngày 22-29/07/2013 tại Rio de Janeiro, Brazil) :“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19), cũng được chọn làm chủ đề cho ngày hội hôm nay. Theo Ban tổ chức, mục đích của ngày hội là hướng về ngày Đại Hội Thế Giới và hòa nhịp với các Bạn Trẻ Công giáo toàn cầu. Ngày hội này còn mang lại cho các Bạn Trẻ cơ hội được sống niềm vui phát sinh từ niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh, được hiệp thông với Đức Thánh Cha trong gia đình Hội Thánh.
Sau lời phát biểu khai mạc đơn sơ của cha Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông, phụ trách Giới trẻ của Giáo phận Đàlạt, các bạn trẻ đã bước vào ngày hội với nhiều hoạt động.

Với phần một của chương trình, không ngại ngần và như đã quen thân từ lâu, các bạn trẻ hòa mình vào những tiết mục sinh hoạt cộng đồng sôi động. Mỗi Giáo Hạt chỉ có 10 phút và với gần một tiếng đồng hồ nhảy múa, nhưng có lẽ lâu lắm rồi, sức trẻ mới có dịp tuôn tràn, các bạn đã say sưa hát múa theo các nhóm linh hoạt viên…
Trong lúc này, có các linh mục ngồi Tòa để các Bạn Trẻ lãnh nhận Bí tích Giải tội. Một sự đồng hành tuyệt vời với các Bạn Trẻ của các linh mục hiện diện hôm nay.
Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính bắt đầu phần hai của chương trình với bài nói chuyện về chủ đề của ngày Đại hội. Đưa ra những con số, những thông tin về dân số thế giới, về số người tin theo Đức Kitô, về tín hữu Công giáo toàn cầu, cha Gioan Bosco cho thấy còn rất nhiều người chưa tin nhận Thiên Chúa là Cha. Trích dẫn lời Đức nguyên giáo hoàng Bênêđitô XVI “làm cho người khác biết Chúa Kitô đó là đóng góp cao quý nhất của người trẻ hôm nay”, ngài gợi lên cho các Bạn Trẻ về thái độ sống niềm tin, cách diễn đạt và làm chứng cho niềm tin của mình, hãy biết chọn Đức Giêsu là thần tượng, là lẽ sống và mình là môn đệ của Người. Là môn đệ của Đức Giêsu thì phải nghe và làm theo lời Người, vì “ai nghe và làm theo lời Ta là môn đệ của Ta”.
Cách cụ thể, một Bạn Trẻ (chị Trâm, giáo xứ Tạo Tác) đã chia sẻ về niềm tin của mình. Với những thử thách, những khó khăn của người trẻ trong xã hội ngày nay, việc minh chứng và sống niềm tin quả là một thách đố. Nhưng theo Bạn Trẻ ấy : để có thể sống, duy trì và làm tăng trưởng đức tin của mình, hãy năng kết hiệp với Đức Giêsu, đặc biệt qua các lời nguyện tắt. Đây là điều có thể thực hiện mọi nơi, mọi lúc. Gợi lên hình ảnh người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacóp, Bạn Trẻ ấy nói “các bạn hãy nhớ mình là những chiếc bình rỗng và chỉ có Đức Giêsu mới có thể làm cho đầy. Đồng thời, bạn cũng hãy biết làm đầy những chiếc bình rỗng khác của những người sống quanh mình”.
Tiếp tục phần trình bày của cha Gioan Bosco, ngoài việc nhắc lại lời của Đức nguyên giáo hoàng Bênêđitô XVI là cầu nguyện, năng đến với bí tích Thánh Thể và bí tích Giải Tội, cha Gioan Bosco còn gợi lên một vài điểm về mục đích cuối cùng cho sứ mạng của người trẻ, đó là : Sống niềm tin trong môi trường, hoàn cảnh của mình ; phải biết hãnh diện khi mình là người Công giáo và như Sứ điệp Đức Thánh Cha viết “Đức Tin được đào sâu khi nó được thông truyền cho người khác”; để là người Công giáo tốt cần biết chu toàn bổn phận, làm tròn trách nhiệm của mình. Và “Chỉ cần các bạn can đảm và đừng lo sợ, mọi việc còn lại Chúa sẽ làm” (Lời Đức nguyên giáo hoàng Bênêđitô XVI).
Sau 20 phút giải lao, các Bạn Trẻ được chuẩn bị và ôn hát để bước vào phần chính của chương trình. Đức cha Antôn và hơn 60 linh mục đồng tế, cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo, cầu nguyện cho chính các Bạn Trẻ ý thức được sứ mạng của mình.
Đặt ra hai vấn đề cho các Bạn Trẻ : Các Bạn có tin vào Đức Kitô Phục Sinh ? Các Bạn có loan Tin Mừng Phục Sinh cho người khác ? Trong bài giảng (xin xem bài giảng), Đức Cha Antôn mời gọi các Bạn Trẻ khẳng định niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Muốn bước theo Đức Kitô, trước hết phải xem niềm tin của mình đang ở đâu và sống niềm tin ấy thế nào. Qua những câu chuyện dí dỏm và cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, Đức Cha Antôn cho thấy, quả thật niềm tin vào Thiên Chúa, vào Đức Kitô, vào Hội Thánh Công giáo… là một niềm tin xác thực, không mơ hồ.
