Sáng Chúa nhật, 26-10-2008 – khoảng 8 giờ sáng, con đường dẫn vào Nhà

Thờ Tân Hà – người, xe tấp nập. Một chiếc cổng hình cung khổng lồ màu đỏ như vầng mặt trời chào đón từng đoàn người dân tộc Thượng mỗi lúc một đông tiến về khuôn viên Nhà Thờ. Họ là những Giáo dân Công Giáo người Thượng ở khắp nơi trong Giáo hạt Bảo Lộc về họp mặt hàng năm. Những anh em ở xa nhất so với điểm hẹn có lẽ là Giáo xứ Cát Tiên – phải vượt quãng đường cả trăm cây số, có những đoạn đường đi rất khó khăn – Trên khuôn mặt mỗi người, dù trẻ hay già đều hồ hởi, phấn khởi, rất nhiều các gia đình với đầy đủ cha mẹ và con cái…và trong mỗi Giáo xứ, Giáo điểm đều có một đội Chiêng đi cùng. Một sân khấu được dựng trên khoảng sân rộng cạnh Nhà Thờ, với phần trang trí nổi bật hình ảnh những ngôi Nhà Thờ có người anh em Thượng hiện diện. Giữa sân dựng một cây nêu truyền thống.

9 giờ – trước gần 5000 người Giáo dân Thượng – Cha Phaolô Vũ Đức Vượng, phụ trách người Thượng Công Giáo trong Giáo hạt Bảo Lộc – quản xứ Tân Hà đọc lời khai mạc và gióng lên một hồi Chiêng. Những tiếng reo hò, vỗ tay làm sôi động một góc trời. Các Cha, các tu sĩ, các Giáo dân người Kinh, những người bằng cách này cách khác đang góp phần trong công việc truyền giáo cũng đã có mặt. Một không khí, một hình ảnh đầy ắp yêu thương và cảm động, nhất là ngày họp mặt năm nay đã đông hơn năm trước cả ngàn người. Đặc biệt có cả trăm anh em người Thượng ở buôn Đạ Tồn (Dà Tồl) chưa được nghe Lời Chúa, chưa được rửa tội cũng đã về tham dự. Những bài Chiêng, những điệu múa nhịp nhàng sôi động của các Giáo xứ, Giáo điểm được trình diễn. Những tràng pháo tay cổ vũ được vang lên sau mỗi tiết mục. Năm nay văn nghệ giao lưu hay, hấp dẫn và đầy màu sắc hơn năm trước. Trong thời gian 2 giờ đồng hồ không thể chuyển tải hết các tiết mục của các đơn vị đăng ký.

11 giờ – cơm trưa, quả là vất vả cho anh chị em phục vụ khi sắp xếp bữa ăn này. Các ông bà trong Ban Mục vụ, anh chị Giáo lý viên, Gia đình trẻ, Giới trẻ…của Giáo xứ Tân Hà đã làm việc hết mình, cùng với sự tiếp tay của các nữ tu các cộng đoàn, các giới trẻ trong các buôn… bữa ăn cho gần 5000 người nhanh chóng được dọn ra, mọi người tề tựu quây quần dùng bữa cơm trưa. Mặt trời khuất vào đám mây, không gian mát mẻ dễ chịu – bữa cơm của đại gia đình Công giáo Thượng tại Giáo hạt Bảo Lộc hôm nay, thân thương, đầm ấm và đầy ắp hạnh phúc.

Giờ nghỉ trưa, mọi người thích thú, chỉ chỏ với hàng trăm tấm hình còn nóng hổi, mang những hình ảnh vừa diễn ra trong ngày họp mặt, được Cha phụ trách cho in treo trên những tấm panô dựng cạnh Nhà Thờ. Cuộc thi bắn cung, giã gạo truyền thống được tổ chức ngay sau đó. Những thiện xạ bắn trúng đích cũng nhiều và những thiện xạ bắn trúng vào… không khí cũng không ít…nhưng sau loạt bắn ai cũng được cổ vũ reo hò. Sôi động và náo nhiệt hơn vẫn là các buôn thi giã, sàng gạo. Tiếng Chiêng hòa lẫn tiếng chày nện vào lòng cối gỗ, nhịp nhàng – đều đặn, âm thanh mang nét đặc trưng riêng của người Thượng, dân dã, gần gũi.

Tất cả những sôi động của những giờ sinh hoạt trong ngày họp mặt lắng dần xuống, mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc chính thức trong ngày – Thánh Lễ Tạ Ơn. 15 giờ 30, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận Dalat, Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản Hạt Bảo Lộc, Cha cố Lôrensô Phạm Giáo Hóa, Cha Phaolô Vũ Đức Vượng…cùng các Cha đồng tế theo Thánh giá nến cao cùng đoàn rước tiến vào Nhà thờ dâng Thánh lễ Tạ ơn. Mở đầu Thánh lễ Đức Cha Phêrô đã nhắc lại Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo Thế Giới được tổ chức vào Chúa nhật tuần trước, và Ngài cho biết Chúa nhật hôm nay Giáo phận dành riêng để cầu nguyện cho việc truyền giáo cho các anh em dân tộc thiểu số trong Giáo phận. Xin cho Đức tin của anh chị em đựợc vững chắc và Tin Mừng được lan tỏa đến với những anh chị em dân tộc thiểu số chưa biết Chúa. Đức Cha Phêrô nói:  “Hãy nhìn vào gương Thánh Phaolô mà hôm nay chúng ta nhớ đến để kỷ niệm 2000 năm sinh của Ngài. Xin Thánh Phaolô giúp đỡ chúng ta để có lòng nhiệt thành như Ngài, biết xa lánh tội

lỗi, không uống rượu say sưa, siêng năng làm việc giúp đỡ gia đình và giáo dục con cái…”

