Lễ thánh Monica 27.08 hằng năm đã được Giáo Phận Đàlạt chọn là NGÀY HIỀN MẪU của Giáo Phận từ Đại Năm Thánh 2000. Năm nay Giáo Hạt Bảo Lộc lần đầu tiên cử hành NGÀY HIỀN MẪU cấp Giáo Hạt. Cha Phụ Trách giới Hiền Mẫu của Giáo Hạt là cố linh mục Phêrô Nguyễn Công Linh đã chuẩn bị cho ngày lễ này qua hai buổi họp mặt đại diện Hiền Mẫu các Giáo Xứ vào cuối tháng 5/2006, Ngài đã chỉ định một ban chấp hành Giáo Hạt gồm 4 bà với một số dự tính. Đức Giám Mục Giáo Phận cũng chấp thuận về Chủ Sự Thánh Lễ vào sáng 28.08.2006 tại nhà thờ Bảo Lộc. Nhưng Cha Phêrô lại được Chúa gọi về, và linh mục Quản Hạt phải tiếp tục để NGÀY HIỀN MẪU được cử hành theo dự định.
Ngay từ sáng sớm (6g00) đã có 400 chị em từ Minh Rồng, Tân Rai mà đa số là người dân tộc, hiện diện, và theo chương trình, từ 8 giờ các nơi mới đi về Bảo Lộc, để kịp khai mạc vào 8g30.
Vào lúc khai mạc đã có trên 2200 chị em thuộc 29 đơn vị hiện diện. Cha Quản Hạt chào mừng chị em, và sau đó nhận định về sinh hoạt của các Hiền Mẫu trong các giáo xứ trong Giáo Hạt, phần lớn dựa trên tổ chức của Hội Các bà Mẹ Công Giáo : có lễ mỗi tháng và có cuộc họp mặt cầu nguyện hằng tháng. Tuy nhiên nếu muốn hưởng các ân huệ thiêng liêng mà sắc chỉ của Tòa Thánh được Đức Thánh Cha Pio IX ban hành năm 1956 thì một số điều cần phải được chấn chỉnh lại cho đúng điều lệ của Tổng Hội.
Tuy nhiên, Đức Giám Mục Giáo Phận, khi thiết đặt NGÀY HIỀN MẪU của Giáo Phận, thì không có ý giới hạn sinh hoạt trong khuôn khổ của Tổng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, vì còn phải quy tụ các hiền mẫu ở các hội đoàn khác và cả những bà mẹ không sinh hoạt trong một hội đoàn nào.
Sau phần khai mạc, con số tham dự đã vượt trên con số 2500 chị em thuộc 30 đơn vị giáo xứ và giáo sở trong Giáo Hạt. Và chị em được tập một số bài hát cộng đồng cho Thánh Lễ.
Thánh Lễ đồng tế được khởi sự lúc 10 giờ, có tất cả 14 linh mục trong giáo hạt đồng tế với Đức Cha. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha dựa trên đoạn thư Eph.5 21-23, để nói lên thực tế có những suy nghĩ không trung thực khi cắt xén Lời Chúa : khi thư Ephêsô nói đến người chồng là đầu của người vợ, và khuyên vợ phải phục tùng chồng… người ta thường quên hay không muốn nhắc đến ý nghĩa “thế nào là đầu” trong toàn bộ mạch văn. Thành ra luôn có những đối kháng trong gia đình… Vì thế cần phải xem để là “đầu”, Đức Giêsu Kitô đã phải yêu thương, phải hiến mình, phải chết để thanh tẩy và thánh hóa… và sự “tùng phục” là đón nhận “tình yêu cứu độ” ấy. Và trong bối cảnh ngày Hiền Mẫu, đoạn thư này của Thánh Phaolô muốn đề cao những đức tính mà người hiền mẫu có thể tìm thấy nơi Hội Thánh : “một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền.” Và về điều này các hiền mẫu có thể tìm thấy trước hết nơi Người Mẹ của các bà mẹ “Đức Trinh Nữ Maria”, và cũng tìm thấy được nơi thánh nữ Monica. Về Monica, Đức Cha muợn lời nhận định của thánh Giám Mục Ambrosio để khuyên các bà mẹ hãy “Cầu Nguyện” và “hy sinh”. Sự cầu nguyện và hy sinh sẽ được củng cố nhờ tin vào tình thương của Chúa Giêsu dành cho người mẹ như bài Tin Mừng cho thấy không phải tình cờ, nhưng như là một dấu chỉ cho thấy Chúa đặc biệt quan tâm cứu giúp các bà mẹ khi làm phép lạ cho con trai bà goá thành Naim sống lại và trả người con lại cho bà.
Sau Thánh Lễ Đức Cha và các cha dùng bữa cơm thân tình cùng với các đại diện Hiền Mẫu các giáo xứ, giáo sở của Giáo Hạt.









