Hàng năm, vào ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Ban Thánh nhạc Giáo hạt Đàlạt thường tổ chức buổi ca nguyện dành cho các ca đoàn trong Giáo hạt. Năm nay, Năm Thánh 2010, ngày truyền thống này là “ngày hành hương Năm Thánh dành cho các ca đoàn trong Giáo hạt Đàlạt”.

Đúng 8 giờ 30, gần 550 ca viên của 14 ca đoàn đã tề tựu tại khuôn viên đài Đức Mẹ của Giáo xứ Chánh Tòa. Với Nghi thức chúc lành cho những người hành hương trước khi khởi hành, cha Giuse Tống Đình Quý (ICM), đặc trách Ban Thánh Nhạc Giáo hạt, đã giúp anh chị em hiểu được ý nghĩa của việc hành hương và nhớ lại “chúng ta muốn gì với quyết định này”.

Chính Cha Giuse dẫn đầu đoàn hành hương tiến vào Nhà thờ để bắt đầu Nghi thức Sám hối. Không chỉ tạ lỗi với Chúa, nhưng mọi người còn xin lỗi các vị mục tử, xin lỗi cộng đoàn Giáo xứ trong công việc phục vụ tự nguyện của mình.

Trong giờ Chầu Mình Thánh Chúa tiếp sau đó, đang khi một số anh chị em lãnh nhận Bí tích Hòa giải, cộng đoàn vẫn chăm chú lắng nghe trích đoạn lời Chúa và những suy niệm thật thấm thía. Thinh lặng để như Đức Maria “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Và “chúng ta chỉ nghe được những gì mình thường quan tâm để ý” (W. Hoffsemmer).

Sau giờ chầu vắn nhưng thật sốt sắng là phần ca nguyện, đây thật sự là một giờ cầu nguyện bằng Thánh ca. Trước mỗi bài hát là lời hướng dẫn và lời nguyện để giúp cộng đoàn hòa hòa quyện tâm hồn vào nội dung bài hát. “Lạy Cha là Chúa chúng con, hiệp lòng cùng mọi con cái Chúa trên đất nước Việt nam và torng Giáo phận thân thương của chúng con, cách riêng với những bạn đang dùng lời ca tiếng hát của mình để phụng sự Chúa và phục vụ Hội thánh, chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình chúc tụng ngợi khen và tri ân cảm tạ, qua những khúc ca mà một số anh chị em chúng con, đại diện toàn thể các ca đoàn trong Giáo hạt Đàlạt sẽ trình bày trong giờ Ca nguyện này. Đó cũng là những tâm tình sám hối mà chúng con diễn tả bằng tiếng hát. Cúi xin Chúa vui nhận và chúc lành cho chúng con, cùng với ơn tha thứ mà chúng con tin tưởng Chúa sẽ không từ chối đối với những ai thành khẩn cầu xin Chúa” (Lời nguyện trước bài hát đầu tiên do ca đoàn Giáo hạt trình bày).

Mở đầu, ca đoàn Giáo hạt dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua liên khúc “Mừng Năm Thánh – mừng Kim khánh” (JXR) và “Muôn lời cảm tạ” (Xuân Thảo). Cũng trong tâm tình cảm tạ tri ân, liên ca đoàn Têrêsa (Tạo Tác) và Cêcilia (Thiện Lâm) với bài “Bài ca cảm mến” (Ngọc Linh). Liên khúc “Chúa đã thương con” (Giang Ân) và bài “Có Một điều” (Ân Đức) được ca đoàn Cêcilia (Tùng Lâm) thay lời cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa.

Lời ngợi ca Đức Maria trong ngày lễ của Mẹ, được liên ca đoàn Phanxicô (Du sinh) và Cêcilia (Vạn Thành) dâng lên qua giai điệu của bài Ave Maria (Gounod). Lòng tri ân các Thánh Tử Đạo Việt nam được ca đoàn Mông triệu (Thánh Mẫu) dâng lên với bài “Hoan Ca Mùa Thiêng Trên Đất Việt”.

Với Mầu nhiệm Giáng sinh, các bài hát “Hãy vùng đứng” (Vinh Hạnh) ; “Chào Mừng Chúa” (Hùng Lân) lần lượt được các ca đoàn Mẹ Vô Nhiễm (Tà nung), liên ca đoàn Mẹ Lên Trời (Bạch Đằng) – ca đoàn Kitô Vua (Mai Anh) – ca đoàn Giáo xứ Vinh sơn – ca đoàn Giáo sở Thánh Tâm trình bày. Cuối cùng, bài “Ra Đời” (Hàn Mặc Tử – Hải Linh) do ca đoàn Giáo xứ Chánh Tòa thay lời cho mọi người để “ca ngợi Mùa Xuân bất diệt theo lệnh của Ngôi Hai làm người” đã khép lại chương trình Ca-nguyện-Hành-hương của các ca đoàn trong Giáo hạt Đàlạt.

Nghi thức chúc lành sau khi hành hương như một lệnh lên đường : “Chúng con nài xin Chúa đoái thương ban đầy phúc lành của Chúa cho họ, để khi trở về nhà, họ biết dùng lời ca tiếng hát mà cao rao cho mọi người những việc lạ lùng của Chúa” (Lời nguyện chúc lành), mọi người kết thúc buổi hành hương thật tâm tình, sốt mến và chắc chắn đón nhận được nhiều hồng ân Thiên Chúa trao ban.

Cuối cùng, trước khi ban phép lành, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, cũng là Cha Quản Hạt, đã bày tỏ tâm tình cám ơn về sự nhiệt thành của các ca đoàn và của từng ca viên, đã giúp mọi người hướng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa qua những bài hát thật nhiều ý nghĩa. Cha Tổng Phaolô cũng mong ước mọi người hướng về ngày 09.9.2010, là ngày Năm Thánh dành riêng cho các Ca đoàn trong Giáo phận sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Bảo Lộc. Đây là cơ hội để các ca viên, các ca đoàn gặp gỡ, trao đổi và cùng giúp nhau biết phục vụ hữu hiệu hơn. Ngài cũng đề nghị trong những lần ca nguyện sắp đến, có thể tổ chức bên ngoài Nhà thờ, để hết mọi người, dù lương hay giáo, cũng có thể đón nhận được những lợi ích và niềm vui cho riêng mình khi được nghe, được hòa mình vào các bài Thánh ca.

Một cuộc hành hương thật nhiều ý nghĩa cho những người đã hy sinh thời gian, công sức để phục vụ bằng tiếng hát của mình. “Xin cho Năm Thánh này mang lại cho chúng con sự đổi mới lòng trí, để từ nay, chúng con biết nỗ lực chung sức xây dựng những ca đoàn vững mạnh, hầu tiếng hát của chúng con vừa làm vinh danh Chúa, vừa có sức thánh hóa cộng đoàn phụng vụ” (trích lời nguyện trong giờ Ca nguyện).

Tứ Linh