Bài giảng trong Thánh lễ của Đức Cha Phêrô được Cha K’ Cheoh chuyển trực tiếp qua tiếng K’ho:

“Ngày hôm nay ở tại Rôma, có một nghi lễ trọng thể đó là bế mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới kỳ thứ XII. 250 Giám Mục đã họp lại tại Rôma trong 3 tuần lễ, trong đó có 2 Giám Mục Việt Nam, để suy nghĩ, cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa trong Đời Sống Và Sứ Vụ Của Hội Thánh. Kết luận thì chúng ta có thể đoán trước được rồi: Lời Chúa là Chân Lý, là Ánh Sáng, là Sự Sống. Lời Chúa luôn luôn hướng dẫn đời sống chúng ta.

Giờ đây gần năm ngàn anh chị em dân tộc tụ họp lại ở Giáo xứ Tân Hà này thì Chúa nói gì với chúng ta? Chúng ta vừa nghe đọc các bài sách Thánh, mỗi một bài chúng ta kết thúc bằng lời chúc tụng: Đó là lời Chúa. Trong bài đọc 1, Chúa nói với chúng ta như thế này: Sẽ đến một ngày muôn dân thiên hạ đều quay trở về với Chúa, vì nhà Chúa được xây trên núi và núi đó cao hơn các núi khác. Mọi dân tộc sẽ nhìn vào núi Thánh và sẽ tin về đó, vì họ nói rằng nơi đó Chúa đã ban lề luật cho dân Chúa và lề luật của Chúa giúp cho chúng ta đi trong sự thật và chỉ khi nào sống trong sự thật thì chúng ta mới được sự an bình. Đó là một lời hứa chắc chắn của Chúa cho chúng ta. Bài Phúc Âm đã chỉ cho chúng ta làm sao để cho lời hứa của Chúa được thực hiện.

Chúng ta để ý trước hết Chúa dạy chúng ta phải lên đường, phải đi đến với những người anh chị em của mình. Phải biết chấp nhận đường xá gồ ghề, xa xôi vất vả, nguy hiểm… để đến với những người chưa biết Chúa. Ví dụ ngày hôm nay tôi rất vui mừng vì biết gần 100 anh chị em ở Đạ Tồn có mặt ở trong Nhà Thờ này. Đa số anh chị em đó chưa được biết Chúa, chưa được rửa tội. Vậy ta đến với anh chị em mình để làm gì? Là đến để nói những điều Chúa đã dạy dỗ chúng ta, là đến để nói những luật mà Chúa đã ban cho chúng ta, là để chia sẻ sự sống của Đức Kitô cho anh chị em chúng ta. Cho nên khi chúng ta đến với anh chị em của mình, chúng ta phải mang lời Chúa đến. Trong tay của mình phải có sách lời Chúa, phải học lời Chúa, phải cầu nguyện với lời Chúa và tin rằng lời Chúa nói với chúng ta: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Tôi biết anh chị em ở đây đi vào Lộc Bảo, Lộc Phú, B’ Lá và nhiều nơi khác… xa xôi vất vả và cũng có nguy hiểm nữa, thì phải nhớ Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Cuối cùng lời của Thánh Phaolô nhắc với chúng ta: Chúa muốn mọi người được cứu rỗi, tất cả mọi người là con cái của Chúa. Chúa Giêsu đã đổ máu ra để chuộc tội cho tất cả mọi người, cho nên không một người nào nằm ở ngoài tình yêu của Chúa. Để mọi người được cứu độ, có hai điều phải làm, điều thứ nhất: cầu nguyện, sốt sắng cầu nguyện và cầu nguyện ở mọi nơi, mọi lúc. Điều thứ hai: Làm gương, làm chứng tá tin mừng cho người khác. Phải sống bác ái, khiêm nhường, phải sống phục vụ, nói chung là phải sống đạo đức.

          Lời Chúa hôm nay ban phát cho tất cả chúng con, chúng con phải cám ơn Chúa đã thương và ban cho chúng con những Lời Hằng Sống đó, ngay hôm nay hãy cố gắng đem những lời đó về để thực hiện trong đời sống của mình.”.

          Trong cơn mưa cuối mùa rả rích, số người dự lễ phải ngồi phía ngoài dưới những hàng rạp che tạm vẫn sốt sáng tham dự Thánh lễ. Lời giảng, lời dạy bảo ân cần của người cha sẽ thấm vào tâm hồn mỗi người con hôm nay, như những giọt mưa chiều nay thấm vào lòng đất, để cho ngày mai cây lá thêm xanh và nhiều mầm non đua chen trổ sinh. Tiếng Chiêng của người anh chị em dân tộc Thượng không chỉ vang lên trong những ngày hội hè, mà tiếng Chiêng ấy rồi sẽ vang lên hàng ngày trong các Nhà Thờ, Nhà Nguyện, tại các Giáo điểm…nơi có sự hiện diện của những người dân tộc anh em – con cái của Thiên Chúa. Tiếng Chiêng ấy cũng gợi mở ít nhiều trong tâm tư của người Công giáo với sứ vụ truyền giáo của mình.

Bài và hình ảnh: Minh Thụy, Thành Trung