Thứ Tư, ngày 16/10/2024, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt, Ban Loan báo Tin Mừng Giáo phận Đà Lạt đã tổ chức Ngày Họp mặt Loan Báo Tin Mừng lần thứ 11 với chủ đề: “Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc”.(Mt 22,9)
Tham dự Ngày Họp mặt có Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên, Tổng thư ký Ủy ban Loan Báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Cha đặc trách các Hội Giáo hoàng truyền giáo, quý Cha Đại chủng viện Minh Hòa, quý Cha Quản xứ, quý Bề trên các hội dòng, quý Tu sỹ nam nữ , đại diện các giáo xứ và Gia đình Tông đồ giáo dân trong giáo phận, tổng cộng 650 tham dự viên, một con số vượt trên dự kiến của Ban Tổ chức.
Trong bài diễn văn khai mạc, Cha Gioan Baotixita Đỗ Hùng Tiến, Trưởng Ban Loan báo Tin Mừng Giáo phận Đà Lạt dâng lời tạ ơn Chúa đã cho các tham dự viên cơ hội gặp nhau để chia sẻ những trải nghiệm, những khó khăn, những thành công cũng như những thách đố đối với sứ mạng Truyền giáo trong thời gian qua. Giáo phận Đà Lạt đang hướng đến năm 2027 kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho anh em Dân tộc thiểu số trong giáo phận (1927-2027), kể từ ngày cha Jean Cassaigne thuộc Hội Thừa sai Paris rửa tội cho bà Ka Trut, một phụ nữ bị bệnh phong giai đoạn cuối tại Di Linh. Chủ đề “Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc” của Ngày Họp mặt lần thứ 11 này chính là chủ đề Sứ điệp ngày Thế giới truyền giáo năm 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô. “Uớc mong Chúa Thánh Thần đốt lên trong chúng ta ngọn lửa nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho muôn dân, xin các thánh trên trời cầu bầu cùng Chúa cho công cuộc loan báo Tin Mừng trong bối cảnh thế giới hôm nay.”
“Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc”
Sau phần khai mạc là phần thuyết trình của Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên, Tổng thư ký Ủy ban Loan Báo Tin Mừng để giúp các tham dự viên học hỏi về Sứ điệp ngày Thế giới truyền giáo năm 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô. Để bắt đầu, Cha Đaminh đã thắp lên ngọn lửa truyền giáo là ánh sáng Tin Mừng. Ngài nói, tất cả chúng ta ở đây đều là những nhà truyền giáo. “Đẹp thay chân người loan báo Tin Mừng. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy đôi chân truyền giáo của chúng ta để từ trong trái tim mỗi người sẽ có những niềm vui, niềm phấn khởi.
Chủ đề sứ điệp ngày Thế giới truyền giáo năm nay Đức Thánh Cha Phanxicô lấy từ dụ ngôn Tin mừng về bữa tiệc cưới (Mt 22,1-14). Sau khi các vị khách từ chối lời mời của nhà vua, ông truyền cho gia nhân: “Vậy các ngươi đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. Sứ điệp gồm 3 phần chính:
- “Đi và mời!” Truyền giáo là đi ra để mời người khác đến dự tiệc của Chúa. Truyền giáo là ra đi để mời người khác đến dự tiệc của Chúa, là đến với mọi người để mời họ gặp gỡ Thiên Chúa và sống hiệp thông với Người. Mọi Kitô hữu đều được kêu gọi tham gia vào sứ vụ phổ quát này bằng việc cống hiến chứng tá Tin Mừng của chính họ trong mọi hoàn cảnh, để toàn thể Hội Thánh có thể liên tục cùng với Chúa của mình đi ra “mọi ngả đường” của thế giới hôm nay. “Cái bi kịch trong Hội Thánh hôm nay là Chúa Giêsu vẫn đang gõ cửa, nhưng từ bên trong, để chúng ta mở cho Người đi ra! Chúng ta thường trở thành một Hội Thánh ‘giam hãm’ không cho Chúa ra, mà cứ giữ Người lại “làm của riêng mình”, trong khi Chúa đã đến là để truyền giáo và muốn chúng ta là những người truyền giáo.
