Đúng hẹn sau khi nhận được thư báo cách đây gần 2 tháng của Cha Giuse Trần Đức Liêm, phụ trách Lễ Sinh Giáo Hạt Bảo Lộc – 853 em lễ sinh, 53 anh chị hướng dẫn  của 31 đơn vị (Giáo xứ và Giáo điểm) trong Hạt Bảo Lộc – đúng 8 giờ, ngày 11 – 7 – 2008 đã có mặt tại khuôn viên Nhà Thờ Giáo xứ Tân Hà. Tại điểm hẹn, Cha Phaolô Vũ Đức Vượng – Quản xứ Tân Hà đã đón chào Lễ Sinh bằng những panô mang chủ đề tôn sùng Thánh Thể, tạo một bầu khí trẻ trung và đạo đức.

          Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền, Giám quản Hạt Bảo Lộc đã đến dự và đọc lời khai mạc Ngày Hội Lễ Sinh, Cha Đaminh đã nêu rõ về tư cách đạo đức người Lễ Sinh cần phải có, học tập rèn luyện con người sống có nhân bản…

Bước vào chương trình sinh hoạt các Lễ Sinh tham gia thi trắc nghiệm Giáo lý, sau đó chọn 8 đội vào vòng thi chung kết. Những trò chơi vận động đã được các đội tham gia sôi nổi, hào hứng. Sau giờ cơm trưa, một chương trình văn nghệ “mini” do các Lễ Sinh các Giáo xứ Lộc Đức, Đại Lộc, Phúc Lộc, Đambri, Tân Rai…biểu diễn. Phần cuối trong buổi sinh hoạt là thi chung kết Giáo lý. Ngoài các đội dự thi bấm chuông, Ban tổ chức còn có những phần thưởng tại chỗ dành cho các Lễ Sinh cổ động viên trả lời đúng. Hầu hết các thí sinh vào vòng chung kết đều nắm vững và thuộc những bài Giáo lý đã được học; tuy nhiên để dành phần ưu tiên trả lời còn cần phải “thính tai, nhanh tay” mới có điểm cao được.

16 giờ, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo phận đã đến chia sẻ niềm hân hân hoan với Lễ Sinh qua Thánh Lễ đồng tế. Trước khi bước vào Thánh lễ Đức Cha Phêrô đã ân cần nói với các Lễ Sinh: “…chúng con hãy nhìn về tương lai của mình, trong sự quan phòng và yêu thương của Chúa, biết đâu có những em Chúa sẽ gọi trên những con đường với công việc lớn lao hơn… nhưng tất cả đều bắt đầu từ đây, bắt đầu bằng việc gần gũi với bàn tiệc Thánh, bắt đầu từ việc giúp Linh mục cử hành Thánh lễ, giúp cộng đoàn tham dự Thánh lễ sốt sáng. Chúng con phải cám ơn Chúa đã kêu gọi các con từ khi còn bé, được tham dự vào công việc phụng vụ Thánh Thiện… đó là Hồng ân rất lớn, xin Chúa tiếp tục dìu dắt chúng con…”. Trong bài giảng của Đức Cha Phêrô có đoạn: “…chúng con phải thấy rằng: ở trong Hội Thánh mỗi người trong chúng ta đều được kêu gọi tùy theo tuổi hoặc khả năng của từng người. Chúng con cũng được mời gọi ở trong nghi lễ phụng vụ mà chúng không để ý – chỗ các con được mời gọi là chỗ rất cao trọng. Chúng con biết, nếu theo đúng luật phụng vụ: những ai không có trách nhiệm thì không được bước lên Cung Thánh. Cho nên chúng con phải biết cám ơn Chúa, cám ơn Hội thánh đã tin tưởng ở nơi chúng con, đã trao cho chúng con được quyền tham dự rất gần gũi với Bí tích Thánh Thể, chúng con phải để ý đến yếu tố đó. Chúng con cũng phải suy nghĩ thêm: vì sao chúng con lại được như vậy? Được như vậy là vì chúng con đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mà những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội thì được sát nhập vào trong các công việc, trong các tư thế của Chúa Giêsu. Được Chúa Thánh Thần Thánh hóa cho nên chúng con mới được làm các điều đó… được làm các điều đó thì chúng con phải ý thức về Mình Thánh Chúa”. Để cộng đoàn tham dự Thánh lễ hay trong giờ Chầu Thánh Thể được nghiêm trang, sốt sáng Đức Cha cũng ân cần chia sẻ với các Lễ Sinh: “…nếu các em giúp lễ ở trên Cung Thánh không có lòng đạo đức sốt sáng thì ở dưới cộng đoàn sẽ chia trí. Chúng con phải góp phần vào trách nhiệm để giúp Thánh hóa cả cộng đoàn, trong đó có cha mẹ và gia đình chúng con…”. Phần cuối bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh: “ Chúng con phải yêu mến và chu toàn nhiệm vụ một cách thật sốt sáng. Chúng con hãy tin tưởng và ngày hôm nay trong suốt năm mà chúng ta gọi là Năm Thánh Phaolô. Ngoài những lễ đã chỉ định, khi nào Giám Mục cử hành trọng thể thì hôm đó cũng là dịp mọi người tham dự được lãnh nhận ơn toàn xá, và muốn được lãnh nhận ơn toàn xá thì phải có lòng khước từ phạm tội và phải dứt khoát như vậy! Đó cũng là điều kiện rất tốt để các em giúp lễ đặc biệt trong năm này sẽ trở nên những tâm hồn đạo đức, trở nên những đền thờ xứng đáng để Chúa ngự vào. Có làm được như vậy thì chúng ta mới thật sự là những giúp lễ ở gần chầu chực chung quanh Mình Thánh Chúa như các Thiên Thần vậy”.

Phần cuối Thánh lễ, sau khi Đức Cha Ban Phép Lành, cộng đoàn đã sốt sáng cùng đọc một kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Thánh Phaolô để được hưởng ơn toàn xá. Trước khi chúc lời bình an, Đức Cha đã trao phần thưởng trò chơi cho Lễ Sinh Giáo xứ Đại Lộc, Gioan, B’sumrăc – và phần thưởng Giáo lý cho Lễ Sinh Giáo xứ Thánh Tâm (Lộc Tiến) Thánh Mẫu, Suối Mơ.

Tin và ảnh: Nguyễn Thành Trung