Ngày 25 tháng 1, đối với Hội Thánh toàn cầu là ngày kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, ngày kết thúc tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Còn đối với Hội thánh tại Việt Nam, hôm nay là ngày Mồng Ba Tết, ngày thánh hóa công việc, trước đây gọi là ngày Cầu Mùa.

Riêng tại Giáo họ B’Đơ thuộc Giáo xứ Tân Hóa, Giáo hạt Bảo Lộc là một ngày hết sức đáng nhớ.

Trước hết, đây là Giáo họ ngày Kính Thánh Bổn Mạng, từ năm 1995, sau khi được dâng lễ thường xuyên tại Giáo họ (tháng 10.1994). Ngày này lại gắn liền với Cha Quản xứ Đaminh Nguyễn Chu Truyền, khi chính Ngài cử hành Thánh Lễ mừng bổn mạng đầu tiên, đồng thời cũng là ngày kỷ niệmThụ phong Linh Mục của Ngài (25.01.1977). Đây cũng là ngày Bổn mạng của Cha Phó Phaolô K’Brêh.

Đặc biệt nhất, hôm nay Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận đến thăm Giáo họ lần đầu tiên, trong bối cảnh ngày Tết và những kỷ niệm trọng thể như thế !

Với tất cả những ý nghĩa trên, Đức Cha mời gọi Cộng đoàn sốt sáng dâng lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho các Kitô hữu trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau hơn, cho công việc làm ăn của các gia đình, cho Giáo họ, cho quý Cha trong sứ vụ Tông Đồ của các Ngài.

(xin nghe bài giảng của Đức Cha trong phần audio)

Niềm vui của những ngày Tết được nhân lên trong Giáo họ B’Đơ, khi Đức Cha hiện diện nơi đây. Cuối Thánh lễ, Anh Gioan K’Đèo, đại diện Giáo họ dâng lên Đức Cha lời chúc mừng năm mới, đồng thời cũng ngỏ lời với Đức Cha về hiện tình của Giáo họ: Giáo họ đã được Cha Già Laurensô Hóa khai sinh (1961), nuôi dưỡng cùng với quý Cha Giáo xứ Tân Hóa: Cha Cố Phaolô Đỗ Ngọc Bảo, Cha Cố Alphongsô Trần Khánh Thành trong giai đoạn chưa có nhà nguyện, chưa có Thánh lễ tại Giáo họ. Rồi từ khi Cha Đaminh về làm Quản xứ Tân Hóa (1993), Cha đã hết lòng lo cho Giáo họ, có Thánh lễ hàng tuần, có Ban Hành giáo, ban Lễ sinh, các Ca đoàn, để phục vụ Giáo họ. Không những thế, từ một ngôi nhà nguyện bé nhỏ nghèo nàn, Cha cùng các Cha Phó đã vận động và thực hiện cho B’Đơ ngôi Thánh đường khang trang như hiện nay. Về tinh thần, Quý Cha cũng đã xây dựng các lớp Giáo lý, đội ngũ Giáo lý viên, để giáo dục Đức tin cho con em trong Giáo họ. Chúng con còn một ước muốn nữa mà chưa được. B’Đơ ví như một người con đã lập gia đình, không muốn sống phụ thuộc mãi nơi Cha Mẹ. Tách ra không phải là chia rẽ, nhưng là để có ý thức tự lập.

Ngỏ lời với Cộng đoàn B’Đơ, Đức Cha chúc mừng Giáo họ và Cha Phó Phaolô nhân ngày lễ Bổn mạng, chúc mừng Cha Sở Đaminh nhân ngày kỷ niệm 35 năm chịu chức Linh Mục. Còn về việc tách xứ, Đức Cha nói rằng: “Khi đến đây, thấy bầu khí như thế này, tôi nghĩ B’Đơ đã có thể nâng lên Giáo xứ được rồi, không có  điều gì ngược với ý định của tôi cả, mà còn là mong muốn của tôi nữa. Điều cần thiết là phải có Cha Sở thường xuyên ở đây. Việc này tôi sẽ bàn với các Cha và trong tương lai, chắc chắn sẽ được, vì B’Đơ cũng đã hội đủ các điều kiện cần thiết để lên Giáo xứ. Chúng ta cứ kiên trì cầu nguyện. Việc gì phải đến, nó sẽ đến thôi!”

Đây là điều mong ước chính đáng của một cộng đoàn. B’Đơ đã hình thành từ hơn 50 năm trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, chính thức sinh hoạt 18 năm qua và ngày nay đã khá vững vàng trong đời sống Đức Tin, ổn định trong cuộc sống, cả tinh thần lẫn vật chất.

Có được như vậy, là nhờ hồng ân Thiên Chúa, qua sự chuyển cầu của Thánh Phaolô, vị Tông Đồ Dân Ngoại, nhờ sự hy sinh dấn thân của các Cha cũng như những cố gắng của chính cộng đoàn.

Sự hiện diện của Đức Cha Giáo phận hôm nay quả là một khích lệ lớn lao cho Giáo họ B’Đơ.

Bá Trí