- “Đến dự tiệc cưới”. Chiều kích cánh chung và Thánh Thể của sứ vụ Đức Kitô và Hội Thánh. Trong dụ ngôn, nhà vua yêu cầu các đầy tớ chuyển lời mời đến dự tiệc cưới của hoàng tử. Bữa tiệc ấy biểu thị bữa tiệc cánh chung, là hình ảnh về sự cứu độ chung cuộc trong Nước Thiên Chúa. Công đồng Vaticanô II nói về tính chất cánh chung của hoạt động truyền giáo: “Thời gian hoạt động truyền giáo là thời gian ở giữa hai lần Chúa đến. Trước khi Chúa đến, Phúc Âm phải được rao giảng cho mọi dân tộc. Đức Thánh Cha Bênêđíctô nói: “Đối với chúng ta, tham dự bàn tiệc Thánh Thể là thực sự cảm nếm trước bữa tiệc cánh chung đã được các ngôn sứ tiên báo và được Tân Ước mô tả như là ‘tiệc cưới Chiên Con’, sẽ được cử hành trong niềm vui của sự hiệp thông các thánh”
- “Mọi người”. Sứ mệnh hoàn vũ của các môn đệ Chúa Kitô trong Hội Thánh hoàn toàn hiệp hành và truyền giáo. Đây là trọng tâm của truyền giáo: ‘mọi người’, không trừ một ai. Dụ ngôn bữa tiệc nói, theo lệnh của nhà vua, các đầy tớ đã đi tập hợp “tất cả những ai họ gặp, bất luận tốt xấu”, cả “những người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt”, tóm lại là những người anh chị em hèn mọn nhất của chúng ta, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Họ trở thành những khách mời đặc biệt của vua. Truyền giáo cho mọi người đòi hỏi sự dấn thân củamọi người. Chúng ta cần tiếp tục hành trình tiến tới một Hội Thánh hiệp hành và truyền giáo để phục vụ Tin Mừng. Hiệp hành tự bản chất là truyền giáo, và ngược lại, truyền giáo thì luôn luôn hiệp hành.
Để thay đổi không khí , vũ khúc “Tôi chọn Giêsu” của các tập sinh dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt thực hiện, diễn tả hình ảnh Chúa Giêsu miệt mài lan tỏa yêu thương, thôi thúc mọi người bước theo thầy Chí Thánh Giêsu, ra đi truyền rao Tin Mừng bằng sự nhiệt tâm và vui tươi.
Tiếp theo là phần thảo luận. Các tham dự viên được chia thành 12 nhóm để thảo luận theo các câu hỏi gợi ý:
– Điều gì cản trở người đã chịu phép Rửa tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng?
– Những đề nghị gì để giáo xứ, giáo hạt, giáo phận có thể thúc đẩy công việc loan báo Tin Mừng?
– Ban Loan báo Tin Mừng nên đào tạo những gì để các tác viên Tin Mừng của giáo xứ có khả năng thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng?
Tìm hiểu Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
Sau giờ nghỉ trưa, các tham dự viên trở lại hội trường để nghe chia sẻ về lịch sử hình thành và hoạt động loan báo Tin Mừng của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo như: Hội Truyền giáo Thánh Phêrô Tông đồ, Hội Nhi Đồng Truyền giáo, Hội Legio Mariae, Hiệp hội Giáo sĩ Truyền giáo, và Tu hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo (ICM) do các Cha đặc trách trình bày. Do hội trường bị mất điện giữa chừng nên phần chia sẻ này phải chuyển lên nhà nguyện.
Cùng nhau loan báo Tin Mừng
Tiếp theo là phần nói chuyện của Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh. Đức cha cảm ơn sự có mặt của Cha Tổng thư ký Ủy ban Loan Báo Tin Mừng đã từ xa đến với Giáo phận Đà Lạt để chia sẻ. Đức cha nhắn nhủ Ban Loan báo Tin Mừng đúc kết thành một kế hoạch Loan báo Tin Mừng vào năm 2025 – Năm Thánh hoàn vũ “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”. Trong việc tiến tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo của giáo phận, bên cạnh các sứ vụ truyền giáo của giáo dân, của Hiệp hội Loan báo Tin Mừng, thì các cha xứ cũng phải góp phần vào việc loan báo Tin Mừng bằng nhiều hình thức, đặc biệt cổ võ, khích lệ, nêu sáng kiến để có kế hoạch cùng nhau loan báo Tin Mừng.
