Theo thông lệ hàng năm, vào ngày kính Thánh Monica (27-8) Hội Hiền Mẫu Giáo hạt Bảo Lộc sẽ tập trung về Nhà thờ Bảo Lộc để sinh hoạt và dự Thánh lễ. Riêng năm nay do Đức Giám mục Giáo phận không thể có mặt tại Giáo hạt trong ngày lễ kính Thánh Monica được, nên hội Hiền mẫu tổ chức mừng lễ trước và chọn ngày Mừng kính Đức Trinh nữ Vương Maria (22-8).
Đã có khoảng trên 1500 Hiền mẫu của các Giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc về dự lễ. Sau khi Cha Phanxicô Nguyễn Văn Hoàng – Tổng cố vấn – Tu Hội Tận Hiến nói chuyện về thư Mục Vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là phần thảo luận của các tổ về đề tài giáo dục trong gia đình. Những vấn đề các Hiền mẫu đưa ra thảo luận trong lần này rất sát với thực tế đời sống trong mỗi gia đình Công giáo hôm nay. Những mẫu gương sáng, khắc phục vượt qua những khó khăn để giáo dục con cái, những đời sống mẫu mực, đạo đức, quan tâm của cha mẹ cũng là những bài học giáo dục được đưa ra trong buổi thảo luận này…
Một số câu chuyện bi kịch gia đình xảy ra đâu đó: người chồng cờ bạc rượu chè, con cái đua đòi ăn chơi se sua, hoang đàng,…người mẹ trong gia đình trong tình huống đó phải sống và hành xử như thế nào?. Sự bình tĩnh, khéo léo, tế nhị, ôn hòa, kiên trì, cầu nguyện, với tình yêu thương đã được chọn là biện pháp, và gương sáng của Thánh nữ Monica được nhắc lại đã củng cố thuyết phục cho biện pháp này. Các hiền mẫu cũng đặt ra vấn đề đời sống đạo đức, giao tiếp với những người chung quanh của cha mẹ cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con cái. Sự biếc nhác, thụ động của cha mẹ trong sinh hoạt đạo đức khó có thể nhắc nhở cho con cái siêng năng đến Nhà thờ dự Thánh lễ hoặc học Giáo lý. Cha mẹ hay chấp nhặt, tranh cãi với hàng xóm… thì khó chỉ dạy con đức thương yêu, sự tha thứ… sự tham lam vặt vãnh của cha mẹ khó có thể dạy cho con đức công bằng…
Sau phần thảo thuận của các Hiền mẫu, Cha Phanxicô đã có những nhận xét: Tất cả các tổ đã làm việc nghiêm chỉnh, đã đi vào trọng tâm vấn đề giáo dục trong gia đình. Nêu bật gương sáng Thánh Monica và noi gương Người với sự kiên trì trong cầu nguyện, kiên trì trong giáo dục con cái…để trở thành một gia đình Công giáo sống đẹp lòng Chúa.
Trong bài ca nhập lễ, các Hiền mẫu hướng về đoàn rước và Linh mục đoàn đang tiến vào Nhà thờ dâng Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận chủ sự, cùng các Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản Hạt, Cha Đa Minh Nguyễn Chu Truyền – Giám quản, Cha Gioan B. Lê Kim Huấn – Đặc trách Hiền mẫu Giáo hạt và một số Cha trong hạt. Lời mở đầu trong Thánh lễ Đức Cha Phêrô nói: “ Hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Nữ Vương – Đức Maria chẳng những là một người mẹ đạo đức, Thánh thiện…nhưng ngày lễ hôm nay còn tỏ cho chúng ta Đức Maria là một người mẹ quyền năng. Quyền năng không có nghĩa là Đức Mẹ cai trị, nhưng quyền năng để nói bên cạnh Chúa Giêsu, những lời thỉnh cầu của Đức Mẹ ngay khi còn dưới trần gian này đã được Chúa Giêsu luôn luôn đón nhận. Phương chi bây giờ Đức Mẹ là Nữ Vương. Đức Mẹ có làm Nữ Vương hay không? Đức Mẹ không quan tâm về điều đó, nếu có quan tâm là vì thương chúng ta…và nói thương chúng ta thì chắc chắn trước hết Đức Mẹ thương những người làm Mẹ, làm vợ, là những người Đức Mẹ biết nhiều nhất. Vì chính Đức Mẹ cũng từng là vợ, cũng từng là Mẹ, cho nên các bà mẹ đến dự ở đây thật là là đông đủ, sốt sáng. Hãy tin tưởng vào Đức Mẹ và hãy luôn luôn biết chạy đến cùng Đức Mẹ. Nhưng trước hết hãy chiêm ngắm sự Thánh thiện, cuộc đời của Đức Mẹ và đặc biệt lắng nghe lời dạy dỗ của Đức Mẹ. Chỉ cần một lời của Đức Mẹ thì các bà sẽ sống đẹp lòng Chúa, là khi Đức Mẹ nói với chúng ta: Ngài bảo gì thì hãy làm theo”. Chỉ một lời đó, một niềm tin đó thì đã đủ cho tất cả các bà mẹ…
Thánh lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, Thánh thiện. Sau buổi thảo luận và tham dự Thánh lễ mừng kính Đức Trinh Nữ Vương, khi ra về với gia đình chắc chắn các bà mẹ sẽ có thêm nhân đức, ân sủng để sống đúng với tên gọi hiền mẫu trong gia đình.
Nguyễn Thành Trung