Với vấn đề thứ hai : Các bạn có loan Tin Mừng phục sinh cho người khác không ? Đức Cha khẳng định “Các bạn đang sống trong những môi trường khác nhau: nơi nhà trường, nơi làm việc, nơi sinh hoạt giáo xứ, nơi vui chơi giải trí…Các bạn có thể và có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng ở những nơi đó !”
Ngài đưa ra hình ảnh một con người sinh ra không có chân tay, anh Nick Vujicic và kết luận :
“Yêu thương, tha thứ, đó là điều tôi muốn mời gọi các bạn sống để thực hiện chủ đề Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Chính Chúa Giêsu đã căn dặn tất cả chúng ta : Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em thương yêu nhau (Ga 13. 34).
Chính Giáo hội sơ khai đã phát triển là vì các Kitô hữu sống yêu thương nhau và yêu thương mọi người : Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (CvTđ 2, 47)”.
Trong lúc ăn tối, các Bạn Trẻ vẫn sôi động với những bài hát múa, đồng thời, còn được thưởng thức chương trình ảo thuật thật hấp dẫn của ảo thuật gia Thanh Hiền.
Phần thứ ba của chương trình là buổi diễn nguyện với niềm xác tín “Lạy Chúa con tin”, cả cộng đoàn được nhắc lại hình ảnh của Tổ phụ Abraham : Cha của kẻ có lòng tin ; hình ảnh Đức Maria : Mẹ diễm phúc vì đã tin ; Niềm tin của các thánh Tông đồ, của các Thánh Tử Đạo Việt Nam qua hình ảnh về hành trình và cái chết của thánh Tôma Thiện.
Ngày hội kết thúc với Nghi thức thắp sáng và sai đi.
Dù lúc này trời đổ mưa to, nhưng các Bạn Trẻ vẫn thực hiện phần việc của mình cách trọn vẹn, những ngọn nến giơ cao biểu lộ quyết tâm theo Đức Kitô để làm môn đệ của Người và làm cho người khác cũng trở thành môn đệ của Người. Những lời nguyện thiết tha và lời Kinh Lạy Cha được cất lên, cùng với hình ảnh thánh giá được vươn cao giữa các Bạn Trẻ, là một hình ảnh tuyệt đẹp để kết thúc ngày đáng ghi nhớ này.
Những lời cám ơn chân thành, những tâm tình yêu mến trọn vẹn và những quyết tâm, đã khép lại một ngày vui trong niềm tin, đưa các Bạn Trẻ trở lại cuộc sống đời thường với những cảm xúc và những ước muốn dấn thân riêng cho mỗi người.
Chắc chắn mọi người sẽ không thể nào quên hình ảnh Đức Cha Antôn, cha Tổng Đại diện Phaolô và hơn 60 cha là Quản Hạt, là Quản xứ, là phụ trách Giới trẻ, đã đồng hành với các Bạn Trẻ không chỉ trong ngày hội này, mà còn trong mọi sinh hoạt khác của Hội Thánh và trong cuộc sống thường nhật.

Chắc chắn mọi người cũng sẽ không quên sự chu đáo của Cha Mátthêu – Quản xứ Thanh Bình, của cha Phó Đaminh và mọi thành phần trong giáo xứ, đã giúp cho các Bạn Trẻ tham dự ngày hội này thật thoải mái và bình an.
Chắc chắn mọi người cũng nhớ mãi những gì đón nhận được trong chương trình ngày hội, với những tiết mục sống động, hấp dẫn và đầy ý nghĩa mà Ban Mục Vụ Giới trẻ Giáo phận, các Giáo hạt, các giáo xứ và những người trách nhiệm, đã mang lại cho từng người tham dự.
Đặc biệt, hơn 4.000 Bạn Trẻ từ khắp nơi trong Giáo phận tề tựu hôm nay. Sự hiện diện của các Bạn nói lên niềm tin và nhiệt tâm của mình với gia đình Giáo phận. Đây còn là dịp để các bạn trẻ nhìn lại đời sống đức tin của mình, được hòa mình cùng Hội Thánh. Một Bạn Trẻ thuộc Giáo Họ B’Kẹ cho biết : “Lần đầu tiên con được tham dự ngày hội đông như vầy, con rất vui vì thấy mình được chăm sóc, yêu thương. Con mong có nhiều lần như thế này để có thêm nhiều bạn, để biết thêm nhiều điều, để đức tin con được vững vàng và sống tốt hơn”.
Có một bạn dự tòng cho biết: “Trước đây, tôi cứ nghĩ theo đạo là chỉ đi nhà thờ. Nhưng hôm nay, được tham dự ngày hội này, đã để lại cho tôi thật nhiều ấn tượng tốt đẹp. Các bạn hát hay, múa giỏi và luôn cười vui… Có những phần mang lại cho tôi nhiều xúc động. Tôi sẽ tiếp tục học giáo lý để được Rửa tội, được theo Đạo…”.
Kết thúc Đại Hội Giới Trẻ Giáo phận Đàlạt lần thứ Ba và hẹn gặp lại nhau trong kỳ Đại Hội lần thứ Tư, các Bạn Trẻ trong Giáo phận Đàlạt lại lên đường và bắt đầu một quyết tâm mới, quyết tâm theo lệnh lên đường không phải của bất kỳ một ai, mà là của chính Đức Kitô : “Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.
Khải Linh