Đức cha cũng nói thêm đến trách nhiệm loan báo Tin Mừng trở về nguồn, đối tượng để loan báo Tin Mừng: Phúc Âm hóa – người đang sống đạo, tái Phúc Âm hóa – người khô khan nguội lạnh và tân Phúc Âm hóa – người chưa được biết Chúa, và phương cách để loan báo Tin Mừng cho những người này cách cụ thể.
Phúc cho những ai được mời dự tiệc Chiên Thiên Chúa
Sau bài nói chuyện của Đức cha, mọi người cùng tham dự Thánh lễ và nghi thức SAI ĐI, do Đức cha chủ tế. Đồng tế với Đức cha, có Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên và hơn 30 linh mục trong giáo phận.
Trong bài giảng, qua các bài đọc: Is 25, 6-10a, 2 Cr 9, 6-10, đặc biệt bài Phúc Âm của thánh Matthêu (Mt 22,1-14), Đức cha Đaminh nhấn mạnh đến việc : Hãy đi ra và hãy mời tất cả mọi người… Lệnh truyền “ Sai đi” như Chúa Cha sai Chúa Con, Chúa Con sai các tông đồ…. Sai đi để thu nạp muôn dân và làm phép Rửa cho họ. Trong dụ ngôn, nhà vua yêu cầu chuyển lời “ Hãy mời vào dự tiệc cưới”, một lời mời mà không gượng ép. Tin mừng mời dự bàn tiệc niềm vui, chia sẻ bàn tiệc Thánh Thể là thịt máu Chúa Phục Sinh để dưỡng nuôi và biến đổi chúng ta. “Tiệc cưới” biểu thị bữa tiệc cánh chung, tiệc mời tất cả mọi người, bất luận tốt xấu, nghèo hèn, tàn tật, những người hèn mọn là khách đặc biệt của nhà vua “Phúc cho những ai được mời dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Ngày họp mặt hôm nay cùng trùng vào thời gian Thượng Hội đồng Giám mục đang họp tại Rôma về Hiệp hành, Sứ vụ, loan báo Tin Mừng,…. Nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng để có những thay đổi về mục vụ, phụng vụ cũng như giáo luật. Xin Chúa hướng dẫn để mọi thành phần trong Giáo Hội ngày càng hiệp hành và truyền giáo hơn. Chúng ta nài xin lòng từ mẫu của Mẹ Maria cầu cho sứ vụ loan báo Tin Mừng trong thời đại hôm nay, để chúng ta ra đi và mang đến cho mọi người lời mời dự tiệc cưới của Đức vua là Cứu Chúa của chúng ta.
Sau phép lành trọng thể, vị Thư ký Ban Loan Báo Tin mừng đã thay mặt Ban Tổ chức tri ân Đức cha Đaminh đã hiện diện, lắng nghe tâm tư của các tham dự viên, và làm rõ nét sứ vụ truyền giáo, cũng như cảm ơn Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên, Tổng thư ký Ủy ban Loan Báo Tin Mừng đã nhận lời đến chia sẻ về sứ điệp Loan Báo Tin Mừng cho mọi người. Cảm ơn các hội đoàn, dòng tu, các đơn vị liên quan đã chuẩn bị và trợ giúp cho buổi họp mặt được tốt đẹp về mọi mặt.
Ngày Họp mặt kết thúc với Nghi thức Sai Đi. Đức cha Đaminh đã đốt nến và truyền ngọn lửa đó xuống cho cộng đoàn. Cộng đoàn tiếp tục truyền ngọn lửa cho nhau để mọi người ra đi mang ngọn lửa loan báo Tin Mừng đến mọi nơi.
Bài: Thùy Trang; Hình: Quốc Anh
Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt