Với Chủ đề “Học Hỏi Lời Chúa”, ngày truyền thống Giáo Lý Viên Hạt Đức Trọng quy tụ 260 bạn trẻ về Giáo xứ An Hòa để mừng lễ Chân phước Anrê Phú Yên, bổn mạng các Giáo lý viên.
Từ 7giờ 30 sáng, từng chiếc xe Honda, xe đạp… nối đuôi nhau hướng về điểm hẹn: Nhà thờ chính của Giáo hạt Đức Trọng. Đoàn xe đạp của Giáo lý viên Nam Ban đã vượt 20 cây số để “về đích”, trong tâm tư còn mang ước nguyện sẽ “về đích” đoạt giải cao trong cuộc thi Giáo Lý nữa. Thế nhưng trước hết, các bạn trẻ đã cùng nhau quây quần bên Thánh Thể Chúa, dâng lên những tâm tình đơn sơ chân thành :
“ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút quây quần bên Chúa, chúng con muốn tường trình tất cả hoạt động dạy giáo lý của chúng con cho Chúa nghe. Những thành quả, những thất bại của chúng con, Chúa đều biết cả rồi, nhưng chúng con cũng cứ mạnh dạn trình bày, để Chúa hướng dẫn thêm cho chúng con. Lạy Chúa, xã hội chúng con đang sống thật nhộn nhịp theo cơn xoáy của mọi thứ nhu cầu trong cuộc sống, các thiếu niên mà chúng con đang hướng dẫn cũng bị lôi cuốn theo thời cuộc: có những em vùi đầu vào việc học, học đến quên cả những nhu cầu tinh thần thiêng liêng, không còn biết đến nhà thờ, giờ lễ, lớp giáo lý trong xứ đạo; có những em đam mê vào những trò chơi điện tử đến quên cả ăn uống, quên cả ngày đêm, bỏ lễ Chúa Nhật, bỏ lớp giáo lý !
Chúng con thấy mình bất lực, không còn sức thu hút trẻ em đến với Chúa nữa! Nhưng khi đọc lại đời sống của Chúa và của các thánh Tông Đồ, chúng con mới hiểu: Chúa và các thánh Tông Đồ cũng bị chống đối, cũng gặp thất bại trong khi truyền giáo, chứ đâu phải chỉ có chúng con gặp thất bại. Chính Á thánh Anrê Phú Yên cũng phải đổ máu làm chứng cho lời mình rao giảng… Thánh Phaolô nói lên kinh nghiệm của Ngài cho chúng con: “Tôi trồng, Apollô tưới, nhưng chính Chúa mới cho mọc lên”, vì thế nên chúng con cứ mạnh dạn rao giảng Lời Chúa, còn kết quả ra sao, tùy Ý Chúa…”
Những lời khai mạc của Cha Quản Hạt trích câu nói của Chân Phước Anrê Phú Yên như tiếp sức cho các bạn trẻ: “Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp trả tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp trẻ mạng sống…”
Phần thi đua Giáo lý tiếp theo sau gồm có: 260 bài trắc nghiệm cho 13 đơn vị tham gia, để chọn ra 4 đơn vị suất sắc có điểm số cao nhất: Nam Ban, Nghĩa Lâm, K’Long, Thanh Bình. Vòng thi chung kết với 3 mục: Khởi động, Vượt cấp, và Về đích rất hấp dẫn và hào hứng với những tiếng reo như: “Nam Ban cố lên”, “Nghĩa Lâm cố lên”… Cuối cùng, đội về đích đoạt giải nhất thuộc về Giáo xứ Nghĩa Lâm.
Những tiết mục văn nghệ “bỏ túi” xen kẽ như làm bừng dậy nét trẻ trung của người trẻ: Tiếng trống cao nguyên (Kim Phát), Xứ Tùng nên thơ (Tùng Nghĩa), Tôi chọn Giêsu (Thanh Bình), Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh (Nam Ban), kịch Tấm Cám ngày nay (Nghĩa Lâm)…
Buổi họp mặt kết thúc lúc 2g30 với bài ca phục vụ, mang người trẻ về các giáo xứ của mình với niềm tin yêu mới: phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình…









