Giáo phận Đà Lạt có một sinh hoạt vẫn được duy trì và phát triển từ sau Năm Thánh 2000, đó là các sinh hoạt của các giới, ví dụ: giới gia trưởng, giới miền mẫu, giới trẻ, giáo lý viên…
Song có một thành phần hằng ngày vẫn âm thầm nhưng không thể thiếu trong các thánh lễ, đặt biệt trong các thánh lễ càng đông thì vai trò của họ càng trở nên quan trọng, đó là các Thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa. Họ gồm các Thầy, các Dì, và số đông Giáo dân đạo đức.
Chính vì thế Đức Cha Giáo phận đã có ưu tư rất lâu đề có một sinh hoạt dành riêng cho họ. Và ưu tư đó đã thành hiện thực vào ngày thứ bảy 11/03/2006 vừa qua tại Nhà thờ Thánh Tâm – Lộc Tiến.
Lúc 8 giờ Cha Quản hạt khai mạc: Ngài nêu bật vai trò quan trọng của các Thừa tác viên trong sinh hoạt giáo xứ, giáo hạt.
Sau đó là Giờ Thánh, trong đó có phần suy niệm đoạn Tin Mừng Mt 14, 13- 21 về phép lạ Chúa làm cho hóa bánh ra nhiều.
Từ vai trò và vị trí của các môn đệ trong phép lạ này, bài suy niệm mời gọi các Thừa tác viên suy nghĩ về vai trò và vị trí của mình trong việc cộng tác vào chương trình cứu độ. Chúa Giêsu trao ban bánh cho các môn đệ để các môn đệ lại phân phát cho dân chúng. Ngày xưa Chúa đã hành động qua tay các môn đệ và ngày nay Chúa cũng vẫn hành động như thế.
Chúng ta sẽ mãi mãi đối diện với sự thật trung tâm đó của Hội Thánh. Quả thật các Thừa tác viên sẽ vô dụng nêu không có Chúa, và thật Chúa cũng khó được ban phát cho anh em nếu không có các Thừa tác viên của Ngài. Ngày nay nếu Chúa Giêsu cần làm việc gì thì Ngài cũng cần có con người để làm việc ấy. Chúa cần con người để Ngài hoạt động qua người đó, đặt biệt trong việc phân phát chính Mình Ngài là của ăn nuôi sống con người.
Chúa Giêsu cần các Thừa tác viên để Ngài có thể làm việc qua họ, và nhờ họ đem chính Ngài là lương thực tình yêu đến cho người khác. Ngài luôn cần người phân phát, phận sự chúng ta là làm những người như vậy, những người có đầy Chúa và chia sẻ Chúa.
Chúa mời gọi chúng ta vào một công tác thật trọng đại đó là phân phát Mình Ngài là của ăn trường sinh cho người khác, nhưng Ngài không đòi hỏi chúng ta những tài năng, tiền của… Ngài chỉ bảo chúng ta: Hãy đến với Ta bằng con người thật của chúng con, dù nghèo nàn, hãy mang đến với Ta miễn là chúng con có, dù ít ỏi. Và Ta sẽ sử dụng nó một cách lớn lao trong công việc của Ta.
Lạy Chúa, xin Ngài hãy làm điều đó nơi tất cả chúng con.
Phần quan trọng của buổi họp mặt là sự gặp gỡ Đức Giám Mục. Ngài trình bày nhiều khía cạnh của Thừa tác viên như về giáo luật, phụng vụ, mục vụ… Sau đó có giờ góp ý, giải đáp thắc mắc…
Buổi gặp mặt tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại một dư âm và suy tư khiến nhiều người bị đánh động đến sự nỗ lực chính đời sống đạo đức cá nhân của mình.









