Đã trở thành truyền thống, vào ngày lễ kính Chân Phước Anrê Phú Yên hàng năm, Giáo hạt Bảo Lộc đều tổ chức ngày họp mặt truyền thống Giáo lý viên trong toàn Giáo Hạt.

Năm nay, thay vì được tổ chức vào ngày 26/7 là ngày lễ kính Chân Phước Anrê Phú Yên, ngày họp mặt truyền thống được dời lại 1 tuần để Đức Cha Giáo phận có thể thu xếp công việc về thăm và cử hành Thánh Lễ cho các Giáo lý viên.

Từ 7h sáng ngày 02/8, Giáo lý viên của các đơn vị trong Giáo hạt đã tập trung về Giáo xứ Tân Bùi, một điểm hẹn quen thuộc. Từ những Giáo xứ vùng xa như Cát Tiên, Đạ Tẻh đến những Giáo xứ miền hẻo lánh như Quảng Lâm, Tân Rai, B’ Đơ, Lê Văn Phụng đều có mặt tham dự.

Ngày họp mặt truyền thống được bắt đầu bằng phần diễu hành của 34 đơn vị với 964 Giáo lý viên. Trên khán đài, có sự hiện diện của Cha Quản hạt Bảo Lộc, Cha Trưởng ban và các Cha trong Ban Giáo lý Giáo phận, rất đông quý vị đại biểu. Tất cả đều nồng nhiệt cổ vũ cho các đơn vị khi đi qua khán đài. Năm nay, do phần diểu hành được đánh giá xếp hạng để trao giải phong cách thanh lịch nên các đơn vị đã có nhiều sáng kiến trong việc sắp xếp đội hình, về trang phục cho các thành viên trong đoàn cũng như thực hiện các động tác tập thể đẹp mắt khác.

Sau khi đã tập trung tại Hội trường trong sân nhà Giáo lý, nghi thức khai mạc được cử hành. Tiếp sau lời tuyên bố khai mạc và châm lửa ngày họp mặt của Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Trưởng ban Giáo lý Giáo phận, một đại biểu đã trân trọng đọc thư của Đức Cha Giáo phận gửi cho các Giáo lý viên. Mọi người xúc động lắng nghe tâm tình của người Cha kính yêu. Thư có đoạn viết :

“Các giảng viên Giáo lý thân mến,

Khi Thư Chung nhận xét rằng :”Trong lãnh vực Đức Tin, nhiều phụ huynh Công giáo vẫn còn lơ là hoặc không lo lắng cho con em tham dự những lớp Giáo lý tại Giáo xứ” là gián tiếp kêu gọi các con hãy giúp đỡ các bậc cha mẹ trong việc giáo dục Đức Tin. Cha mong muốn các con hãy cố gắng học hỏi, hi sinh, làm gương sáng và nhiệt thành hơn để việc trợ giúp giáo dục Đức Tin của các con mang lại nhiều kết quả”.

Sau nghi thức khai mạc, các đơn vị đã lần lượt đi theo đội hình, cung nghinh di ảnh Thánh Quan thầy tiến vào Nhà Thờ để cử hành nghi thức tôn vinh. Trong tiếng chiêng trống trầm hùng, sau khi nghe đọc tiểu sử và cuộc tử đạo của Anrê, Cha Chủ sự Đaminh Nguyễn Chu Truyền đã dâng hương tưởng niệm và giúp mọi người suy niệm về cuộc đời Anrê cũng như sứ mạng của Giáo lý viên hôm nay qua bài Tin Mừng với dụ ngôn người gieo giống. Cuối nghi thức tôn vinh là phần diễn lại cuộc tử đạo của Anrê và dâng hoa kính Thánh Quan Thầy.

Bắt đầu từ 10h00, phần thi đua tìm hiểu chủ đề MẦU NHIỆM HỘI THÁNH với trò chơi Đấu trường Thách đố và Thử trí được khởi tranh giữa các đơn vị. Đấu trường như muốn nổ tung bởi những tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt cho các đấu sĩ trong suốt thời gian thi đấu. Mãi đến 12h30, cuộc thi mới chấm dứt.

Sau khi dùng cơm trưa và nghỉ trưa, mọi người tập trung tại Hội trường để thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc bao gồm phần giao lưu, sinh hoạt và diễn nguyện qua 10 tiết mục do các Sơ Mến Thánh Giá tại Bảo Lộc và các em trong đội thực hiện.

Cuối chương trình văn nghệ là phần công bố kết quả thi đua, trao quà lưu niệm và phát thưởng. Kết quả chung cuộc như sau :

Phần thi đấu với chủ đề Mầu nhiệm Hội Thánh gồm có :

5 giải khuyến khích : Giáo xứ Tân Bùi – Giáo xứ Tân Thanh – Giáo xứ Tân Hà – Giáo xứ Lê Bảo Tịnh – Giáo xứ Thanh Xá.

Giải ba :       Giáo xứ Thiện Lộc.

Giải nhì :      Giáo xứ Thượng Thanh.

Giải nhất :    Giáo xứ Tân Hóa.

Giải phong cách thanh lịch : Giáo xứ Suối Mơ.

Cao điểm của ngày họp mặt truyền thống, vào lúc 16h00, Đức Cha Giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã về cử hành Thánh Lễ kính Chân phước Anrê Phú Yên cùng 7 Cha đồng tế. Trong bài giảng, khi nói về những đau khổ, hy sinh và cái chết của Anrê giữa thời kỳ bắt đạo gay gắt nhất trong lịch sử, khi thiếu vắng hàng Giáo phẩm, các Linh Mục thì vai trò của các Thầy giảng là vô cùng quan trọng. Máu tử đạo của Anrê đã thấm vào lòng đất quê hương để nảy sinh hoa trái là các Giáo lý viên, những con người anh dũng nối tiếp công việc của Anrê ngày xưa. Đối chiếu với vai trò và sứ mạng của các Giáo lý viên ngày nay, Đức Cha đã kêu gọi mọi người hãy dâng những hy sinh, đau khổ trong việc dạy và học Giáo lý vì lòng yêu mến Chúa Giêsu để chỉ mong lợi lộc duy nhất là thu hoạch được thật nhiều các linh hồn. Vì thế, trong phần tâm tình với các Giáo lý viên cuối Thánh Lễ, Đức Cha đã bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn của Ngài đối với các Giáo lý viên cũng như mong ước của Ngài là làm sao để chăm sóc bồi dưỡng, thăng tiến, nâng cao các Giáo lý viên về trình độ chuyên môn cũng như lòng đạo đức để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình cách tốt nhất.

Một ngày họp mặt với nội dung phong phú và đa dạng đã mang lại nhiều kết quả tinh thần, nhiều hoa trái, nhiều niềm vui, nhiều ấn tượng tốt đẹp cho mọi người tham dự, những con người cùng chung một lý tưởng, chung một niềm tin trong công cuộc rao giảng Tin Mừng và phục vụ Hội Thánh.

Tạm biệt nhau trong lưu luyến, mọi nguời như được tiếp thêm sức, thêm lửa, thêm quyết tâm để tiếp tục công việc vẩn còn nhiều vất vả khó khăn trước mặt : Công việc của người gieo giống giữa cánh đồng mênh mông bát ngát.

Hẹn gặp lại nhé !

CTV